Bi kịch cuộc sống hôn nhân
Le Linh Nguyễn và Nam Trần là một cặp vợ chồng người gốc Việt tại Mỹ, họ kết hôn sau một thời gian dài tìm hiểu và yêu nhau. Cuộc hôn nhân tưởng chừng sẽ rất hạnh phúc khi họ có đầy đủ hai con trai gái xinh đẹp và đáng yêu. Nhưng mọi chuyện đã không đi đúng hướng như những gì họ dự tính. Cuộc sống có nhiều điều đến bất ngờ và không ai có thể giải thích hay biết trước được tại sao điều đó lại xảy ra.
Chỉ sau 5 năm chung sống, cuộc sống của cả hai đã trở thành địa ngục bởi họ thấy quá nhàm chán nhau. Mâu thuẫn liên tiếp xảy ra cho dù lý do chỉ là một việc cỏn con chả đâu vào đâu. Nam Trần ngoài sự lạnh nhạt anh còn thể hiện sự vũ phu bạo lực bằng cách sẵn sàng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ con một cách vô cớ. Cuộc sống tẻ nhạt, chán chường, xung đột liên miên khiến anh không còn mặn mà gì với gia đình hiện tại của mình. Nam Trần tìm kiếm thú vui bên ngoài mà không cần biết anh đang phải gánh trách nhiệm của một người trụ cột gia đình.
Biết chồng ra ngoài gặp gỡ nhiều người phụ nữ khác nhưng Le Linh Nguyễn cũng không có ý kiến gì, bởi cô cũng nhận ra rằng tình cảm của hai người đã không còn được mặn mà như xưa. Cô vẫn tiếp tục sống và chăm sóc hai con chu đáo, không quan tâm đến những việc chồng cô đang làm. Là một người phụ nữ nên cô cũng không phải ngoại lệ, cũng có chút hờn ghen nhưng cô không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Cô luôn mong muốn tình cảm vợ chồng dành cho nhau là thứ tình cảm chân thành, xuất phát từ tình yêu thương thực sự chứ không phải sự giả tạo, cố gắng để làm tròn trách nhiệm. Chính vì có những suy nghĩ đó mà Le Linh Nguyễn chưa bao giờ tra khảo hay trách cứ chồng, cô muốn anh tự do quyết định cuộc sống của bản thân.
Cuộc sống vợ chồng không được bình thường nhưng cả hai vẫn không tính đến chuyện ly hôn bởi hai con còn quá nhỏ. Le Linh Nguyễn không muốn chia tách hai đứa trẻ nên cô chấp nhận cuộc sống này mà không hề ta thán hay phàn nàn với ai. Từ ngoài nhìn vào thì gia đình cô vẫn là một gia đình hạnh phúc, đầy đủ các thành viên luôn yêu thương và quý trọng nhau, chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết sự tình. Le Linh Nguyễn không bận tâm đến những chuyện xung quanh, cô dành mọi tâm lực để nuôi dạy và sống cùng các con.
Thấy vợ chẳng nói chẳng rằng, Nam Trần càng thể hiện sự vô trách nhiệm của mình. Anh ta thản nhiên đi và đến bao giờ về tùy thích, yêu đương cặp kè với những người phụ nữ khác mà không cần biết vợ anh có phát hiện ra hay không. Cuộc sống nguội lạnh của hai người cứ thế trôi đi, Le Linh Nguyễn vẫn không tìm được cho mình một lối thoát. Cô không cho phép mình ngã vào vòng tay người đàn ông khác bởi dù sao cô cũng là phụ nữ đang có chồng. Cô còn không dám kết bạn hay giao lưu với những người khác giới bởi cô sợ sự dị nghị và nhất là các con cô sẽ khổ. Chính vì vậy mà Nam Trần đã không có lý gì để có thể kết tội cô được.
Bi kịch của sự ghen tuông
Đầu tháng 5 vừa qua, Le Linh Nguyễn đã gặp lại một người bạn trai học cùng lớp từ thời phổ thông. Sau bao nhiêu năm mới gặp lại, họ vui vẻ chuyện trò, ôn lại những kỷ niệm của thời còn đi học. Hai người thường xuyên điện thoại hỏi thăm nhau, quan tâm đến nhau với tư cách là những người bạn cũ. Từ khi gặp lại người bạn này, Le Linh Nguyễn cũng vui vẻ hẳn lên. Cô không còn đăm chiêu, u uất mỗi khi ngồi một mình, không còn thở dài mỗi khi đêm về. Cuộc sống có một chút ý nghĩa khiến cô vui vẻ, tự tin hơn và tất nhiên cô cảm thấy yêu đời hơn.
Chồng cô tuy không quan tâm gì đến vợ nhưng khi vợ có những biểu hiện khác lạ thì anh ta cũng đã nhận ra. Sự ích kỷ trong lòng trỗi dậy, anh ta bắt đầu vặn vẹo tra hỏi và theo dõi từng hành động, cử chỉ của vợ. Mỗi khi Le Linh Nguyễn có việc ra khỏi nhà là anh ta đi theo sát, mặc dù không còn yêu vợ nhưng cứ nghĩ đến chuyện vợ có người đàn ông khác là Nam Trần lại không thể làm chủ được suy nghĩ cũng như hành động của mình.
Buổi chiều ngày 23 tháng 6 vừa qua, sau khi nghe điện thoại của bạn, Le Linh Nguyễn đã ra khỏi nhà và đến điểm hẹn là một nhà hàng cách nhà cô không xa trên đường Leight Mach. Cô không hề biết rằng chồng cô đã đi theo dõi cô từ bao giờ, chỉ biết rằng khi cô đến nơi, vừa chào hỏi bạn và ngồi xuống ghế thì chồng cô xuất hiện.
Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của chồng cô biết ngay sẽ có chuyện chẳng lành. Không hỏi han cũng chẳng nể nang những người xung quanh, Nam Trần buông ra những lời nhiếc móc thậm tệ, anh mắng cô té tát khiến cô xấu hổ chẳng còn chỗ nào mà trốn đi được nữa. Xin lỗi bạn và kéo chồng về nhà để nói chuyện càng khiến chồng cô tức giận. Anh ta không chịu dừng lại mà tiếp tục đe dọa bạn cô khiến cô càng xấu hổ hơn. Cô muốn được giải thích với chồng mọi chuyện nhưng cô đã không còn cơ hội, bởi Nam Trần đã rút con dao nhọn trong túi và lao vào người đàn ông mà anh ta gọi là tình địch của mình để đâm tới tấp.
Chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra cho đến khi cô thấy bạn mình ngã vật ra, hai tay ôm bụng và máu chảy ra xối xả. Le Linh Nguyễn cũng nhận được một nhát dao từ người chồng vũ phu khi cô lao đến đỡ bạn. Những người trong nhà hàng ai cũng hoảng loạn, chạy thoát thân khỏi nhà hàng. Sau khi thực hiện xong dã tâm của mình, Nam Trần ném lại con dao, để lại người vợ bị thương và một người đàn ông đã chết nằm vật trong vũng máu và chạy khỏi nhà hàng. Một nhân viên của nhà hàng đã gọi điện cho cảnh sát thông báo vụ việc, ngay lập tức cảnh sát có mặt tại hiện trường. Hiện trường vụ án mạng được giữ nguyên với một người phụ nữ bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, còn nạn nhân là một người đàn ông thì đã chết bởi các vết dao đâm sâu vào bụng.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ được một con dao nhọn dài hơn 20cm vẫn còn dính máu. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người đàn ông tử vong do mất máu quá nhiều vì bị đâm liên tiếp vào bụng làm tổn thương nặng đến gan và phổi. Theo lời khai của những nhân chứng có mặt tại nhà hàng, cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm của vụ án mạng. Nam Trần bị bắt giam vì có liên quan đến vụ án giết người. Khi bị bắt, hắn liên tục kêu khóc nói rằng mình đã bị quá kích động nên đã làm những việc trong vô thức.
Có mặt tại sở cảnh sát, Nam Trần khai nhận rằng hắn đã ra tay giết hại tình địch của mình. Nạn nhân đã quan hệ tình cảm với vợ của hắn nên hắn mới ra tay như vậy. Hắn khẳng định rằng mình đã bị vợ phản bội nên không làm chủ được bản thân.
Le Linh Nguyễn nằm mê man bất tỉnh trong bệnh viện, cô vẫn chưa nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra, cô chưa biết người bạn của mình đã bị chính chồng giết chết, cô chỉ nói cô đau ê ẩm khắp người. Sau 5 ngày được cấp cứu trong bệnh viện, Le Linh Nguyễn đã bắt đầu hồi phục. Cô đã dần dần nhớ lại được sự việc kinh hoàng vừa xảy ra với cô. Vừa kể lại sự việc Linh Nguyễn vừa khóc, cô không thể tưởng tượng được sự việc lại xảy ra tồi tệ đến như vậy.
Phiên tòa xét xử Nam Trần vì tội danh cố ý giết người đã được diễn ra, với đầy đủ bằng chứng, Nam Trần đã bị kết án tù chung thân. Nam Trần vẫn luôn khẳng định rằng mình bị kích động nên mới có những hành động như vậy, anh ta bị vợ phản bội. Có mặt tại phiên tòa xét xử tội danh của chồng, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng Le Linh Nguyễn vẫn phải tham dự, cô ngồi đó với tư cách là một nhân chứng của vụ án. Cô chỉ biết khóc và xót thương cho số phận của mình, người bạn vô tội của cô đã bị chồng cô giết chết một cách oan uổng.
Sự thực vẫn mãi là sự thực cho dù chẳng ai muốn chấp nhận cái sự thật đau lòng này. Chồng cô đứng trước vành móng ngựa nhận bản án tù chung thân, bạn cô bị giết hại còn cô bị mang tiếng là người đàn bà phản bội chồng. Cay đắng và tủi nhục, Le Linh Nguyễn chỉ biết khóc than, còn Nam Trần thì lạnh lùng không nói với cô một lời cho dù tòa cho phép được nói chuyện với người thân trước khi tòa tuyên án. Anh ta vẫn nghĩ mình làm như vậy là để bảo vệ người phụ nữ của mình hay vì sự quá ích kỷ, ghen tuông mù quáng. Cô cũng không biết giờ đây chồng cô đang nghĩ gì, liệu anh ta có hối hận vì sự hồ đồ, sự vô tâm của mình hay vẫn trách móc và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô. Các con còn quá nhỏ để có thể hiểu được cha mẹ chúng đã làm gì và liệu cô có nhận được sự tha thứ của các con?