Ở sân chơi Olympic những kỉ lục được tạo ra là để sô đổ, thế nhưng vẫn luôn có những kỉ lục khiến mọi người phải ngả mũ thán phục. Những chiến thắng của kẻ yếu trước đối thủ mạnh, những ý chí phi thường vượt lên nghịch cảnh ở Thế vận hội chứng minh mọi điều thần kì đều có thể xảy ra trong cuộc sống. Và đó là câu chuyện cổ tích có thật, được tạo ra bởi những con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải được viết lên bằng trí tưởng tượng.
“Điều thần kì” Nhật Bản và kì tích xứ Kim Chi
Trước khi môn bóng đá nam ở Olympic khởi tranh, đội tuyển Olympic Tây Ban Nha đã được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch. Cũng dễ hiểu vì bóng đá Tây Ban Nha đang ngự trị ở đỉnh cao của thế giới, vừa là ĐKVĐ World Cup lẫn ĐKVĐ Euro. Chẳng ai có thể nghĩ rằng một Nhật Bản nhỏ bé có thể cản bước ngã khổng lồ Tây Ban Nha.
Thế nhưng các chàng trai Nhật Bản đã chứng minh rằng, ở sân chơi Olympic, không có đối thủ nào là yếu, và không có tượng đài nào là không thể bị quật ngã. Năm 1996 tại Olympic Atlanta trên đất Mỹ, người Nhật cũng từng đánh bại ngã khổng lồ Brazil khi đó cũng là ĐKVĐ World Cup. Chiến thắng 1-0 của Nhật Bản trước Tây Ban Nha có thể khiến những người hâm mộ đội tuyển xứ sở bò tót buồn lòng, nhưng với những ai ghét sự nhàm chán, với những người đang bị đặt ở “chiếu dưới” tại Thế vận hội thì đây là một sự khích lệ tinh thần rất lớn.
Nếu Tây Ban Nha tiếp tục thống trị ở sân chơi bóng đá Olympic thì họ sẽ khẳng định được sức mạnh tuyệt đối trên tất cả các đấu trường nhưng nếu vậy thì sức hấp dẫn của môn thể thao vua giai đoạn này có lẽ sẽ bị xuống thấp nhất khi một đội tuyển, một quốc gia cứ mãi đứng ở vị trí thống trị.
Một ngày sau khi Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha 1-0 ở Glassgow, những VĐV thể thao của châu Á lại khiến cả thế giới kinh ngạc. Lần này là trường hợp của cung thủ người Hàn Quốc, Im Dong- Hyun, người vừa một mình phá hai kỉ lục Olympic ở cả các nội dung cá nhân và đồng đội. Cung thủ sinh năm 1986 này từng giành HCV ở Olympic Athens 2004 và Olympic Bắc Kinh 2008. Kỉ lục do anh và các đồng đội lập nên 4 năm trước đã bị chính họ xô đổ.
Điều đáng nói nhất là cung thủ này có thị lực mắt trái chỉ bằng 1/10 so với người bình thường. Chính vì điều này mà đã có tờ báo giật tít lớn: “Kỷ lục đầu tiên Olympic được lập nên bởi cung thủ mù”. Câu chuyện của “cung thủ mù” đến từ Hàn Quốc làm nhiều người liên tưởng đến trường hợp của VĐV điền kinh Oscar Pistorious, người bị cụt hai chân nhưng sẽ tham gia tranh tài với các VĐV bình thường khác bằng đôi chân giả.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Olympic một VĐV khuyết tật được đặc cách tham gia sân chơi dành cho những VĐV bình thường. Để có được ngày hôm nay, Pistorious đã phải nỗ lực vượt lên nỗi đau và nghịch cảnh. Cái giá của một tấm vé dự thi hai nội dung 400m và 4x400m tiếp sức mà Pistorious phải trả chỉ đơn giản là mồ hôi, nước mắt, mà đôi khi còn là cả máu.
Giấc mơ của những “người tí hon”
Trở lại với câu chuyện của thể thao Việt
Toàn mới chỉ chính thức xuất hiện sau khi lực sĩ Hoàng Anh Tuấn, người mang về HCB cử tạ ở Olympic Bắc Kinh cho TTVN bị cấm thi đấu vì doping. Khi đó chàng lực sĩ nghèo người Đà Nẵng này được đôn lên làm lớp VĐV kế cận. Dù vậy Toàn vẫn phải chấp nhận là “cái bóng” cho Thạch Kim Tuấn, người “kế vị” số một của Hoàng Anh Tuấn.
Chỉ đến khi Toàn giành hạng 4 ở giải Vô địch thế giới cử tạ tại Pháp cuối năm 2011, giải đấu mà Thạch Kim Tuấn hoàn toàn trắng tay thì người ta mới bắt đầu chú ý đến Toàn. Đến SEA Games 26 thì Toàn xuất sắc dành HCV trong khi Thạch Kim Tuấn “ngã ngựa” và làm được điều mà ngay cả đàn anh Hoàng Anh Tuấn cũng chưa bao giờ làm được.
Lúc ấy, chuyện Toàn từng đi làm phu đá do nhà nghèo, bố mất sớm mới khiến nhiều người nể phục. Toàn cũng từng phải bỏ học sớm nên lúc nào chàng lực sĩ chân đất này cũng khát khao đi học. Toàn lĩnh trọng trách vinh dự nhưng vô cùng khó khăn là tìm kiếm cho Đoàn thể thao Việt
“Chiến thắng chính mình” đó là câu nói mà Toàn luôn nhớ nằm lòng suốt 6 năm qua, từ khi mới bước vào môn thể thao nặng nhọc này. Chiến thắng chính mình cũng là chiến thắng số phận.
Lần đầu tiên Toàn cũng giải thích về mức tạ 292kg mà anh đã đăng ký khiến nhiều người phải lo lắng: “Tôi đặt mức tạ cao nhất so với các VĐV tranh tài ở hạng cân 56kg nhưng không có nghĩa là tôi coi thường họ. Đây đơn giản chỉ là mức tạ mà tôi đặt ra và phấn đấu phải làm được”.
| Tiến Minh, Hà Thanh, Ngân Thương cũng “ra trận” Rất nhiều ngôi sao thể thao VN sẽ xuất trận trong ngày thi đấu chính thức thứ hai của Olympic. Trong đó, đáng chú ý có Nguyễn Tiến Minh bắt đầu đấu vòng bảng với đối thủ người Bỉ Tan Yuhan. Đây là đối thủ kém xa Tiến Minh trên bảng xếp hạng các tay vợt hàng đầu nên Tiến Minh được dự kiến là sẽ có chiến thắng. Trận đấu diễn ra lúc 19h07. Sau nam VĐV TDDC Phạm Phước Hưng, hai “búp bê” Hà Thanh và Ngân Thương cũng sẽ bước vào các nội dung vòng loại nữ. Ở môn bắn súng, nữ xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc cũng sẽ tranh tài ở nội dung 10m súng ngắn hơi. Hai VĐV rowing Phạm Thị Hài và Phạm Thị Thảo cũng bắt đầu thi đấu từ 10h20 sáng. Nữ đồng đội của Toàn là lực sĩ Nguyễn Thị Thuý cũng sẽ tranh tài ở nội dung 53kg. (T.Vũ) |