Sau khi cởi quần, Cassano thậm chí còn chạy tới tặng chiếc quần của mình cho một fan hâm mộ. Khi được hỏi có hối hận với hành vi được cho là “hưng phấn thái quá” của mình hay không, cầu thủ dạn dày kinh nghiệm này thản nhiên cho biết: “Chẳng có gì mà hối hận cả”.
Khi nói về trận đấu, Cassano cho rằng ĐT Italia đã chơi 90 phút hoàn toàn trên chân so với Đức và chiến thắng với tỷ số 2-1 của họ thậm chí còn là một tỷ số may mắn cho Đức. Cassano giải thích: “Trong hiệp 2 chúng tôi đã có ít nhất 3 cơ hội đối mặt với khung thành đội Đức, nhưng tất cả đều thấy đấy, cả 3 cơ hội ngon ăn đó đều không thành bàn”