PSG vs Marseille, cái tên cặp đấu đã nói lên tính chất quyết liệt của trận đấu, bởi trong lịch sử bóng đá Pháp, cuộc đấu này không khác gì so với trận cầu siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid của bóng đá Tây Ban Nha. Ở mùa giải năm nay, trận đấu này còn nhận được nhiều sự quan tâm của báo giới và người hâm mộ bởi 2 đối thủ này đang bám đuổi sát nhau ở 2 vị trí đầu BXH Ligue 1.
Trận đấu diễn ra với nhịp độ nhanh ngay từ những phút đầu hiệp 1 khi ngay ở phút thứ 5, tiền đạo mang áo số 9 của Marseille là Andre-Pierre Gignac đã có cú đánh đầu đẹp mắt về phía khung thành đội chủ nhà và nếu không có thanh xà ngang thì lưới của PSG đã rung lên.
Sau quãng thời gian đầu tiên chơi không thật sự tự tin, các cầu thủ PSG sau đó đã tìm lại được chính mình và tổ chức những cuộc tấn công lên phía sân đội khách Marseille. Lucas Moura đã đưa đội chủ nhà lên dẫn trước 1-0 sau pha phối hợp nhanh với Ezequiel Lavezzi ở phút 38.
Đội bóng của HLV Marcelo Bielsa cũng không chịu lép vế, họ có những pha phản công nhanh khiến khung thành đội chủ nhà nhiều phen chao đảo nhưng rất tiếc họ không thể tìm được bàn gỡ hòa trong hiệp 1.
Nhịp độ của hiệp 2 có phần nào trùng xuống khi PSG chủ động cầm bóng nhiều hơn trên phần sân nhà, họ muốn bảo toàn mạch trận bất bại của họ ở mùa giải năm nay khi đã có bàn dẫn trước. Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 hai mùa liên tiếp là Ibrahimovic đã được vào sân thi đấu lần đầu tiên kể từ ngày 21 tháng 9 và anh đã đóng góp một phần trong bàn thắng thứ 2 của PSG.
Trong nỗ lực ghi bàn gỡ hòa, Marseille đã thi đấu nóng vội và đã phải chịu tổn thất khi Giannelle Imbula bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi với Yohan Cabaye của PSG ở phút 78. Bàn thắng thứ 2 của PSG đến sau đó chỉ 7 phút, người nâng tỷ số lên 2-0 cho PSG là Cavani bằng pha đánh đầu ngay trước khung thành thủ môn Mandanda.
Với chiến thắng này, PSG không những thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm so với đối thủ Marseille dù thua trận này nhưng vẫn đang giữ ngôi đầu với 28 điểm mà họ còn duy trì được mạch trận bất bại ở Ligue 1 mùa này