Tại buổi lễ khai giảng, Thượng tá Lê Minh Tùng, Hiệu trưởng Trường Văn hóa CAND IV đọc thư chúc mừng năm học mới của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời chia sẻ về hành trình xây dựng, cải tạo và quá trình tuyển chọn chiêu sinh học sinh cho trường đúng với chỉ tiêu đề ra. Đến nay trường đã chiêu sinh 3 lớp 1,5,6; mỗi lớp từ 30-35 học sinh. Cơ sở vật chất từ khu vực lớp học, chỗ ăn, nghỉ của học sinh tươm tất khiến phụ huynh học sinh vui mừng, phấn khởi.
“Lễ khai giảng không chỉ là thời khắc mở đầu cho một năm học mới, mà là thời khắc đầu tiên Trường Văn hoá Công an nhân dân IV chính thức đi vào hoạt động, giảng dạy! Đồng thời đây là dịp để thầy và trò nhà trường cùng nhìn về chặng đường phía trước với niềm tin, trách nhiệm và khát vọng vươn lên; tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nền nếp, nhân văn, góp phần đào tạo những thế hệ học sinh có tri thức, bản lĩnh, đạo đức và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc, Nhân dân”, Hiệu trưởng Trường Văn hóa CAND IV chia sẻ.
Em Huỳnh Thiện Nhân (10 tuổi, học lớp 4) rơm rớm nước mắt khi nhớ bà nội. Mẹ bị ung thư mất sớm, ba bỏ 2 chị em sống cùng ông bà nội. Chị gái Nhân phải nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền phụ giúp ông bà. Dù gần 80 tuổi, nhưng ông bà nội của Nhân hàng ngày vẫn phải lội bộ hàng chục km bán vé số để lo cho 2 đứa cháu. Thương ông bà, nghĩ đến những ngày xa nhà đi học, Nhân khóc.
“Ở đây ông bà nội không phải lo lắng cho con tiền học hành, quần áo, sách vở, không phải lo con bữa đói, bữa no. Ở đây, con có nhiều bạn bè ở chung, các thầy cô chăm sóc, lo lắng cho chúng con bữa ăn, giấc ngủ, phòng học khang trang. Con chỉ mong cố gắng học hành, lớn lên sẽ làm lính cứu hỏa, phụ giúp ông bà nội! ”, Nhân xúc động cho biết.
Ngồi trong phòng nội trú khang trang của con gái, chị Lâm Thị Hay (SN 1982, ngụ xã Dương Minh Châu, dân tộc Tà Mun) phụ huynh của em Nguyễn Lâm Thanh Ngọc xúc động bởi chị không nghĩ có ngày con mình lại được nhà nước quan tâm, cho ăn học và định hướng tương lai cho em.
Vợ chồng anh chị có với nhau 2 mặt con, gia đình khó khăn nên chồng chị chia tay và đi lập gia đình mới để lại chị và 2 đứa con nhỏ. Hàng ngày chị Hay đi làm thuê được hơn 140 ngàn tiền công, nhưng bữa có việc, bữa không. Cái ăn còn chưa đủ cho 3 mẹ con nên việc lo cho con ăn học đàng hoàng là điều xa vời với chị.
“Khi cháu Ngọc được tuyển vào trường Văn hóa CAND IV, tôi vui lắm, nhiều đêm mất ngủ. Con được học ở môi trường đàng hoàng, được lo từ miếng ăn, giấc ngủ. Nhiều đêm nằm bên con gái nói ước mơ của cháu sẽ thành nữ chiến sĩ Công an, tôi vui vì cháu được chọn học ở ngôi trường mà cháu mơ ước!”, chị Hay rưng rưng nước mắt.
Hàng chục học sinh là hàng chục số phận khác nhau. Có nhiều em là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại các trung tâm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Em Võ Thị Tuyết Mai (12 tuổi, học lớp 6) có hoàn cảnh thật éo le, ba mẹ ly hôn, mẹ có chồng mới, cha dính vào vòng lao lý, Mai phải ở với cô và dượng. Hàng ngày dượng của Mai phải đi làm thợ hồ để lo lắng cho cuộc sống của cả gia đình và chị em Mai.
“Con cảm thấy rất vui khi được chọn vào học trong trường nơi có các thầy cô chỉ bảo tận tình, có môi trường học tập và nơi ở tốt. Các cô chú Công an đã tạo điều kiện tốt để con rèn luyện bản thân từ đó giúp cho con thêm sức mạnh để cố gắng phấn đấu học tập và thực hiện mơ ước của mình!”, bé Mai chia sẻ.
Sau khi lễ khai giảng kết thúc, các em học sinh bước vào tiết học đầu tiên. Hy vọng, dưới môi trường học tập trong ngành Công an, các em sẽ trang bị đầy đủ kiến thức, rèn luyện đầy đủ bản lĩnh để các em trở thành một công dân có ích cho gia đình và xã hội.