Khi nghe đối thủ cùng thành phố rút ngắn khoảng cách với mình xuống còn 2 điểm HLV Alex Ferguson hiểu rằng đội bóng của ông cần phải thắng để tiếp tục duy trì khoảng cách 4 điểm, vì rằng giải ngoại hạng giờ là mặt trận duy nhất của MU trong mùa bóng này.
Dường như với các đội bóng lớn người ta hay có gì đó thiên vị họ, điều này đúng với Mu trong hai trận gần đây nhất khi họ được hưởng các quả phạt đền gây nhiều tranh cãi và cả hai lần đều có một cái tên đem may mắn cho MU, đó là Ashley Young. Cựu cầu thủ Aston Villa hôm qua cũng đã đặt bẫy đội bóng cũ bằng một pha ngã rất kịch, và chính ông thầy Ferguson sau trận đấu cũng phải thừa nhận pha ngã giả như thật của anh. Khổ nỗi ông trọng tài chính thì lại thấy nó rất thật và kết quả là một quả phạt đền cho MU. Trên chấm phạt đền Wayne Rooney không phạm sai lầm nào để đưa MU dẫn trước 1-0 vào phút thứ 6.
Không chấp nhận bị dẫn trước một cách oan uổng Aston Villa vùng lên mạnh mẽ Phút thứ 27 nếu không có tài năng của De Gea thì hẳn cú sút Weimann đã thành bàn.
Sau tình huống giật mình này MU như tỉnh mộng và họ đá như lên đồng. Và rồi cái gì đến cũng đến phút thứ 43 Welbeck đá nối rất nhanh sau cú chuyền chéo sân Ashley Young vào góc gần 2-0 cho Mu.
Vào hiệp hai Mu chủ động chơi chậm xuống, nhử Aston Villa dâng lên cao và kết quả là bàn thắng của Wayne Rooney ở phút 73 sau màn trình diễn của bộ ba Welbeck, Rooney,Valencia. Sau bàn thua thứ 3 tinh thần đội khách xuống dốc không phanh và kết quả là họ nhận thêm một bàn thua nữa từ Nani vào phút bù giờ thứ 4.
Kết quả này là bước chạy đà hoàn hảo cho trận derby thành Manchester Etihad của Man City ở vòng 36