Không để tình hình TTATGT và an ninh trật tự thêm phức tạp, lãnh đạo Công an TP Quảng Ngãi quyết định thành lập lực lượng đặc nhiệm để chặn đứng những "yêng hùng" này.
Đúng 7h30' ngày 8/4, hơn 20 chiến sĩ Công an chia làm 3 tổ xuất kích. Để bảo đảm an toàn cho người đi đường và giữ bí mật, Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an TP Quảng Ngãi chỉ đạo cho một tổ gồm 4 chiến sĩ mặt thường phục lên xe máy bám theo những đoàn đua.
Sau khi nhận tín hiệu báo về từ các trinh sát, cả đội xuất kích. Vừa tiến vào đường Quang Trung, đã phát hiện được 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đang điều khiển xe máy phóng với tốc độ chóng mặt. Không để đối tượng tẩu thoát, cả nhóm quyết bám theo và sau hơn 10 phút lòng vòng hết đường này qua đường khác đến đường Chu Văn An, 2 chiếc xe máy của các chiến sĩ đã khóa chặt đường thoát. 2 thanh, thiếu niên tuổi 15, 17 đã phải chấp nhận đưa xe về đồn Công an và ký tên vào biên bản vi phạm.
Nhiều "quái xế" khi bị bắt rất bất ngờ, ngơ ngác và không hiểu chuyện gì xảy ra vì trước mặt không phải là những chiến sĩ mặc cảnh phục, ngồi trên chiếc "bồ câu trắng" đã "nhẵn mặt” với chúng mà là những chiến sĩ mặc thường phục.
Sau 1 đêm truy quét, mọi tuyến đường trong TP Quảng Ngãi đã được trả lại bầu không khí yên bình. Gần 100 phương tiện cùng các "yên hùng" đã được mời về Công an TP Quảng Ngãi để xử lý. Đợt ra quân truy quét các quái xế kết thúc khi kim đồng hồ trên tay chúng tôi chỉ đúng 23h