Này nhé, World Cup chưa diễn ra, Cameroon - ĐT có thời được mệnh danh là "Những chú sư tử bất khuất" đã bất mãn nghiêm trọng với LBĐB quốc gia về vấn đề tiền thưởng, đến nỗi nhất định không chịu lên máy bay dự giải. Nghe đâu, LĐBĐ phải vay tiền doanh nhân "rải" cho cầu thủ thì cầu thủ mới chịu đi, chịu đá, để rồi kết quả là đá 3 trận thua cả 3. Mà không chỉ thua tỷ số, "mấy chú sư tử" thua cả về hình ảnh với việc khi thì giật cùi chỏ vào đối thủ, khi thì lao vào ẩu đả với chính đồng đội của mình.
Này nhé, ngay trước thềm trận đấu cuối của Ghana, LĐBĐ Ghana đã chuyển cấp tốc tiền thưởng cho cầu thủ, giúp họ giải một nỗi lo lớn, nỗi lo vĩ đại trong lòng. Báo chí Ghana thuật rằng: Nhận được tiền, các cầu thủ thỏa mãn đến mức có người chụp ảnh mình hôn cục tiền rồi nhanh chóng đưa lên mạng xã hội. Mà anh chàng hôn tiền sau đó chính là anh chàng đá phản lưới, "giúp" Ghana thua người Bồ 1-2. Anh ta tên gì, đá phản lưới như thế nào - thú thật tôi có xem và có nhớ, nhưng chả có hứng thú gì mà kể lại.
Ghana, Cameroon và một vài đội bóng nào đó ở World Cup (mà chúng ta còn chưa kịp biết?) đã, đang và sẽ còn khốn khổ với chuyện tiền nong. Có lẽ nó còn khốn khổ hơn nỗi khốn khổ mà ĐT U.23 Việt Nam nhà ta từng có, khi một cầu thủ hỏi thẳng một lãnh đạo: Trận này, tiền thưởng tụi cháu bao nhiêu?
Phán xét, bình luận về sự khốn khổ của người khác là quá đỗi vô tình. Vậy thôi, tôi nói sự sung sướng của người khác, tất nhiên vẫn chỉ trong chủ đề tiền bạc. Theo bạn, World Cup này ai sướng nhất?
Cái anh Ronaldo gì đó ư? Có thể, vì anh ta đã nhận được những hợp đồng quảng cáo kỷ lục. Hay cái đội bóng gì ấy có Rooney, có Gerrard nhỉ? Cũng có thể, vì đội bóng ấy từ lâu lắm rồi là hiện thân của sự giàu có, sang trọng trong cái thế giới bóng đá lồi lõm. Nhưng sướng nhất, có quyền rung đùi tự đắc nhất chắc chắn phải là FIFA. World Cup chưa diễn ra, người ta đã tính là FIFA sẽ lãi ít nhất 4 tỷ USD từ tiền quảng cáo, tiền bản quyền truyền hình và những khoản tiền A, B, C, D, E... khác nữa. Bình thường thôi mà, vì họ tổ chức ra giải bóng đá số 1 hành tinh thì họ cũng xứng là một trong những tổ chức có mức thu nhập số 1 hành tinh chứ. Nhìn cái ngôi số 1 ấy mà ghen ăn tức ở với họ là nhỏ nhen.
Chỉ có điều thế này: Để phục vụ cho mục đích kiếm tiền, FIFA "ép" các trận đấu phải diễn ra lúc 13 giờ (giờ địa phương), trùng với khoảng "giờ vàng" trên truyền hình châu Âu, và dưới cái "bầu trời 13 giờ" đáng ghét kia, các cầu thủ, trong đó có nhiều cầu thủ lớn vừa chạy vừa thở đến tội nghiệp.
Thế sao các cầu thủ lớn, các đội bóng lớn không phản ứng tới cùng? À, vì xét cho cùng thì chính đồng tiền và những mức lợi nhuận được "chia chác" đã bao phủ tâm lý của tất cả rồi. Trong sự bao phủ mênh mông ấy, cái gọi là "chuyên môn bóng đá", là "nghệ thuật của đôi chân" dường như chỉ là thứ yếu?
World Cup này chứng kiến sự phản ứng mãnh liệt trước những bức xúc tiền bạc của mấy cầu thủ châu Phi, đồng thời cũng chứng kiến sự im lặng mãnh liệt trước những thỏa mãn tiền bạc của nhiều ông lớn.
Nhìn vào sự im lặng mãnh liệt ấy, bạn sẽ thông cảm nhiều hơn với những phản ứng mãnh liệt kia!