Có lẽ vì áp lực “mở hàng” cho đoàn TTVN mà một Thanh Tùng (Thái cực quyền) từng vô địch thế giới, đương kim Asiad, đã thực hiện không tốt bài thi của mình, bị xếp cuối trong số 8 VĐV tranh tài. Đến lượt Xuân Hiệp và Mạnh Quyền bước vào bài trường quyền sở trường, mọi thứ cũng chẳng khá hơn. Có mặt từ sáng sớm và chứng kiến sự khởi đầu tệ hại trên đây, Trưởng đoàn TTVN Lâm Quang Thành đã tỏ ra rất sốt ruột. Hình ảnh ông nhấp nhổm đứng ngồi không yên đồng hiện với sự hồi hộp lo lắng của rất nhiều phóng viên Việt Nam có mặt tại nhà thi đấu thời điểm ấy.
Khi chỉ còn đúng một nội dung thi đấu cuối cùng là kiếm thuật, ĐT Wushu thậm chí đã xác định “trắng vàng”, bởi đại diện duy nhất ở nội dung này là Thuý Vy đang gặp vấn đề về chấn thương. Trước đó 1 ngày, Thuý Vy đã phải cắn răng chịu đau trong bài tập của mình. Thế nhưng đúng vào lúc niềm hy vọng bị đẩy xuống thấp nhất thì Thuý Vy lại toả sáng, giải cơn khát vàng cho ĐT và cho cả đoàn TTVN trong ngày xuất quân. Võ sĩ sinh năm 1993 này đã xuất sắc vượt qua võ sĩ Sandy của nước chủ nhà Myanmar để đạt tổng điểm 9,70 (Sandy đạt HCB với 9,69 điểm). Theo HLV trưởng ĐT Wushu Việt Nam Nguyễn Văn Chương, với phong độ hiện tại, Thuý Vy có đến hơn 90% sẽ mang về thêm 1 HCV nữa cho TTVN khi nội dung sở trường của em là Thương thuật - nữ bước vào thi đấu.
Chiều qua, sau khi biết tổng điểm của mình, Thuý Vy đã không cầm nổi nước mắt. Cô gái nhỏ bé vừa khóc nức nở vừa chạy đến ôm chặt lấy HLV trưởng cùng các đồng đội của mình. Tất cả đều vỡ oà cảm xúc với một ngày thi đấu thực sự khó khăn, nhưng rốt cuộc vẫn đoạt chỉ tiêu giành HCV mở hàng cho cả đoàn thể thao nước nhà