Nghe câu chuyện của Deschamp, người có trí tưởng tượng phong phú lắm cũng phải bật cười. Với cánh báo giới, việc ĐT Pháp không "đánh nhau" như hồi ở Nam Phi cách đây 4 năm đã là một thành công, và thành tích hiện tại của Les Bleus cũng rực rỡ lắm rồi. Vì thế, khi nói đến chức vô địch, các báo Pháp cười “té ghế” và giật ra trang nhất những cái tít: “Hoang đường”, “Nằm mơ giữa ban ngày”...
Tuy nhiên, Deschamp có trong tay bằng chứng thành công. Thật bất ngờ hơn khi ông thầy bảo bằng chứng đó là cuốn tự truyện của Sir Alex Ferguson và cuốn sách “11 huy hiệu: Tiếng gọi của thành công” do Phil Jackson soạn thảo (Jackson từng 11 lần giành chức vô địch NBA – Giải Bóng rổ nhà nghề Mỹ). Deschamps tin rằng, những lời khuyên bổ ích của 2 vị tiền bối có thể giúp đội bóng của ông tiến đến vinh quang.
Sau khi đọc và nhận thấy giá trị từ những quyển sách trên, vị HLV 45 tuổi quyết định tặng mỗi cầu thủ một cuốn để nghiên cứu. Điều đáng nói, Deschamp cẩn thận, tỉ mẩn đến mức dùng bút gạch vào từng đoạn tương ứng với tính cách mỗi cầu thủ rồi viết tên từng người ngoài bìa. Deschamp bắt đám học trò phải đọc hết phần ghi chú rồi viết email nói lên cảm nghĩ và gửi cho mình trước 8 giờ sáng ngày diễn ra trận gặp Nigeria ở vòng 1/8. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu các cầu thủ viết suy nghĩ về ĐTQG, về màu cờ sắc áo, về cảm xúc khi được tham dự World Cup… Theo tờ L'Equipe, những “mật thư” sẽ giúp Deschamp có cái nhìn đa chiều về các học trò, đồng thời cũng giúp ông giải quyết những khúc mắc trong phòng thay đồ (nếu có)