Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Lâm (phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Long An), đại diện báo CAND, Báo Công lý (cơ quan ngôn luận của TAND tối cao), ông Lưu Quốc Cường (Giám đốc Công ty dây cáp điện Lập Quyền).
Xuất phát từ TP HCM từ sáng sớm, đúng 7h30, đoàn công tác đã có mặt tại UBND huyện Bến Lức. Dù chưa đến giờ trao quà nhưng bà con đã tề tựu đông đủ tại hội trường của UBND huyện. 40 phần quà Tết nhanh chóng trao cho 40 hộ nghèo của thị trấn Bến Lức.
Rưng rưng cầm món quà Tết mà đoàn vừa trao tặng, bà Võ Thị Hồng Thu (52 tuổi, ngụ khu phố 7) xúc động nói “Vậy là gia đình tui năm nay có một cái Tết đầm ấm rồi cô ơi. Hôm qua tui cũng vừa được tặng 10 kg gạo, giờ lại được tặng quà, tiền…”. Được biết, bà Thu là một trong những hộ khó khăn nhất ở thị trấn này. Khuôn mặt gần như biến dạng do bị bỏng xăng gần 15 năm về trước trong một phút bất cẩn, bà Thu tâm sự: từ đó đến nay cô chỉ ở nhà chăm sóc gia đình, gánh nặng gia đình đổ lên hết người chồng chạy xe ôm. Nhiều năm nay, những cuốc xe ôm của người chồng không đủ lo cái ăn cho cả gia đình. Vì vậy, cả gia đình sống nhờ vào cơm từ thiện phát cho người nghèo mỗi bữa sáng trong ngày trong thị trấn. Vì vậy, đối với bà, món quà xuân hôm nay báo trao tặng rất có ý nghĩa.
Tiếp xúc với chúng tôi, đồng chí Võ Thị Thu (phó chủ tịch UBND huyện Bến Lức) cho biết, hiện Bến Lức vẫn còn 1.348 hộ nghèo, trong đó có thị trấn Bến Lức. Ngoài số quà Tết hôm nay, UBND huyện còn vận động nhiều nguồn khác để chăm lo tết cho đồng bào nghèo có cái Tết đầm ấm.
Rời thị trấn Bến Lức, Đoàn công tác tiếp tục cuộc hành trình. 9h30 đoàn đã có mặt tại UBND huyện Đức Hòa. Lụm khụm chống gậy và bước những bước khó nhọc nhưng cụ Võ Thị Anh (85 tuổi, xã Hòa Khánh Tây) vẫn từ chối khi chúng tôi giúp đỡ đưa lên bậc thềm UBND huyện. “Không sao, bà đi được rồi”, cụ vừa nói vừa cười hiền lành. Cụ Anh có chồng là liệt sĩ, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cụ có một người con nhưng cũng đã hy sinh, hiện tại cụ đang sống với người con gái nuôi đã lớn tuổi.
Trao quà cho bà con.
Rời Đức Huệ, chúng tôi vượt mấy mươi cây số đường đất tiếp tục đến với bà con xã giáp biên giới Mỹ Quý Đông (huyện Đức Huệ). Là một trong những xã nghèo nhất huyện, xã Mý Quý Đông vẫn còn rất nhiều hộ nghèo cần giúp đỡ. Ngồi chờ đến lượt lấy quà, cụ Nguyễn Văn Kìa (80 tuổi, thương binh 2/4) khoe, hôm qua cụ vừa mới nhận huy hiệu 50 tuổi Đảng. Tuổi già sức yếu, con cái cũng khó khăn, cụ Kìa và vợ sống nhờ vào tiền trợ cấp thương binh hằng tháng … Tiếp tục cuộc hành trình, cuối ngày đoàn công tác tiếp tục trao 100 phần quà cho đồng bào xã Long Thạnh (huyện Thủ Thừa) và xã Tân Lân (huyện Cần Đước).
Kết thúc chuyến đi, thay mặt chính quyền địa phương, đồng chí Đặng Văn Xướng (Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An) đã cảm ơn Báo CAND và nhà tài trợ đã mang một mùa xuân ấm về cho đồng bào nghèo, chính sách của tỉnh Long An.
| Ngoài 200 phần quà (mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng) của báo CAND gửi tới bà con, dịp này thừa ủy quyền của đồng chí chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Long An cũng đã trao 25 suất quà (trị giá 12,5 triệu đồng) cho 25 hộ gia đình chính sách của các huyện nói trên. Ngoài món quà kể trên, Đoàn công tác còn gửi tặng bà con lịch và thư chúc Tết của đồng chí Trương Hòa Bình gửi tặng cho bà con. |