Thế là một ĐT quốc gia nữa phải rời cuộc chơi ở Euro 2012, và cái tên được nhắc là ĐT của HLV Roy Hodgson. Trên chấm phạt đền, người Ý đã bình tĩnh hơn để buộc ĐT tam sư phải dừng bước một lần nữa ở tứ kết một kỳ Euro 2012.
Khởi đầu của trận tứ kết thứ 4 thực sự trái ngược với dự đoán ban đầu khi mà 2 đội tuyển chơi hết sức cởi mở. Ngay đầu hiệp 1, De Rossi đã làm trao đảo khung thành Joe Hart, thủ thành nước Anh bó tay nhưng cột dọc lại cứu cho ĐT Anh một bàn thua trông thấy. Người Anh đáp trả ngay sau đó với cú dứt điểm cận thành của Johnson nhưng thủ môn Buffon đã rất cảnh giác và bắt gọn, sau đó đội bóng tam sư tiếp tục vây hãm khung thành Buffon và nếu Welbeck rồi Rooney chuẩn xác hơn ở các cú dứt điểm sau đó thì có lẽ cục diện trận đấu đã khác.
Sau 15 phút đầu bắn phá khối bê tông nhãn hiệu Ý, sư tử Anh quay lại với lối chơi quen thuộc dưới thời HLV Roy Hodgson mà nhiều người vẫn quen gọi là Chelsea phiên bản 2. Chính điều đó đã giúp Italy chiếm lĩnh lại thế trận, với nhạc trưởng Pirlo, một loạt các cơ hội đã đến với đội bóng xứ mỳ ống.
Tuy nhiên sự thiếu quyết đoán, và yếu kém ở khâu dứt điểm đã bắt người Ý phải tiếc nuôí khi các cơ hội cứ trôi qua mũi giày của các chân sút áo màu thiên thanh. Cụ thể nhất là cơ hội của "ngựa chứng" Balotelli, với đường chuyền không tưởng của Montolivo bóng đến chân tiền đạo ManCity, nhưng với cú vô lê thiếu lực thì không khó để thủ môn Joe Hart bắt gọn. Chỉ 4 phút sau đó đến pha phối hợp giữa Cassano và Balotelli song đã bị hậu vệ Anh bắt bài.
Người Anh chỉ có một cú trả lời của hai cầu thủ ManU là Rooney và Welbeck. R10 có pha đánh gót cực đẹp để đồng đội trẻ ở Man United băng lên đặt lòng ngay nhưng bóng lại đi quá bổng.
Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước vào hiệp đấu thứ 2, Italy chiếm ưu thế hoàn toàn với 60% thời gian giữ bóng, hôm này đội bóng xứ sở mỳ ống chọn Balotelli làm chủ công và ngựa chứng của ManCity đã có một ngày tung hoành trong hệ thống phòng ngự của người Anh. Joe Hart và các đồng đội đã cực kì vất vả với tiền đạo người Ý, khi thì với pha dứt điểm cận thành như ở phút 52, lúc lại là cú móc bóc vọt xà ở phút 60. Ngoài ra Diamantti, và De Rossi cũng có cơ hội khuấy đảo hàng phòng ngự đội bóng xứ sở sương mù.
Trong hiệp 2 các học trò HLV Roy Hodgson chơi phòng ngự phản công, những đường phản công của họ với các mũi nhọn như Rooney, Walcott và Parker cũng làm giật mình rất nhiều tifosi có mặt trên sân Kiev, như tình huống ở phút bù giờ thứ 2 khi sau quả tạt của Cole từ bên cánh trái, Carroll đánh đầu chuyền ngang và Rooney ngả người móc bóng ở cự ly gần nhưng lại không trúng khung thành của thủ môn Buffon.
Hai hiệp đấu chính thức khép lại, Euro 2012 đã có trận đấu đầu tiên mà 90 phút thi đấu chính thức bất phân thắng bại. Hai đội bước vào hai hiệp phụ với sự áp đảo toàn diện của đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới, có thể nói chỉ có may mắn mới giúp Anh giữ sạch lưới trong 2 hiệp phụ. Những tình huống như kiểu Diamanti với pha dứt điểm nửa chuyền nửa sút đã khiến thủ thành Hart bó tay song không thắng được cột dọc đã làm nản lòng các chân sút bên phía Italy. Bàn thắng suýt chút nữa đã đến ở phút 118, bóng đã nằm gọn trong lưới Hart, nhưng trọng tài xác định Nocerino đã việt vị khi nhận quả tạt của Diamanti.
Thực ra người Ý đã làm đủ cách để kết thúc trận đấu trong 120 phút, còn dường như ĐT Anh lại muốn giải quyết mọi chuyện trên chấm phạt đền, và người Anh đã đạt được mục đích này có điều mọi chuyện đã kết thúc không như ươc mong của họ.
Ngựa chứng của ManCity bỏ lỡ hàng loạt cơ hội trong trận đấu đã chuộc lỗi trên chấm phạt đền ở lượt sút đầu tiên, sau đó dù Montolivo có đá hỏng ở lượt sút thứ 2 song đến lượt mình, Pirlo và Nocerino đều lần lượt đánh bại Hart. Buffon cũng xuất sắc bắt gọn cú sút sút của Cole ở lượt thứ tư để Diamanti kết thúc giấc mơ của người Anh khi đánh bại Hart ở lượt sút thứ 5.
Tội đồ hôm nay của Anh không chỉ có Hart mà còn có Young và Cole khi họ liên tiếp đã hỏng hai cú sút luân lưu. Thế là ĐT Anh đã có trận thua thứ 9 trong các trận tứ kết Euro và World Cup đá ngoài London. Ý đã vào bán kết đầy sức đáng dù phía trước HLV Prandelli và học trò là cỗ xe tăng Đức đang toàn thắng từ vòng bảng