Với 4 điểm có được sau 4 vòng đấu, HA.GL đang đứng ở vị trí thứ 10 và kém đội đầu bảng HN.T&T những 6 điểm. Nhưng với HA.GL vấn đề không đơn thuần nằm ở chuyện điểm số, mà còn nằm ở lối chơi và cách chơi. Kể từ ngày được giao cho ông thầy người Hàn Quốc, lối chơi của HA.GL không khởi sắc hơn là mấy.
Đã thế những lỗi lầm cá nhân không hiểu vì lý do gì cứ phát tác hết trận này qua trận khác, mà đơn cử chính là tình huống thủ thành Tuấn Mạnh phát bóng thẳng vào chân tiền đạo Navibank Sài Gòn, trực tiếp tạo nên trận thua 0-2 của HA.GL ngay trên sân nhà ở vòng đấu trước. Trận thua mà khi ngồi trên khán đài quan sát, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã hơn một lần lấy tay ôm mặt.
Được biết sau trận thua này, đã có những cuộc úy lạo tinh thần với các cầu thủ, nhưng sau một chuỗi thành tích bết bát, và trong tình cảnh dường như tất cả đang gặp những vấn đề trầm trọng về tâm lý, đòi hỏi HA.GL thoát xác ngay ở vòng đấu thứ 5, e là một đòi hỏi quá khó khăn.
Nếu HA.GL khó một, thì CLB Hà Nội của ông Nguyễn Đức Kiên lại khó mười. Đầu tiên là cái khó ở phương diện chuyên môn, khi mà tính đến lúc này HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh vẫn chưa giúp đội bóng tạo được độ kết dính về lối chơi.
Khi trả lời phỏng vấn báo chí, ông Vinh vẫn giải thích rằng: “Chúng tôi vừa sáp nhập 2 đội là một, nên cần thời gian hòa nhập”, nhưng lại không nói rõ cái khoảng thời gian ấy cụ thể kéo dài bao lâu. Nhiều thông tin hậu trường cho hay, chính những lãnh đội Hà Nội cũng có những biểu hiện không hài lòng với cách làm, cách nói của ông Vinh.
Tuy nhiên vào lúc này thì ở CLB Hà Nội, những vấn đề về chuyên môn dường như không đáng sợ bằng những vấn đề ngoài chuyên môn. Cái vấn đề mà ở đó tiền vệ Đinh Thanh Trung vì không được ký hợp đồng mới theo ý muốn, đã nằng nặc đòi ra đi, khiến cho ông chủ Nguyễn Đức Kiên đã phải nổi cơn tam bành.
Những thông tin phát đi từ chính CLB này cho hay ông Kiên muốn “dí” Thanh Trung xuống đội trẻ, nhưng Thanh Trung lại nằng nặc cho rằng cái lý thuộc về mình. Sau khi tham khảo ý kiến các luật sư, hôm qua Thanh Trung đã chính thức gửi đơn xin thanh lý hợp đồng tới ông chủ, và nó chắc chắn khiến cho người đứng đầu CLB này càng “nóng mặt” hơn.
Nên nhớ là trước mùa giải mới cả CLB Hà Nội lẫn HA.GL với những sự đầu tư ồ ạt đều tuyên bố rất mạnh miệng. Thế nên không ai nghĩ hai đội phải tương tàn quyết chiến với nhau trong một tình cảnh cả hai đều “sống dở chết dở” như thế này. Hôm qua khi nói về trận đấu giữa hai đội, một chuyên gia nhận định rằng, vì cả hai đều đang khát điểm nên không loại trừ khả năng trận đấu ở Pleiku sẽ có loạn. Và nếu đúng thế thì VPF cùng các ban bệ liên quan sẽ phải đau đầu “dẹp loạn” và “xử loạn” với những đội bóng của những ông bầu nòng cốt của VPF hiện nay.
Vòng 5 giải VĐQG, bên cạnh trận quyết đấu ở Pleiku, còn có hàng loạt cuộc đấu hấp dẫn khác. Trên sân Ninh Bình, tân HLV trưởng Hải Phòng Lê Thụy Hải chắc chắn phải tìm mọi cách để có điểm đầu tiên, sau trận ra quân thua trắng Sài Gòn FC. Trên sân Bình Dương, hai đội bóng giàu ân oán Bình Dương và Sông Lam dự kiến sẽ trình diễn cho khán giả một trận cầu đẹp mắt.
Còn trên sân Thanh Hóa, HLV trưởng Thanh Hóa Triệu Quang Hà có cơ hội đòi lại cả “vốn” lẫn “lãi” với đội bóng cũ HN.T&T – đội bóng đã từng cho Quang Hà tất cả, nhưng rồi cũng lại cướp đi của Quang Hà tất cả