Ngày 9/1, đoàn công tác do Đại tá Đặng Văn Lân - Phó Tổng Biên tập Báo CAND dẫn đầu, cùng lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông, về với bà con nghèo vùng xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, Đắk Nông. Đường từ thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông về tới các bon, bản ở đây phải vượt qua gần 100 cây số đường rừng núi, đất đỏ gập ghềnh khó tả. Khi đoàn công tác đến nơi, bà con bon Điêng Du đã tập trung đông đủ về đồn Công an Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, Đắk Nông để nhận quà.
Điểu Khang, một người con bon Điêng Du đã có mặt rất sớm, phấn khởi nói: “Mình thật vui mừng được nhận quà Tết của Báo CAND, cả gia đình mình đã chờ mấy hôm nay rồi”.
Trong số hơn 100 hộ đồng bào bon Điêng Du, xã Đắk Ngo đến nhận quà của Báo CAND lần này, tôi được gặp già làng Điểu Rô (89 tuổi), ông cũng là người đảng viên cao tuổi nhất bon với 50 năm tuổi Đảng. Ông kể rằng, những năm tháng đánh Mỹ cứu nước, vùng Đắk Ngo, Tuy Đức là căn cứ cách mạng. Bây giờ, kinh tế Đắk Ngo có đổi thay hơn trước nhưng đời sống bà con ở đây còn nghèo khá lớn.
Ông Phan Văn Hạnh -Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Ngo, cho biết: Xã Đắk Ngo có 72% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là MNông và HMông, hiện còn 68% hộ nghèo.
Đại úy Lê Trọng Thảo - Đồn trưởng Đồn Công an Đắk Ngo, tâm sự: Điểm “nóng” ở vùng nông thôn Đắk Ngo hiện nay là tranh chấp đất đai giữa người dân xâm canh với các doanh nghiệp đến thuê đất, rừng đầu tư. Để góp phần giữ vững ANTT ở địa bàn, từ tháng 9/2011, Đồn Công an Đắk Ngo được chính thức thành lập.
Đại tá Đặng Văn Lân - Phó Tổng Biên tập Báo CAND cảm động trước những khó khăn của CBCS Công an nơi đây nên đã trích một phần lương 2 triệu đồng để tặng quà Tết cho anh em.
Ngoài hơn 100 phần quà Tết được trao cho bà con ở bon Điêng Du, Báo CAND và Công an Đắk Nông cũng đến tận các bản người Mông ở Đắk Ngo như bản Đoàn Kết, Tân Lập, Ninh Hoa để trao 50 phần quà, với ước mong sẻ chia những tình cảm thương yêu trong mùa Xuân mới cho bà con nghèo.
Ngày 10/1, đoàn công tác của Báo CAND phối hợp cùng Công an Đắk Lắk về thăm và tặng quà cho bà con nghèo ở huyện Lắk, Đắk Lắk. Đại tá Đặng Văn Lân - Phó Tổng Biên tập Báo CAND và Đại tá Y Thoal Hmook - Phó Giám đốc Công an Đắk Lắk đã trao tận tay 150 phần quà của Báo CAND cho bà con nghèo ở 2 xã Đắk Phơi và Yang Tao, huyện Lắk trong niềm xúc động khó tả.
Đại tá Đặng Văn Lân - Phó Tổng Biên tập Báo CAND và lãnh đạo Công an Đắk Lắk trao quà Tết ở huyện Lắk.
Trung tá Đặng Văn Nhuần - Phó Trưởng Công an huyện Lắk, tâm sự: Đồng bào các xã Đắk Phơi và Yang Tao hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, còn nhiều gia đình đặc biệt khó khăn.
Đến nhận quà của Báo CAND, bà HHúy ở buôn 5, xã Đắk Phơi xúc động: “Tết này cả nhà vui lắm, không thể tả được”. Hoàn cảnh của gia đình HHúy rất khó khăn, chồng mất sớm, một mình bà phải làm thuê nuôi 5 đứa con. Cái Tết đã cận kề mà gia đình HHúy chưa có gì mang hơi ấm của Tết. Món quà của Báo CAND đã mang đến cho gia đình HHúy một tình cảm thật xúc động