Còn nhớ, trước khi V.League 2011 khởi tranh, dù HPHN rất cần một chân sút có thể lực sung mãn trên hàng công nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn chấp nhận để "bò mộng" tự do tìm bến đỗ mới. Và chẳng hiểu chân sút đã ghi tới 14 bàn thắng tại V.League 2010 "đắt hàng" tới đâu, chỉ biết sau một thời gian dài phát tín hiệu đến các CLB khác mà không bắt được "sóng", "bò mộng" đành liên lạc với đội bóng cũ, bày tỏ ý định tái ký hợp đồng cùng HPHN, nhưng Timothy đã nhận được… cái lắc đầu từ phía vị HLV trưởng.
Mối lương duyên giữa HPHN với Timothy chỉ thực sự được hàn gắn sau khi "người cũ" chấp nhận ký vào bản cam kết 11 điều do chính HLV Nguyễn Thành Vinh khởi thảo và được BHL HPHN thông qua, xoay quanh những vấn đề muôn thuở như: kỷ luật đội bóng, giờ giấc tập luyện, nền nếp sinh hoạt… nhằm siết lại kỷ cương cho những "con ngựa" có dấu hiệu bất kham.
Có một điểm "râu ria" rất đang chú ý mà "sư phụ Nguyễn Thành Vinh" đã yêu cầu "đệ tử Timothy" tuân thủ là không được tự ăn thẻ để nghỉ thi đấu trận kế tiếp!…
Giờ đây, trước trận đấu cuối cùng lượt đi, mùa bóng 2011, tiền đạo đội bóng Thủ đô lại đang phải đối đầu với một án phạt nặng từ BTC: phạt 10.000.000đ và đình chỉ thi đấu bốn trận kế tiếp ở các lượt 13, 14, 15, 16. Mà lý do Timothy phải ăn thẻ lại vô cùng "lãng xẹt": làm động tác đổ gục xuống sân, giơ hai tay cao lên trời than vãn...
Việc chân sút chủ lực không thể góp mặt trong nhiều trận đấu kế tiếp là một tổn thất lớn cho đội bóng Thủ đô, nhất là trong bối cảnh HPHN ngày càng "chìm" trên bảng xếp hạng. Dẫu vậy, nói thật công bằng và sòng phẳng, chiếc thẻ đỏ mà Timothy phải nhận trong chuyến làm khách trước "đội bóng phố biển" phần nhiều chỉ là một tai nạn nghề nghiệp mang tính chất phản ứng bột phát; không thuộc những điều khoản mà tiền đạo này đã "ký" với HLV trưởng.
Xem ra, Timothy đã "lách luật" thành công, dù nhiều khả năng "người trong cuộc" cũng chẳng vui vẻ gì!