Lâu nay, dùng những scandal để nhờ báo chí PR đã trở thành chiêu quá cũ của sao. Thời nào thì cũng vẫn phải PR, nhất là trong thời buổi sao ra lò nhanh và nhiều như hiện nay, thế nhưng, phải bám vào những thông tin vớ vỉn, mà người trong nghề hay gọi là... nhảm để quảng cáo bản thân thì e rằng, tự ái của sao bay đi đâu mất. Nhưng họ chẳng thể tự làm, nếu không có sự "vào cuộc" của một số nhà mạng rất hào hứng, cởi mở với những thông tin nhảm kiểu này.
1. Thề là đã có lúc phát điên vì những thông tin giải trí trong làng showbis Việt. Đó là nhận xét của một đồng nghiệp của tôi vốn cũng là phóng viên viết văn hóa có thâm niên gần gũi các nghệ sĩ từ sao băng đến sao xẹt, từ sao hôm đến sao mai cỡ khoảng 10 năm nay.
Có lần gặp tôi, nàng than thở: "Bạn ạ! Có khi tôi phải giải nghệ thôi. Viết bài văn hóa mà không chịu vác máy ảnh đi theo mấy cô hoa hậu, người mẫu thỉnh thoảng nổi hứng lại đi thăm... chó mèo, rồi rình chộp cảnh đúng lúc nàng chuẩn bị sụt sịt khóc thương một "em 4 chân" nào đó, e rằng không lại được với mấy cái tin hót ơi là hót đang bay như bươm bướm trên mạng, rằng "Hoa hậu NH đi thăm chó mèo", rằng "Hoa hậu NH bày tỏ tình yêu thương loài vật", vân vân và vân vân.
Tôi nghe cũng thấy trong lòng... tưng tức, nhưng vốn chẳng phải là phóng viên viết văn hóa, nên tôi có cách giải thích riêng của mình: "Bà già rồi, tư duy cùn rồi, nhiều độc giả tuổi teen bây giờ thích những cái tin như thế. Bà đọc không vô, nhưng người ta lại hạp. Đọc xong cười xòe một cái, nắc nỏm: "Cô hoa hậu này đầy lòng nhân ái", không khéo lại thành phong trào để nhiều bạn teen học tập. Ngày mai ra đường, biết đâu bà lại thấy bọn trẻ con ôm theo chó mèo đi học. Thề!".
Lại thề thêm lần nữa là hoa hậu NH biết mình sẽ được đăng báo. Thề là những hình ảnh ôm thú cưng, từa tựa như các ngôi sao nước ngoài có sở thích ôm chó mèo ra đường sẽ tràn lan trên mạng. Thề là rất nhiều người khen cô giàu lòng nhân ái. Nhưng cũng thề là nhiều người thấy rờn rợn khi đọc những dòng tin ấy.
Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản. Lòng nhân ái của con người, tình yêu thương bao la dành cho loài vật, không cần thiết (hoặc không nhất thiết) phải quảng cáo để mọi người biết, nó tự nhiên như hơi thở, từ cách sống hằng ngày, từ cách đối xử với mọi người xung quanh, với loài vật xung quanh, chứ không phải là những bức ảnh (rất đẹp) với thông điệp "tôi là người nhân ái" gửi tới mọi người.
Và bỗng nhiên, hình ảnh của cô trở nên dị mọ trong mắt nhiều người. Tôi thì vẫn muốn đổ lỗi cho tuổi trẻ của cô, sự trải nghiệm cuộc sống của cô chưa nhiều, nên lẽ ra là PR hình ảnh đẹp cho mình nhưng thực tế lại mang ý nghĩa phản cảm. Bởi danh tiếng của cô, không bao giờ và không khi nào phải gắn vào đời sống của các "em" 4 chân. Thề!
2. "Tuấn Hưng cặp kè cùng giai lạ". Giời ạ! Thế này thì gây cơn phát sốt, phát rét với những fan cuồng hâm mộ giọng ca Hà Nội rất đa tình, hào hoa và lãng tử này. Nhưng nếu Tuấn Hưng đi bên cạnh một kiều nữ, e rằng chị em còn biết đường mà ghen, chứ đi ghen với một gã đực rựa thì sợ rằng... hơi phí hoặc hơi lố.
"Giai lạ" là ai? Là một anh chàng được Tuấn Hưng giải thích là "gà cưng", có tên (không biết tên cúng cơm hay nghệ danh) Quang Mẫn. A! Đến đây thì fan cuồng thở phào rồi nhé. Chẳng phải bồ bịch hay giai bao giai biếc gì đâu, mà đơn giản là học trò của Tuấn Hưng, một anh chàng ca sĩ kiêm nhạc sĩ đang trên bước đường tiến vào làng showbis nhưng bên ngoài còn bị rào bằng rất nhiều... bụi tre, thế nên, cái tên Quang Mẫn xuất hiện bên cạnh cái tên Tuấn Hưng xem ra đã bằng vai phải lứa rồi nhé.
Thêm một vài chiêu PR nữa thôi là rất có khả năng trở nên thân quen với khán giả. Và một ngày nào đó, trong các poster treo đầy trước các cửa rạp hát, lại chả có cái tên Quang Mẫn hoành tráng, cátsê của anh chàng này lại chả tăng vù vù?
Cả Tuấn Hưng và Quang Mẫn đều đồng ý để cho phát ngôn và hình ảnh của mình lan tỏa trên mạng, bất chấp một tí tai tiếng mà người đời gán cho khi vừa đọc xong cái tít. Miễn là "giai lạ" trở thành "giai quen" càng nhanh càng tốt với khán giả. Sự "hy sinh" của Tuấn Hưng âu cũng được đền đáp xứng đáng. PR kiểu này có rẻ tiền hay không, tùy độc giả phán xét, nhưng nếu rẻ tiền mà mang lại nhiều lợi lộc, danh tiếng cho "gà cưng" thì cũng tặc lưỡi... okie nhỉ?
Giống "Tuấn Hưng cặp kè cùng giai lạ" là "Huỳnh Bích Phương bên cạnh giai lạ". Kiều nữ xinh đẹp, chân dài miên man này bị chộp những bức ảnh rất đẹp khi đang ở cạnh một anh chàng bảnh trai, được "nghi án" là người yêu, trong một event.
Không biết Huỳnh Bích Phương có biết mình và bạn trai sẽ được đặt trong một "nghi án" hay không, nhưng rõ ràng, cách câu view kiểu này rất dễ làm người đọc thảng thốt, không hiểu Phương câu kết với nhà mạng PR cho mình hay đó đơn giản chỉ là ý muốn chủ quan của nhà mạng.
Phương Thanh trong vai “gái điếm”.
"Phương Thanh làm gái điếm". Lại một lần nữa phải thề là đến chết vì cái thông tin giật đùng đùng này. Ai mà tin được cô ca sĩ không xinh, chẳng đẹp và hát cũng bình thường nhưng có cátsê cao ngất ngưởng này bỗng một ngày lại chuyển nghề. Mà không phải là cái nghề gì cao quý, chí ít "xêm xêm" nghề ca sĩ, đằng này lại là cái nghề bị cả xã hội coi rẻ, coi khinh
Có lẽ nào dòng đời nghiệt ngã xô đẩy Ph.ương Thanh đến cái nỗi phải bán thân nuôi miệng. Tò mò lắm thay. Phóng viên phát hiện vấn đề thế này thì đúng là đáng được tòa soạn thưởng nóng lắm. Phải đọc thôi chứ còn chần chừ gì nữa.
Nhưng mà, cha mẹ ơi, đọc xong mới biết, hóa ra, Phương Thanh đóng vai một cô gái điếm đáng thương, khóc lóc sướt mướt trong một bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, có cái tên rất dài, từa tựa tên phim nước ngoài "Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt" chứ không phải câu chuyện về cô ca sĩ quyết định... chuyển nghề. Quảng cáo phim kiểu này thì đúng là có vắt tay lên trán cũng khó mà nghĩ ra.
Tương tự "Phương Thanh làm gái điếm" là "Hồ Vĩnh Khoa tựa vai Lương Mạnh Hải". Kết cục thì cái tít rất "gợi", rất dễ kích thích trí tò mò và tưởng tượng của độc giả đã khiến độc giả thở phào sau khi đọc hết bài viết. Ở đây không có "nghi án" Lương Mạnh Hải hoặc Hồ Vĩnh Khoa là dân đồng tính đâu ạ. Hai chàng chỉ đóng phim thôi, và một trong những cảnh nóng trong phim là cảnh hai chàng tựa vai vào nhau. Chỉ thế thôi nhưng cũng đủ làm cho bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng gây sự chú ý điên cuồng của các fan hâm mộ anh chàng Lương Mạnh Hải từ hiệu ứng bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc".
Tiếp tục: "Em gái Thanh Thảo yêu cùng lúc 5 chàng" - có ai hoảng không ạ? Dĩ nhiên là không khi biết bản chất cuối cùng là nhà mạng quảng cáo cho cái clip ca nhạc "Cô nàng tự tin" của Thụy Anh, em gái Thanh Thảo (Quỷ sứ! Làm người ta hết hồn!) "với câu chuyện xoay quanh một cô gái nóng bỏng, yêu cùng lúc 5 anh chàng và gặp họa khi đám cưới diễn ra".
3. "May a nóng bỏng trên sàn tập múa cột". Mới đây nhất là những hình ảnh nóng bỏng đến không thể nóng hơn của ca sĩ May a xuất hiện một cách có chủ đích trên mạng. Cô gái xinh đẹp này ngoài dòng "chú thích" đầy ẩn ý "là giai nhân của nhạc sĩ Hà Dũng", còn xuất hiện bằng một loạt bức ảnh khiêu khích trên sàn tập... múa cột. Lâu nay, bộ môn múa cột, vốn ăn sâu trong tiềm thức nhiều người là chỉ tồn tại trong các hộp đêm, vũ trường, "nghệ sĩ" là các cô gái nhảy uốn éo, vặn vẹo những động tác khiêu khích bên chiếc cột inox - nhưng nay, gắn vào nàng May a, bỗng dưng trở thành bộ môn thể thao rất đáng khen ngợi.
Chốt lại của vấn đề là: "Múa cột thể hình là bộ môn đang trở thành một làn sóng trên khắp thế giới... Ngày 30/3, một Trung tâm Thể hình và Yoga tại TP HCM lần đầu giới thiệu Múa cột thể hình tại Việt
Và rằng: "Với một chế độ luyện tập bài bản, múa cột thể hình được xây dựng nhằm mục tiêu cải thiện sức mạnh và sự săn chắc của cơ thể, đồng thời giúp tăng cường sự tự tin cũng như trạng thái tinh thần của người tập nhờ vào việc làm chủ những chuyển động và học cách trình diễn cùng chiếc cột"...
Nếu mà là mấy bức ảnh của các cô gái nhảy chuyên nghiệp uốn éo bên chiếc cột thì thể nào cũng bị lên án cho mà xem, rồi lại được dùng làm ảnh minh họa cho mấy bài viết phóng sự ăn chơi thác loạn. Nhưng cơ khổ! Đây lại là một ca sĩ xinh đẹp làm duyên bên chiếc cột. Thế nên, dù có... khiêu khích đến cỡ nào thì hình như cũng lại được dùng làm biểu tượng để quảng cáo cho bộ môn nghệ thuật lần đầu được ra mắt hợp pháp tại Việt
Người viết bài không lên án các động tác "nhạy cảm" bên chiếc cột (một khi nó đã ra đời rất... hợp pháp). Nhưng thấy lăn tăn, không hiểu May a định dùng những chiếc cột để PR cho những đường cong thân thể của mình, hay bộ môn nghệ thuật liên quan đến những... chiếc cột inox này lợi dụng danh tiếng của May a để làm... sang mình hơn?
Đố độc giả biết đấy!