Ông Dũng bảo đã 6 năm trôi qua kể từ ngày ông làm Chủ tịch LĐBĐ TP Hồ Chí Minh, ĐTVN chưa từng thắng được SVHQ, nên trước trận đấu ông đã đề nghị các cầu thủ phải đá hết sức, quyết giành chiến thắng bằng được. Và ông bảo trong những cuộc đọ sức trước đây với các đội bóng đến từ "xứ sở thể lực", cầu thủ Việt Nam thường chỉ đá đến khoảng phút thứ 70 là hết sức, nhưng lần này thì khác hẳn. Tất cả những ai chứng kiến trận thắng của ĐTVN trước SVHQ hẳn đều đồng tình với nhận xét của ông Dũng, rằng đó là một trận thắng hoàn toàn thuyết phục của chúng ta.
Song cũng còn những cái đúng khác cần phải nhìn ra: thứ nhất, có cảm giác rất rõ là SVHQ năm nay không mạnh bằng những năm trước đây. Thế nên chỉ ngay sau khi trận đấu kết thúc, hàng loạt tờ báo đã giật những cái title như: "Lại là trận giao hữu kém chất lượng", "Quân xanh không đủ tầm", thậm chí là "Dạy sinh viên đá bóng". Thứ hai, năm ngoái ở bán kết BTV Cup ĐT U.23 Việt Nam của thầy nội Hoàng Văn Phúc cũng từng đối đầu với SVHQ, và đã có chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu 11m. Và cuối cùng, vấn đề của những trận đấu kiểu này không đơn thuần nằm ở chuyện chúng ta thắng hay thua, mà nằm ở chỗ, chúng ta đã được cọ xát, học hỏi để vỡ ra những bài học gì?
Sau một trận giao hữu với "hổ giấy" Bahrain, chính HLV trưởng ĐTVN Toshya Miura bày tỏ mong muốn sẽ được gặp một SVHQ thật sự có chất lượng, vì chỉ với một đối thủ có chất lượng thì ông mới nhìn ra cái hay, cái dở của các học trò. Và sau khi trận đấu với SVHQ kết thúc, ông thầy Nhật Bản cũng bảo rằng, ông hy vọng một tỷ số hòa sẽ được thiết lập cho đến phút thứ 70, 80 để cầu thủ của ông được tập trận trong một hoàn cảnh "căn căng", khác hẳn với cái hoàn cảnh nhạt nhòa, dễ dạt ở các trận đấu trước đó với Bahrain, Đồng Nai, Quảng Nam. Thế mà...
Nói đến chuyện đấu trận chuẩn bị cho các giải đấu chính thức, người ta không thể quên được một ĐTVN đá 11 trận liền không thắng dưới thời Henrique Calisto năm 2008. 11 trận đấu mà với nó cả ông "Tô" lẫn các cầu thủ đều đã bị đẩy xuống tận cùng của sự thử thách, và đã từng có chuyện thầy "Tô" đề nghị các cầu thủ bỏ phiếu xem có còn tín nhiệm mình nữa hay không. Chính những thử thách giúp một tập thể vỡ ra hàng loạt vấn đề về chuyên môn lẫn ngoài chuyên môn ấy mà càng vào sâu ở AFF cup, ĐTVN càng chững chạc, rồi bất ngờ đoạt luôn ngôi vô địch. Ngược lại, những ĐTVN của cựu thầy Alfred Riedl thường đá rất hay ở các trận giao hữu, thậm chí từng vô địch những giải đấu giao hữu, nhưng cứ vào đến những thời khắc quyết định nhất của sân chơi chiến lược là lại... đánh mất mình.
Trở về với những vấn đề của ĐTVN trong hiện tại. Có lẽ chúng ta dễ đồng cảm với quan điểm của Chủ tịch VFF, rằng ĐT dưới thời HLV Miura đang đi đúng hướng, và đang cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực. Nhưng để các cầu thủ có được sự thử thách cần thiết nhất và được tôi luyện trong những hoàn cảnh nhọc nhằn, gian khó nhất thì chúng ta thực sự cần những "quân xanh" chất lượng.
Nó dĩ nhiên không phải là "quân xanh" M.U như cách nói của ông chủ tịch (ông bảo: "chẳng ai mời M.U đến đây đá tập) nhưng cũng phải là những đội bóng đủ "đô", chứ không phải những đội kiểu như Bahrain hay SVHQ.
| ĐTVN trở lại Hà Nội Sau hơn nửa tháng tập luyện, thi đấu tại Bình Dương và TP Hồ Chí Minh, chiều qua, ĐTVN đã ra Hà Nội, bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho chiến dịch AFF Cup năm nay. Sau khi loại 5 cầu thủ, trong tay HLV Miura chỉ còn lại 26 người, và sau 2 trận đấu giao hữu tới đây tại Hà Nội trước ĐT Palestine và ĐT Malaysia, ông Miura sẽ loại thêm 4 cầu thủ nữa để chốt danh sách cuối cùng 22 cầu thủ tham dự AFF Cup theo đúng điều lệ giải. Trả lời báo chí, nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết, ông khá hài lòng với tinh thần tập luyện, thi đấu của các học trò thời gian qua, nhưng đồng thời cũng chỉ ra hai điểm yếu cần khắc phục, đó là khả năng duy trì sự tập trung trong các tình cảnh khác nhau của các trận đấu, thậm chí trong một trận đấu và tư duy chơi bóng chậm ở một vài cầu thủ. Ngọc Anh |