Ông Vũ Hiệu sống một mình trong căn nhà cấp 4 tại khóm 4, phường 9, TP Cà Mau. Công việc hàng ngày của ông là lượm ve chai và sơn dầu bàn ghế mỗi khi có ai thuê.
Ông Hiệu cho biết: "Tôi sống có một mình, nên tất cả tiền làm ra, ngoài việc ăn uống hằng ngày tôi không chi tiêu vào việc gì cả, tiết kiệm từ trước đến nay cũng được một số tiền lớn. Khi bà con ngoài ấy gặp thiên tai, khó khăn mình nên chia sẻ vì đồng bào thân yêu chứ".
Ông Hiệu kiểm lại tiền tiết kiệm để tiếp tục ủng hộ đồng bào bị thiên tai.
Trước việc làm đầy nghĩa cử của ông Vũ Hiệu, người dân phường 9, TP Cà Mau mấy ngày qua vẫn chưa hết lời ngợi khen