Tin từ hãng BBC cho hay, thông tin về bê bối tình ái của Quốc vụ khanh George Tron eđược báo chí Pháp đăng tải từ hồi cuối tháng 5. Khi đó, người dân xứ sở Paris hoa lệ vẫn còn đang bị sốc trước vụ án cáo buộc cưỡng dâm cô hầu phòng ở khách sạn Sofitel tại Manhattan (Mỹ) của cựu Tổng Giám đốc Qũy Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn.
Mọi chuyện những tưởng sẽ qua đi khi ông George Trone liên tục bác bỏ mọi lời tố cáo này và khẳng định sẽ hợp tác với cơ quan điều tra để tìm ra thủ phạm đứng đằng sau vụ việc nhằm hạ thấp uy tín của ông.
Nhưng đến trung tuần tháng 6, có mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn khi có ít nhất 2 phụ nữ từng là nhân viên dưới quyền của ông George Trone trong thời gian ông làm Thị trưởng Draveil, phía Nam thủ đô Paris từ năm 2007-2010.
Những người này tố cáo rằng, ông đã lợi dụng chức quyền, buộc họ phải phục vụ sex theo yêu cầu, nếu không sẽ bị mất việc. Vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống mưu sinh, họ đã cắn răng chịu đựng để tiếp tục được làm việc tại Tòa thị chính Draveil. Và nay, khi báo chí "manh nha" về vụ này, hai phụ nữ nói trên đã quyết định phơi bày sự thật và tìm lại công lý cho mình.
Đơn khiếu nại nhằm vào ông George Trone của họ đã được gửi tới tòa án ở Evry, ngoại ô thủ đô Paris. Trong đơn tố cáo, 2 người phụ nữ này cho biết, ông Georges Trone đã tán tỉnh, ve vãn, mượn cớ mát-xa, bấm huyệt để cưỡng bức tình dục họ ngay tại văn phòng làm việc. Thẩm phán tòa án Evry, Marie-Suzanne Le Queau tiết lộ, ngoài đơn kiện của 2 phụ nữ nói trên, tòa án còn có được lời khai của một nữ nhân viên từng làm việc trong Quốc hội và là cựu trợ lý của ông George Trone. Cô này đã đồng ý ra tòa làm chứng về thái độ của Quốc vụ khanh phụ trách Công vụ với các nhân viên nữ trong thời gian làm việc ở Quốc hội.
Cựu Quốc vụ khanh phụ trách Công vụ của Pháp đã buộc phải từ chức sau khi có những lá đơn khiếu nại từ các cựu nhân viên dưới quyền.
Vụ việc càng trở nên phức tạp hơn khi phe đối lập liên tục yêu cầu đảng cầm quyền UMP của Tổng thống Nicolas Sarkozy phải trục xuất ông George Trone và đề nghị ông này từ chức. Cực chẳng đã, Quốc vụ khanh phụ trách Công vụ đã buộc phải nộp đơn xin từ chức lên văn phòng Tổng thống. 3 ngày sau, ông George Trone chính thức bị truy tố về tội lạm dụng và xâm hại tình dục.
Cụ thể, theo nguồn tin của ngành tư pháp, tội danh của ông George Trone là "lợi dụng chức quyền để cưỡng hiếp và xâm hại tình dục". Với tội danh này, ông có thể bị kết án tới 20 năm tù. Luật sư của ông George Trone cho biết, ông được tại ngoại nhưng dưới sự kiểm soát của cảnh sát. Theo công tố viên tòa án tỉnh Evry thụ lý hồ sơ vụ án, trong hai ngày đầu bị quản thúc, ông George Trone hoàn toàn phủ nhận mọi mối quan hệ tình dục với hai nguyên đơn, kể cả quan hệ tình dục được ưng thuận.
Thậm chí, cựu Quốc vụ khanh còn cho rằng, đây là một âm mưu của phe cực hữu và hành động trả thù của hai nguyên đơn, vì theo ông, hai người này đã buộc phải nghỉ việc, do có mâu thuẫn với lãnh đạo Tòa thị chính Draveil. Nhưng các lời khai của hai nguyên đơn rất tương đồng với nhau và đã được xác nhận qua một số yếu tố thu thập được trong quá trình điều tra.
Trò chuyện với báo Le Parisien, hai phụ nữ trên cho biết họ cảm thấy không nên im lặng nữa sau vụ ông Strauss-Kahn bị bắt giữ. Một trong hai người phụ nữ này còn cho biết, họ đã bị ông George Trone quấy rối tình dục khi làm việc chung với ông này tại tòa thị chính. Việc quấy rối tình dục của ông George Trone đã khiến họ phát điên và nhiều lúc muốn nghĩ đến cái chết. Một điểm nữa cũng đáng chú ý là trợ lý văn hóa trong văn phòng Thị trưởng Draveil, người từng làm việc dưới quyền ông George Trone cũng đã bị buộc tội cưỡng dâm và ép cấp dưới quan hệ tình dục.
Năm nay 54 tuổi, ông George Trone được coi là "ngôi sao đang lên" của đảng cầm quyền UMP và mới nhậm chức Quốc vụ khanh phụ trách Công vụ hồi tháng 3 năm 2010. Tốt nghiệp thạc sĩ luật, năm 1986, ông George Trone đã được cử làm trợ lý cho Bộ trưởng Tài chính và kinh tế Edouard Balladur. Sau đó, ông còn từng làm việc dưới quyền Thủ tướng Lionel Jospin từ năm 1997-2002. Trong khi bị quản thúc chờ ngày ra tòa, chính trị gia này vẫn liên tục bác bỏ mọi cáo buộc và thuê luật sư nổi tiếng Olivier Schnerb bảo vệ quyền lợi của mình tại các phiên xử của tòa án