Không đợi đến ngày rằm tháng Giêng mà ngay từ thời khắc giao thừa – năm cũ chuyển sang năm mới, người ta đã đi hái lộc, đi chùa, thắp nhang khấn nguyện sức khỏe, cầu phúc, cầu tài cho cả năm. Với những người làm Báo CAND, đã nhiều năm rồi, khi mà trời đất chuẩn bị vào xuân, từ đồng chí Tổng Biên tập đến gần như hầu hết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên phát hành tại trụ sở chính cũng như Cơ quan đại diện phía Nam và các văn phòng thường trú, vẫn hối hả ngược xuôi trên khắp nẻo đường để kịp mang những phần quà Tết thiết thực phối hợp cùng với Công an các địa phương và các nhà hảo tâm đến trao tận tay những người nghèo khó, bất hạnh ở vùng sâu, vùng xa, vùng từng là căn cứ cách mạng.
Chúng tôi tâm niệm rằng, tặng quà Tết cho người nghèo thật ra đó cũng là một kiểu… làm phước như ông bà thường nói, để tích thiện, tích đức cho đơn vị, bản thân, gia đình, cho con, cho cháu… Ngẫm lại những ngày đi tặng quà Tết, chúng tôi vẫn không thể quên những nghĩ suy bột phát từ những con tim nhân ái, luôn thổn thức trước cái nghèo.
Chủ tịch Tập đoàn Phú Cường cùng Đại tá Trần Kim Thẩm – Phó Tổng Biên tập Báo CAND trao quà Tết cho người nghèo Cà Mau dịp đầu Xuân Nhâm Thìn.
Anh Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch Tập đoàn Phú Cường, đơn vị đã thông qua Báo CAND – Chuyên đề ANTG hỗ trợ người dân nghèo các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang gần 1.200 phần quà, trị giá gần 350 triệu đồng bộc bạch rằng, như mọi năm, Tập đoàn của anh đã trích một phần từ lợi nhuận của sản xuất kinh doanh để cùng với Báo lo cho người nghèo. Còn năm nay, trong bối cảnh khó khăn chung, Tập đoàn phải trích từ vốn để làm từ thiện. Không chỉ chúng tôi mà đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và bà con nghèo thật sự cảm động trước lời bày tỏ của Chủ tịch tập đoàn. Càng cảm động hơn khi cùng tham gia tích thiện với anh còn có những người thân của anh. Tờ mờ sáng, họ đã thức dậy, cùng vượt chặng đường hàng trăm cây số dọc theo biển Tây để kịp đến điểm trao quà thuộc vùng quê cách mạng kiên cường Miệt Thứ (Kiên Giang).
Khi giải thích duyên cớ mình gắn kết với Báo CAND suốt ngày này qua tháng nọ cứ đi làm từ thiện, nhiều Mạnh Thường Quân là chủ doanh nghiệp như ông Thân Văn Do, Giám đốc doanh nghiệp gas Hồng Mộc; bà Trần Thị Việt Thanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Hồng Phát; ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi… đều chân tình bộc bạch, đơn giản là khi nhìn lên thì thấy chưa bằng ai, nhưng nhìn xuống thì thấy có quá nhiều người khổ hơn mình.
Ở Sóc Trăng, một Mạnh Thường Quân của chúng tôi – anh Trần Khắc Tâm – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Trần Liên Hưng (Sóc Trăng), năm vừa rồi được người dân, cử tri tín nhiệm vào trọng trách đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Cùng với công việc kinh doanh của những ngày cuối năm, anh vẫn dành thời gian đến với bà con, qua hàng trăm phần quà ý nghĩa.
Anh tâm sự: “Càng tiếp xúc nhiều với bà con mình càng hiểu và thương bà con hơn. Ngày Tết, vẫn có những nhà không đủ tiền để mua ký thịt, làm mâm cơm đón ông bà”. Rồi anh bảo, đến với bà con không phải chỉ là tình cảm, mà còn là trách nhiệm - trách nhiệm của một doanh nhân thành đạt muốn chia sẻ khó khăn của cộng đồng; đấy cũng là sự tri ân, mong bà con tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp ngày càng ăn nên, làm ra, để năm sau, có điều kiện hơn cùng chăm lo Tết cho bà con.
Tâm huyết đến với bà con nghèo gắn với tâm huyết làm ăn thắng lợi, đó là một phương thức làm ăn rất nhân văn. Có những doanh nghiệp cả năm đã đến với bà con rồi, năm hết Tết đến vẫn dành phần riêng để chia sẻ với bà con. Riêng anh Duy Lợi – chủ doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi (TP Hồ Chí Minh) dù đã hỗ trợ 260 triệu đồng vào chương trình quà Tết cho người nghèo do Báo CAND phát động, ngày cận Tết, anh xin được bổ sung thêm 100 phần cho người nghèo Hậu Giang.
Thấm thía được hoàn cảnh của bà con nên chúng tôi cùng với cấp ủy, chính quyền, Công an địa phương đắn đo rất nhiều khi “cơ cấu” phần quà để tránh tình trạng “chở củi về rừng”. Có nơi bà con rất phấn khởi khi thấy 300 ngàn đồng được chuyển thành dầu ăn, bột ngọt, gạo, đường,… nhưng cũng có nơi, bà con rất mãn nguyện, xúc động khi nhận quà giá trị 200 ngàn đồng, còn lại là tiền mặt để bà con “thích mua gì thì mua”.
Những người làm Báo CAND cũng mong khó khăn sớm qua đi, doanh nghiệp được thuận buồm, xuôi gió, để không phải chỉ vào dịp đầu xuân, luôn sẵn sàng cùng chúng tôi tích thiện - đến với người nghèo…