Đây là giải đấu tầm cỡ quốc gia có sự góp mặt của những hảo thủ mạnh nhất trong làng bóng bàn Việt Nam hiện nay, đặc biệt ở nội dung nữ. Những cái tên như Nguyễn Ngọc Yến Nhi, Mai Hoàng Mỹ Trang (Petrosetco TP Hồ Chí Minh) hay như Linh “cắt” (CAND),… đều góp mặt. Với việc giải thưởng năm nay được tăng lên gấp đôi ở cả 32 giải càng khiến độ nóng trên mặt sân tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, đối với những tay vợt trẻ đang cạnh tranh nhau sự phát triển và tiến bộ, thì chiến thắng mới là mục tiêu cao hơn cả.
Điều này được minh chứng sớm nhất ở nội dung đồng đội nữ, nơi mà những tay vợt trẻ cũng như kỳ cựu đã cùng nhau tạo nên một bức tranh thi đấu đầy hấp dẫn và quyết liệt. Đồng đội nữ là một trong hai nội dung thi đấu trận chung kết sớm nhất vào tối 8-9 vừa qua. Hai tên tuổi xuất sắc giành được tấm vé cuối cùng chính là CAND và QĐND. Một cuộc chiến quan trọng nhưng lại là cuộc tái đấu của giải lần này. Tuy nhiên, phần thắng đã thuộc về đội có sự khôn ngoan và tài năng biết vượt qua thất bại.
QĐND được đánh giá là đoàn có thực lực mạnh và đều tại giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân năm nay ở cả nội dung đồng đội nam và nữ. Đặc biệt ở nội dung nữ, dưới sự “lãnh đạo” của vận động viên kỳ cựu Lương Thị Tám cũng như các tên tuổi đáng gờm như Vũ Thị Hà, Dương Thị Mai; đoàn nữ QĐND băng băng tiến về đích bằng những chiến thắng cách biệt và tuyệt đối. Đặc biệt, trên con đường dẫn đến trận chung kết, thậm chí đội QĐND cũng đã đánh bại dễ dàng đội CAND với tỉ số 3-0 ở ngày thi đấu thứ hai. Nhưng có một điều, con đường dẫn đến trận cuối cùng quá “trải thảm” đã khiến QĐND không lường trước được việc sẽ phải gặp “hòn đá” CAND ở trận đấu cuối cùng.
Tương đồng đôi chút với đối thủ của mình trong trận chung kết, Đội nữ CAND cũng thể hiện một phong độ rất cao, khi có được chiến thắng kép trong ngày thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, trong trận đấu với QĐND, Linh “cắt” và các đồng đội bất ngờ để thua dễ dàng 0-3, nhưng là khi họ đã nắm chắc được việc sẽ lọt vào trận thi đấu bán kết để đối mặt với Petrosetco TP Hồ Chí Minh của Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Ngọc Yến Nhi. Một trận đấu giữa các tay vợt đã quá hiểu nhau và khi CAND dẫn đối thủ 2-1, cuộc đấu có tính quyết định giữa hai vận động viên đầy duyên nợ Việt Linh và Mỹ Trang mới thực sự khiến cầu trường dậy sóng. Sự giằng co của cả hai tay vợt thể hiện rõ bằng việc họ liên tục san bằng tỉ số qua các hiệp đấu. Đến hiệp thứ 5, kết quả mới được ngã ngũ khi Việt Linh xuất sắc vượt qua Mỹ Trang với tỉ số 3-2, đồng thời đưa CAND giành quyền vào trận chung kết.
Dường như đạt được những điều mình mong muốn, Đội nữ CAND bước vào trận thi đấu cuối cùng với tâm trạng khá ổn định. Họ đứng trước cơ hội để đòi lại món nợ ở vòng loại, nhưng cũng là một thử thách mà nếu để vượt qua, rõ ràng không hề dễ dàng. Việt Linh, Thanh Huyền hay Tường Giang đều không lạ gì những Lương Thị Tám, Vũ Thị Hà của QĐND nhưng càng quen thuộc sẽ càng khiến khó khăn tăng lên gấp bội. Bằng chứng là việc Linh “cắt” dễ dàng gác vợt trước Vũ Thị Hà chóng vánh 0-3 ở trận ra quân đầu tiên.
Chỉ có sự mạnh mẽ và lối thi đấu đầy bản lĩnh của Tường Giang mới giúp CAND san bằng tỉ số 1-1 khi giành chiến thắng quan trọng trước Lương Thị Tám sau tới 5 hiệp đấu. Kịch bản của hai trận đầu lại tái diễn khi Nguyễn Thị Thanh Huyền của CAND để thua 0-3 trước Dương Thị Mai, nhưng rồi Nguyễn Thị Việt Linh lại cân bằng tỉ số sau khi đả bại Lương Thị Tám. Tất cả niềm hy vọng của CAND dồn vào trận quyết định cũng chính là cuộc chạm trán giữa Phan Hoàng Tường Giang và Vũ Thị Hà. Lối đánh dứt khoát nhưng không kém phần uyển chuyển một lần nữa đưa Tường Giang xuất sắc vượt qua Vũ Thị Hà với tỉ số 3-1 để giúp đoàn CAND lên ngôi vô địch nội dung đồng đội nữ một cách xứng đáng.
Một chức vô địch xứng đáng không bởi vì thành tích và giải thưởng mà là vì sự tán thưởng và thừa nhận từ khán giả yêu bóng bàn. Người hâm mộ Đắk Lắk đã hò reo trong từng trận đấu có mặt Đội nữ CAND thi đấu. Nếu như Linh “cắt” gây ấn tượng với người xem bằng những pha cắt bóng liên tục và bình tĩnh đến lạ thường, thì Tường Giang lại cho thấy một lối chơi bóng mạnh mẽ, ổn định và tự tin. Rốt cuộc, sau một chặng đường dài, Đội nữ CAND đã xứng đáng bước lên ngôi Hậu ở nội dung đồng đội nữ bởi tính đoàn kết, kỉ luật và kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và độ chín của sự trưởng thành. Hy vọng, thành công này sẽ được tiếp diễn ở những nội dung khác tại giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân - tranh Cúp PV - Đạm Cà Mau năm 2014 mà Đoàn CAND tham dự