Nên nhớ là cho đến trước khi HN.T&T vô địch V.League 2010 thì SHB.ĐN vẫn đang làm ĐKVĐ V.League. Là ĐKVĐ V.League, thế mà phải đợi tới những vòng đấu cuối cùng, sau một trận thắng may trên sân Thanh Hóa mới có thể biết chắc mình trụ hạng - đấy rõ ràng là một nỗi xấu hổ lớn. Thêm nữa, cho đến trước khi SLNA vượt qua HA.GL trong một trận chung kết Cúp QG chẳng khác gì thủy chiến thì cũng chính SHB.ĐN mới là nhà ĐKVĐ Cúp QG.
Nói thế để thấy rằng, mất ngôi cao V.League, mất luôn ngôi cao Cúp QG, bóng đá ĐN trong cái năm 2010 tai hại này coi như… mất trắng. Và vì thế giờ ĐN chỉ còn biết trông chờ vào trận địa AFC Cup như một sự vớt vát lại những niềm tin đã mất mà thôi. Đấy chính là ý nghĩa thứ nhất trong câu chuyện "núp gió" mà ĐN đang "mượn" AFC Cup để núp vào.
Ngay cả khi không có AFC Cup thì số lượng các học trò của Lê Huỳnh Đức khoác áo ĐT cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ảnh: Quang Minh.
Ở góc độ còn lại, có một thực tế mà hàng loạt tờ báo, và hàng loạt ý kiến không ngừng nói đi nói lại, đó là vì bận dự AFC Cup mà cầu thủ SHB.ĐN mới không tham dự ĐTVN và ĐT Olympic Việt Nam đợt này. Cách nói như thế cho người ta cái cảm giác rằng nếu không có AFC Cup thì người ĐN chắc sẽ tràn ngập ĐT. Nhưng sự thật thì sao? Sự thật là, ngay cả khi không vướng AFC Cup thì quân số của ĐN ở ĐT chắc chắn cũng sẽ ít ỏi một cách… lạ lùng.
Rà soát lại mà xem, những cầu thủ ĐN đủ "trình" vào ĐT Olympic như Nguyên Sa hay Hà Minh Tuấn thực sự nếu có vào cũng chỉ ngồi ở ghế dự bị mà thôi. Những cầu thủ có "cửa” vào ĐTQG như Hoàng Quãng nếu có vào cũng không thể cạnh tranh nổi với những người đá cùng vị trí với mình, điển hình là Quang Thanh. Đấy là còn chưa nói, sau trận chung kết SEA Games năm rồi, khi Hoàng Quãng đi chơi về muộn so với quy định thì ông Calisto đã nổi đóa.
Và ngay từ lúc ấy, ông thầy nổi tiếng là khó tính đã xa xôi nói tới chuyện sẽ "cạch mặt" cầu thủ chạy cánh của đội bóng sông Hàn. Nếu phải cố tìm ra một cầu thủ Đà Nẵng chắc suất trong màu áo Tuyển thì đó chỉ là tiền vệ giữa Phan Thanh Hưng. Mà cũng xin mở ngoặc, với Phan Thanh Hưng thì cái khái niệm "màu áo Tuyển" cũng chỉ là Tuyển Olympic, chứ không phải là ĐTQG.
Đã có một thời quân số ĐN tràn ngập ĐT. Nhưng bây giờ, một năm sau ngày ĐN lên ngôi vua V.League thì cái thực trạng những cầu thủ ĐN có thể khoác màu áo Tuyển lại trở nên xa xỉ như vậy đấy!
Thế mới biết, việc được tham dự AFC Cup bây giờ, với người ĐN chẳng khác gì một sự "cứu rỗi". Vì nhờ nó, mà cả làng cả nước tin rằng cầu thủ ĐN không lên Tuyển chẳng qua là vì bận dự AFC Cup.
Cái cúp châu Á với các đội bóng Việt