Dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 cùng thầy và trò Trường Hy Vọng (Hope School - TP Đà Nẵng) chiều nay 5/9 còn có ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đến chung vui trong ngày khai trường.
Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu không xúc động trước một mô hình giáo dục đặc biệt, được hình thành từ tình yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng và niềm tin vào tương lai của những đứa trẻ từng chịu nhiều mất mát.
Phó Thủ tướng cho biết, ông đã nghe câu chuyện về Trường Hy Vọng từ những ngày đầu, khi ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, nhắc đến ý tưởng xây dựng một ngôi trường dành cho trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19.
“Hôm nay, khi thấy các cháu của Trường Hy Vọng ra đón, tôi rất xúc động. Tôi cảm nhận được nghĩa cử nhân văn, nhân ái của những người đã cùng xây dựng ngôi trường này và hiểu thêm ý nghĩa của cái tên Hope - Hy Vọng. Tôi thực sự ấn tượng và biết ơn những nhà tài trợ, những nhà hảo tâm, doanh nhân đã dành tấm lòng rất đặc biệt để chung tay giúp đỡ các cháu, đặc biệt là ông Trương Gia Bình”, Phó Thủ tướng chia sẻ.
Đánh giá cao ý tưởng và cách làm của Trường Hy Vọng, Phó Thủ tướng cho rằng, các nhà tài trợ đã “dám nghĩ, dám nói, dám đi trước” để hiện thực hóa một ý tưởng giàu tính nhân văn. Từ một ý tưởng ban đầu, sự chung tay ấy đã tạo nên một hành trình để nhiều người cùng suy nghĩ, cùng hành động và đồng hành với những giá trị tốt đẹp vì cộng đồng.
“Về phía Chính phủ, chúng tôi xem đây là một mô hình, một cách làm rất độc đáo, rất đặc biệt. Trong điều kiện chức năng, nhiệm vụ của mình, chúng tôi cam kết sẽ có sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành khi nhà trường có yêu cầu”, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nói.
Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, chia sẻ, đồng hành cùng Trường Hy Vọng, tạo điều kiện để mô hình được duy trì và phát triển bền vững. Ông đánh giá đây là một cách làm giàu tính nhân văn, không chỉ đặc biệt ở Việt Nam mà còn hiếm gặp trên thế giới.
Đối với các thầy, cô giáo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp, sự hy sinh cùng tình cảm mà các thầy, cô đã dành cho học sinh trong suốt những năm qua; đồng thời mong muốn những tình cảm ấy tiếp tục được vun đắp, trở thành điểm tựa để các em vững vàng trên hành trình trưởng thành.
Với những học sinh Trường Hy Vọng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng đầy sức mạnh: “Qua giông bão, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn!”.
Phó Thủ tướng bày tỏ ấn tượng trước sự nỗ lực, tự tin của các em cũng như tinh thần tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.
Theo Phó Thủ tướng, bên cạnh kiến thức được tiếp nhận trên lớp, những trải nghiệm, hoạt động tập thể và kỹ năng được hình thành trong môi trường giáo dục sẽ trở thành hành trang theo các em suốt cuộc đời. Ông mong muốn các em tiếp tục mạnh mẽ, nỗ lực học tập, rèn luyện và trưởng thành, để trở thành những công dân ưu tú, có trách nhiệm, đóng góp tích cực cho xã hội và cộng đồng.
Những lời nhắn nhủ ấy cũng nhận được sự đồng cảm từ chính những học sinh đang từng ngày lớn lên dưới mái trường Hy Vọng. Tại lễ khai giảng, em Huỳnh Quang Minh, học sinh lớp 10, thay lời cho những người bạn của mình phát biểu cảm tưởng khiến nhiều người xúc động.
Minh cho biết, các em rất vinh dự được đón các bác, cô, chú lãnh đạo về thăm trường trong ngày khai giảng năm học mới. Đặc biệt, chỉ ít ngày nữa, Trường Hy Vọng sẽ tròn 5 tuổi - một chặng đường không quá dài, nhưng đủ để những đứa trẻ từng đi qua mất mát cảm nhận sâu sắc giá trị của yêu thương và cơ hội.
Năm năm trước, những đứa trẻ đến đây từ nhiều miền quê khác nhau. Mỗi em mang theo một hoàn cảnh, một mất mát và những nỗi đau không ai mong muốn. Có những thời điểm, tương lai phía trước với các em chỉ là một khoảng trống mịt mờ.
“Nhưng rồi Trường Hy Vọng đã đến, bao bọc và trao cho các em một món quà vô giá: Được tiếp tục đi học”, Minh xúc động nói. Với tất cả học sinh của trường, chiếc cặp sách đến trường từ những ngày ấy không chỉ chứa sách vở, bài học, mà còn mang theo những ước mơ và cơ hội để các em vượt qua hoàn cảnh, tự thay đổi cuộc đời mình.
Trong 5 năm qua, các em nhận được sự quan tâm, yêu thương và động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền TP Đà Nẵng, ngành Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương cùng những tấm lòng nhân ái từ nhiều miền quê.
Sự hiện diện đầy đủ của các bác lãnh đạo trong ngày khai trường, theo Minh, một lần nữa nhắc nhở các em rằng trên hành trình trưởng thành, các em chưa bao giờ phải bước đi một mình.
“Chúng con tin vào sức mạnh của tình người. Chúng con tin rằng hy vọng sẽ gieo mầm hy vọng, yêu thương sẽ đền đáp yêu thương, và mọi phép màu trong cuộc sống này đều bắt nguồn từ lòng nhân ái”, em Minh bày tỏ.
Bước vào năm học mới, những học sinh Trường Hy Vọng hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, trưởng thành hơn mỗi ngày; biến tình cảm, sự tin yêu và kỳ vọng của mọi người thành hành trang để tự tin bước vào đời, sống có ích và góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng.
Tại lễ khai giảng, ông Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc điều hành Trường Hy Vọng cho biết, năm 2022, trường đón gần 200 em nhỏ từ khắp mọi miền Tổ quốc.
"Trường Hy Vọng được xây dựng từ niềm tin của FPT. Và cũng chính niềm tin là thử thách lớn nhất mà những người thực hiện dự án phải chinh phục. Đó là niềm tin của gia đình, họ hàng, người thân các em vào một môi trường mới; niềm tin rằng những điều Trường Hy Vọng cam kết có thể trở thành hiện thực", ông Quyền bày tỏ và kể thêm, bằng sự tử tế và tấm lòng nhân ái, các gia đình dần đặt niềm tin vào những gì FPT đã làm và đang tiếp tục làm. Gần 200 em nhỏ về với Trường Hy Vọng, từng bước thích nghi với môi trường mới, thay đổi và bắt đầu xây dựng những ước mơ, dự định cho tương lai.
Kể thêm về những nỗ lực khắc phục mọi khó khăn trong quá trình kết nối, đồng hành để các em trưởng thành như hôm nay, ông Hoàng Quốc Quyền chia sẻ, mỗi học sinh không chỉ là một trường hợp cần được hỗ trợ, mà trước hết là một đứa trẻ cần được yêu thương, giáo dục và đồng hành lâu dài. "Chúng tôi không chỉ trao cho các em kiến thức mà còn hướng các em biết sẻ chia, sống tử tế, biết trân quý những điều bình dị trong cuộc sống. 5 năm, với một ngôi trường, có thể chưa phải chặng đường dài. Nhưng với những đứa trẻ từng đi qua mất mát, đó là quãng thời gian đủ để các em hiểu rằng cuộc đời vẫn còn những cánh cửa mở ra từ tình yêu thương", ông Quyền bộc bạch thêm.