Thời mới nắm quyền, HLV Alberto Zaccheroni áp dụng sơ đồ 4-6-0 với Keisuke Honda chơi như một số 9 ảo. Khi đó, ông Zaccheroni giải thích rằng thể trạng người châu Á không phù hợp với sơ đồ 1 tiền đạo cắm nên cách tốt nhất là chủ động cầm bóng càng nhiều càng tốt. 12 tháng sau, HLV Zaccheroni giúp đội bóng này đăng quang tại Asian Cup. Cũng với chiến thuật này, Nhật Bản lần đầu tiên đánh bại Argentina trong lịch sử và xuất sắc cầm hòa Hà Lan.
Song, ở các giải đấu lớn tiếp đó, Nhật Bản lại chuyển về đá 4-2-3-1, sơ đồ rất thịnh hành ở châu Âu vài năm trở lại đây. Việc cố gắng lái Nhật Bản theo cách đá châu Âu và tận dụng sơ đồ 4-2-3-1 để tung vào sân tối đa số cầu thủ đang chơi ở nước ngoài của ông Zaccheroni khiến “Những chiến binh Samurai” đánh mất sự nguy hiểm vốn có.
Kagawa chơi hay ở Dortmund và Man Utd là thế, nhưng mất hút ở cấp độ đội tuyển vì phải dạt cánh. Hay như Okazaki, một tiền đạo bị đẩy sang hành lang phải chỉ vì chạy nhanh. Ở trận gặp Colombia, ai cũng thấy thói quen xâm nhập vòng cấm địa của Okazaki khi ở tình huống đánh đầu ghi bàn, anh này di chuyển y hệt một trung phong.
Tựu trung, các đội bóng châu Á tại World Cup 2014 đều “hiện đại không phải lối”: Ưu tiên những sơ đồ thời thượng, ưu ái những ngôi sao chơi ở giải nước ngoài mà bỏ đi yếu tố tập thể và bản sắc dân tộc. Duy có Iran để lại ấn tượng sâu sắc về chiến thuật, nhưng Iran thiếu những cá nhân xuất sắc - một yếu tố quan trọng khác để thành công tại sân chơi World Cup.
| 0 điểm Australia là đại diện duy nhất của bóng đá châu Á không giành nổi một điểm nào ở World Cup 2014. Bóng đá Australia đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ nên cũng không nhiều người bất ngờ hay thất vọng với họ. Trái lại, World Cup 2014 sẽ là giải đấu không bao giờ quên với những ai yêu mến Socceroos bởi rất có thể, đây là lần cuối cùng khán giả được chứng kiến Tim Cahill và Mark Bresciano - hai cái tên còn sót lại từ thế hệ vàng của bóng đá Australia thi đấu đỉnh cao. |