Vậy là sau Việt Nam, sau Lào, cuộc viễn du Đông Nam Á của Alfred Riedl giờ đã mở rộng sang quốc gia… vạn đảo. Từ Việt Nam qua Lào, giờ qua Indonesia - hành trình Đông Nam Á của ông Alfred Riedl đã được mở rộng một cách đáng kinh ngạc. Cái hành trình mà có thể trước đấy ông cũng không thể nào tưởng tượng ra được.
Dù muốn hay không muốn cũng buộc phải thừa nhận rằng: Với bóng đá Việt Nam, ông Alfred Riedl đã là một phần lịch sử. Với bóng đá Lào, ông cũng là một phần lịch sử. Còn với bóng đá Indonesia - cái lịch sử ấy diễn ra như thế nào, chói lọi huy hoàng hay tan hoang ảm đạm lại vẫn nằm lơ lửng ở thì… tương lai.
Hãy cứ chúc cho ông Alfred Riedl sẽ thành công. Và chúc cho hành trình "viễn du Đông Nam Á" của ông là một hành trình… có hậu!