Ông Kiên trong vấn đề bản quyền truyền hình
Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà đài như VTV, VTC vẫn “án binh bất động” không công bố lịch thi đấu giải VĐQG trong bối cảnh mà bóng đã lăn tới nơi rồi. Sự án binh bất động ấy bắt nguồn từ cái hợp đồng “độc quyền truyền hình V.League” kéo dài tới 20 năm mà VFF đã ký với AVG năm ngoái.
Như mọi người đều biết, ngay sau khi VFF nhường quyền tổ chức giải Ngoại hạng (tên gọi cũ là V.League) cho công ty cổ phần bóng đá VPF thì tổ chức này cũng đồng thời chuyển giao lại tất cả những bản hợp đồng mình đã ký kết, trong đó có hợp đồng truyền hình. Và thế là ngay lập tức PCT VPF Nguyễn Đức Kiên đòi “xem xét lại” bản hợp đồng kéo dài tới 20 năm mà VFF đã ký. Ông Kiên cho rằng hợp đồng ấy cần phải rút từ 20 năm xuống còn 3-4 năm, và cần tăng giá trị từ 6 tỷ đồng/ năm lên ít nhất là 10 tỷ đồng/ năm.
Cách đây 2 hôm, AVG đã lên tiếng về việc VPF bỗng dưng nhảy vào “vấn đề bản quyền” là vô lý, bởi theo AVG thì họ đã và sẽ đàm phán với VFF, chứ không phải VPF. Và AVG cũng cho rằng việc VFF tự ý chuyển giao hợp đồng cho VPF mà không có sự thỏa thuận trước với AVG là sai nguyên tắc.
Nhưng chỉ 24 giờ sau những tín hiệu của AVG thì hôm qua một công văn phát đi từ VPF do ông Kiên “chấp bút” lại khẳng định rằng VPF đồng ý cho VTV thực hiện các chương trình truyền hình giải Ngoại hạng. Công văn này không khác gì một sự thách thức với AVG. Nó chứng tỏ, phía AVG “găng” thì VPF với những người đứng đầu như ông Nguyễn Đức Kiên cũng quyết định “găng” trở lại.
Bầu Kiên sẽ có những ảnh hưởng ghê gớm tới đại cuộc giải Ngoại hạng năm nay. Ảnh: Quang Minh.
Ông Kiên trong cuộc cạnh tranh với ông Hiển
Có một sự thực không nói ai cũng biết, sau khi bầu Tuấn – bầu Long của Hòa Phát. Hà Nội chính thức giã từ bóng đá thì bóng đá Hà Nội bây giờ còn lại 2 ông bầu máu mặt là bầu Kiên – bầu Hiển. Đã có những va chạm lớn giữa hai nhân vật giàu máu mặt này.
Cuộc cạnh tranh ông Kiên – ông Hiển như được đổ thêm dầu vào lửa bởi một chi tiết diễn ra ở ngày Đại hội cổ đông VPF, cái chi tiết liên quan tới việc ông Kiên cứ tưng tửng nói: “Tôi bận lắm, mọi người đừng bầu tôi vào HĐQT”, thế là ngay lập tức đại diện của CLB hạng Nhất Hà Nội mà bầu Hiển sở hữu đã đứng lên nói thẳng: “Anh Kiên bận thì rút khỏi danh sách đề cử đi”.
Trong bối cảnh căng thẳng ấy, cuộc gặp gỡ giữa CLB Hà Nội với HN.T&T ngay trong ngày khai màn V.League (chủ nhật này) dự đoán sẽ là một cuộc gặp gỡ tóe lửa. Cho đến trước khi bầu Kiên bất ngờ ra tay với việc tổng công kích VFF, rồi đòi thành lập VPF thì bầu Hiển chính là ông bầu chịu chơi nhất và giàu quyền lực nhất của làng bóng đá. Chính vì thế cuộc chiến bầu Kiên – bầu Hiển sẽ là cuộc chiến của danh dự và tầm vóc – một cuộc chiến đáng xem hơn mọi cuộc chiến khác tại giải Ngoại hạng năm nay.
Ông Kiên trong tư cách người cầm cương VPF
Chủ tịch VPF là ông Võ Quốc Thắng, nhưng ai cũng hiểu người có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ tới những đường đi nước bước của VPF phải là bầu Kiên. Thế thì đội bóng của bầu Kiên sẽ được các trọng tài và các nhà làm giải “đối xử” như thế nào ở mùa bóng năm nay? Và những đội bóng được cho là đối thủ của bầu Kiên cũng sẽ được người ta “đối xử” như thế nào? Cách “đối xử” ấy liệu có giúp mọi người tâm phục, khẩu phục và hơn 20 vòng đấu rồi sẽ khởi đi và kết thúc an toàn hay không?
Với tất cả những gì đã diễn ra, sẽ là quá lời nếu nói rằng bầu Kiên chính là người nắm sinh mệnh giải Ngoại hạng, nhưng sẽ là không quá lời nếu nói rằng đây chính là nhân vật có tầm ảnh hưởng to lớn nhất tới sự an - nguy, thành - bại của cả một đại cuộc, trong giai đoạn chuyển giao nhạy cảm này.
Thôi thì hãy cứ mong người ta khi đã tuyên ngôn rất nhiều thứ “vì bóng đá Việt Nam” thì cũng sẽ làm những thứ “vì bóng đá Việt Nam” như mình tuyên ngôn!