Phạt tù 2 người nước ngoài gây án giết người

Ngày 4/9, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 2 bị cáo là người nước ngoài về hành vi giết người.

HĐXX đã tuyên phạt Kim Jin (SN 1995, quốc tịch Hàn Quốc) án chung thân, Kang Yo Han (SN 1996, quốc tịch Hàn Quốc) 20 năm tù cùng về tội “Giết người”. Ngoài ra HĐXX còn tuyên buộc 2 bị cáo liên đới bồi thường cho 2 bị hại hơn 8 tỷ đồng.

Theo HĐXX, qua hồ sơ vụ án, các chứng cứ được thẩm tra công khai tại phiên tòa và diễn biến xét hỏi, tranh luận, có đủ cơ sở xác định hai bị cáo đã phạm tội như cáo trạng truy tố. Hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm tính mạng người khác…

1788500597991-1853952945211778110-g5216684632827243233-a5f0442d4e720cc0b0c09b989bcfaca2.jpg
Hai bị cáo Kim Jin và Kang Yo Han.

Theo cáo trạng, khoảng 0h40 ngày 28/12/2024, Lee Chang Dae (người Hàn Quốc) cùng 2 người bạn đến nhà hàng Rabbit (phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh) uống rượu, hát karaoke. Đến khoảng 2h30 cùng ngày, Lee Chang Dae đi ra ngoài. Khi quay vào phòng, Lee Chang Dae va trúng màn hình LED nên nhân viên yêu cầu bồi thường. Từ đó, hai bên xảy ra cự cãi.

Người bạn của Lee Chang Dae là Yu Seung Hoon (quốc tịch Hàn Quốc) lớn tiếng rồi tát, gõ đầu nhóm nhân viên phục vụ nhà hàng. Bị tấn công, nhóm nhân viên chạy xuống báo cho Lee Seung Ho (chủ nhà hàng, người Hàn Quốc) và Lee Suk Min (quản lý nhà hàng, cùng là người Hàn Quốc).

Sau đó, Lee Seung Ho và Lee Suk Min đi lên nói chuyện thì xảy ra xô xát với nhóm của Lee Chang Dae. Lee Seung Ho yêu cầu Lee Chang Dae và 2 người bạn quỳ xuống sàn. Do một số tài sản trong phòng bị hư hỏng, Lee Seung Ho yêu cầu nhân viên thu giữ điện thoại và đồ cá nhân của nhóm Lee Chang Dae, đem xuống quầy lễ tân cất giữ để đảm bảo việc bồi thường.

Lúc này, Kim Jin đang ngồi uống rượu cùng Kang Yo Han tại phố đi bộ Bùi Viện thì nhận được tin nhóm Lee Chang Dae bị đánh. Jin rủ Han đến nhà hàng Rabbit để giải cứu bạn.

Khi đến nơi, Kim Jin chạy vào đánh anh Lee Suk Min. Trong khi đó, Kang Yo Han đánh nhau với anh Lee Seung Ho. Trong lúc đánh nhau, Kang Yo Han lấy gậy cao su, còn Kim Jin lấy bình đựng khí cười đánh liên tiếp vào đầu anh Lee Seung Ho khiến nạn nhân gục xuống.

Dù được đưa đi cứu kịp thời nhưng nạn nhân Lee Seung Ho đã không qua khỏi do vết thương quá nặng, chấn thương sọ não. Lee Suk Min bị thương tật 87%.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

Bùi Thanh

Các tin khác

Bị bắt sau hơn 20 năm trốn truy nã

Bị bắt sau hơn 20 năm trốn truy nã

Sau hơn 20 năm lẩn trốn qua nhiều địa phương, Nông Văn Quyết, một đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Cố ý gây thương tích” đã bị Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh bắt giữ.

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau qua TikTok lên sân vận động Mỹ Đình đua xe

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau qua TikTok lên sân vận động Mỹ Đình đua xe

Qua TikTok, hàng chục đối tượng hẹn nhau lên quảng trường sân vận động Mỹ Đình (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đua xe, gây rối trật tự công cộng. Nắm được thông tin, Công an phường Từ Liêm đã nhanh chóng phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội vào cuộc, triệu tập nhiều đối tượng tham gia…

Bắt khẩn cấp nhóm giang hồ mạng “Cọp Đen”

Bắt khẩn cấp nhóm giang hồ mạng “Cọp Đen”

Ngày 13/10, Phòng CSHS Công an TP Đồng Nai cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến việc sản xuất, đăng tải các video có nội dung bạo lực lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và theo dõi…

Đâm bạn gái tử vong rồi ra đầu thú

Đâm bạn gái tử vong rồi ra đầu thú

Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, sau chầu nhậu, Phạm Minh Phúc mang theo dao tìm đến khu ký túc xá nơi bạn gái sinh sống xông vào đâm nhiều nhát khiến bạn gái tử vong. Gây án xong, Phúc đến Cơ quan Công an đầu thú.

Hơn 32 năm mang thân phận khác, kẻ trốn truy nã vẫn sa lưới

Hơn 32 năm mang thân phận khác, kẻ trốn truy nã vẫn sa lưới

Hơn 32 năm trước, Lương Quốc Tuấn (SN 1970, trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đây) bỏ trốn, để lại phía sau một bản án và lệnh truy nã. Từ quê nhà Quảng Bình, đối tượng tìm đến vùng biển phía Nam, đổi tên thành Lương Xuân Hùng, lập gia đình, nuôi hai con trai và sống dưới một thân phận khác.

Bắt chủ kênh “Già làng Tây Nguyên”

Bắt chủ kênh “Già làng Tây Nguyên”

Mặc dù chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ nhưng vì lợi nhuận vợ chồng Phượng, Tín mua củ sâm đều không có tem xuất xứ nguồn gốc sau đó đem về tự dán nhãn mác, tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”. Các sản phẩm được dán tem chỉ dẫn địa lý đem trưng bày tại cửa hàng "Già Làng Tây Nguyên" để quảng cáo, bán kiếm lời.