Tất cả được Kiều Lan Anh - nữ "tổ lái" làm dậy sóng dân cư mạng, đồng thời là bang chủ bang Anh em hội - Gia Lâm sơn trang với hàng trăm thành viên giải thích bằng một từ: Nghịch!
"Đi đi đừng có sợ"
Chúng tôi lang thang ở khu tập thể Trường Đại học Nông nghiệp, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, nơi Lan Anh ở. Hỏi người lớn thì ít người biết, nhưng đám học trò tuổi teen thì rất nhiều em biết “chị Lan Anh béo”. Hóa ra, Lan Anh khá nổi tiếng ở khu vực Gia Lâm trong vai trò bang chủ bang Gia Lâm sơn trang.
Cô gái nhìn rất ấn tượng với chiếc khuyên ở cánh mũi là người thành lập bang và kêu gọi các thành viên tham gia. Tôi hỏi mẹ của Lan Anh rằng, bà có biết cô con gái của mình là bang chủ không, mẹ của em nói: "Nghe chúng nó thành lập "bang" thì có vẻ kinh khủng chứ thực ra chúng nó có tôn chỉ, mục đích gì đâu, chơi với nhau cho vui thôi". Mẹ em vốn bị cao huyết áp, từ lúc đồng chí Cảnh sát khu vực vào thông báo về việc em bị Đội CSGT số 5 phạt vì vi phạm giao thông, bà bảo: "Người tôi cứ thổn thức khó chịu lắm. Gia đình tôi từ xưa đến nay sống với hàng xóm không có điều tiếng gì, em nó ở đây cũng ngoan ngoãn, chả hiểu ra ngoài thế nào chứ ở nhà ngoan lắm".
Điều này thì chúng tôi đã xác minh từ trước khi vào thăm nhà Lan Anh, những người hàng xóm đều công nhận: "Con bé này đi về gặp người lớn đều chào hỏi rất ngoan". Họ tỏ ra bất ngờ khi biết Lan Anh có một số clip điều khiển xe máy bằng chân đang lan tràn trên mạng. Ngoài ra còn một clip Lan Anh ngồi đằng sau xe máy, dạy cho một đàn em (cởi trần, chừng 14-15 tuổi) cách điều khiển xe bằng một chân thế nào cho khỏi ngã, với những kinh nghiệm mà tôi đoán chắc Lan Anh cũng phải tốn không ít thời gian mới có được: "Đi đi đừng có sợ. Cảm giác phải tin cái chân mình như tay mình thì mới lái được. Lái bằng chân mắt phải nhìn xa hơn lái bằng tay...", trong khi cậu "học trò" vừa lái vừa run.
Ngồi ở Công an thị trấn Trâu Quỳ đợi đồng chí Cảnh sát khu vực đang xuống cơ sở, khi tôi vừa hỏi về Kiều Lan Anh, tức thì tất cả mọi người đều hỏi lại: "Có phải cái cô bé đi xe máy một chân hả?". Một anh Công an kể: "Cách đây không lâu, gặp cô bé bị ngã xe, thế mà thoắt cái đã thấy lồm cồm bò dậy. Tưởng là vẫn còn đau vì cú ngã, không ngờ cô bé lao theo hai thanh niên đã làm cô ngã, ép xe vào lề đường".
Nhiều cư dân mạng đều bình luận bên dưới mỗi clip kiểu như: "Trò chơi này thật là nguy hiểm, nhưng phải công nhận là cô gái quá giỏi". Những clip liên quan đến Kiều Lan Anh có một số là do em tự quay rồi post lên mạng. Lan Anh cho biết, em không tốn thời gian để học mấy kỹ năng lái xe đặc biệt đó, đơn giản chỉ là năng khiếu và em thích hành động theo cảm tính.
Dang dở nhiều việc
Hàng xóm nhà em kể, thỉnh thoảng lại thấy mấy cu cậu tóc xanh tóc đỏ, chừng 15-16 tuổi tìm vào nhà để đòi được kết nạp vào "Gia Lâm sơn trang". Mỗi lần như thế, mẹ của Lan Anh lại khuyên mấy nhóc tỳ này: "Các cháu đi theo chị ý làm gì, về mà lo học hành đi". Theo tìm hiểu của chúng tôi từ một số thành viên trong "Gia Lâm sơn trang" mà tôi đoán các em đang ở tuổi dở hơi ăn cám lợn nhất, thì "chị Lan Anh rất có tiếng nói", "rất uy tín với Anh em hội", "sống rất có chất".
Tò mò vào thử blog cá nhân của Lan Anh, mới thấy quả là cô gái này có tài tổ chức và cũng đặt ra khá nhiều quy định tích cực cho các thành viên trong mỗi buổi "off", ví như: "Không được mang theo chất kích thích, chất gây nổ, ma túy...". Theo như tâm sự của "péo" thì cô đặc biệt ghét ma túy, bởi thế, trong các buổi "off", các "mem" không được phép mang theo những chất này.
Những thành viên tham gia "Gia Lâm sơn trang" có đồng phục riêng do chính Lan Anh thiết kế, gần đây nhất, cô còn tổ chức một cuộc thi Miss Gia Lâm sơn trang với video clip kêu gọi mọi người tham gia cũng như phổ biến mọi quy định đối với các thí sinh.
Những năm gần đây, khi mà trào lưu game online trở thành một nhu cầu không thể thiếu của giới trẻ, cùng với việc rất nhiều bang hội ra đời, trong đó có không ít tổ chức đã làm được nhiều việc gây hiệu ứng xã hội tốt đẹp, ví như các hoạt động từ thiện. Phải nói rất thật một điều rằng, khi bang chủ đã được các thành viên tin cậy, tôn sùng, thì bất cứ lời nói nào của họ cũng khiến "bá tánh" phục tùng.
Sau khi biết tin Lan Anh bị cơ quan Công an mời lên làm việc và bị đưa lên báo, rất nhiều thành viên trong bang hội đã vào hỏi thăm. Rất nhiều người chia sẻ về “sự cố” đáng tiếc này. Với người lớn, dường như màn biểu diễn trên đường của Lan Anh là chuyện gì đó rất to tát, đáng phải đưa ra mổ xẻ, nhưng những cô cậu tuổi teen thì không nghĩ thế. Với họ, đơn giản chỉ là một phút bốc đồng mà tuổi trẻ thì không tránh khỏi những giây phút như thế. Bang hội là một sân chơi tích cực (và cũng có thể tiêu cực) nếu như đó là một tổ chức do những thành viên xấu sáng lập.
Hiện nay, không thiếu những bang, hội mà tiêu chí chỉ là "đi đú và đi bù khú" hoặc "bay lắc, ngáo ngơ, đập đầu vào tường", "phê pha hội" (chỉ những con nhang đệ tử của ma túy), đó là những ung nhọt của xã hội, những kẻ tham gia các tổ chức này thường là thành phần bất hảo và rất có khả năng một ngày nào đó lại trở thành nhân vật "hót" trong chuyên mục an ninh trật tự.
Tôi tin bang chủ "Gia Lâm sơn trang" không thế, bởi tôi đã được nghe nhiều câu chuyện của các thành viên kể về bang chủ của mình. Có những cậu bé vốn ham chơi hơn học khiến gia đình phải tính nước cho về quê để tránh xa mấy trò game online, nhưng khi được "chị Lan Anh" khuyên nhủ, đã nhận ra rất nhanh sai lầm của mình và thay đổi.
Giới trẻ có những lý lẽ và cách suy nghĩ mà đồ rằng, những người lớn vốn quen thói áp đặt khó mà dung hòa nổi. Tài - một thành viên trong Anh em hội - Gia Lâm sơn trang, chính là cậu bé trong clip đã được Lan Anh dạy đi xe máy bằng chân, giờ cũng là một cậu em thân thiết của Lan Anh rất hồn nhiên khoe với tôi về chị của mình: “Nhờ có chị Lan Anh mà em thi đỗ vào trường Cao Bá Quát đấy”.
Hỏi mãi Tài mới kể, năm lớp 8 lớp 9, em khá nghịch và lười học, gia đình phải chuyển lên trường Bảo Long ở Sơn Tây những mong với kỷ luật sắt ở đây, cậu bé sẽ không còn cơ hội chúi đầu vào game. Chính Lan Anh là người thuyết phục bố mẹ Tài để chuyển em về Gia Lâm với lời hứa sẽ dạy bảo để Tài thi đỗ trường cấp ba. Thời gian đó, ngày nào Lan Anh cũng qua nhà Tài để làm gia sư cho cậu em. Kết quả là Tài vừa thi đỗ trường cấp ba Cao Bá Quát, không những thế lại còn thừa điểm và bây giờ bố của Tài đã nhận Lan Anh là con nuôi.
Cho đến trước khi bài báo này lên khuôn, Lan Anh vẫn nói với tôi qua chat: "Chị đừng đưa em lên báo nữa, có rất nhiều dự định em không thể làm chỉ vì sự việc này xảy ra", nhưng tôi lại nghĩ khác, quan trọng là em xuất hiện trên mặt báo trong tâm thế nào. Khi em đã nhận ra sai lầm của mình thì đó là sự xuất hiện rất đáng hoan nghênh. Lan Anh thổ lộ, em định tiết kiệm tiền rồi vào Sài Gòn theo trường học hát của chị Siu rồi mới tham gia một cuộc thi hát nào đó. Bây giờ với chất giọng của mình, em có thể hát trên các tụ điểm ca nhạc nhưng em muốn sự xuất hiện của mình sau này phải được chuẩn bị bằng một thời gian khổ luyện thực sự. Đó là sự tôn trọng khán giả. Phải, đó là sự tôn trọng khán giả mà không phải ca sĩ trẻ nào ngày nay cũng ý thức được.
Tôi nói đùa với Lan Anh, em chưa là ca sĩ thì đã có hàng trăm fans hâm mộ trong Gia Lâm sơn trang, không ngờ cô gái này quả quyết: “Em không lấy anh em của mình ra kinh doanh đâu chị ạ”.
Nếu em dịu dàng hơn một chút
Mẹ của Lan Anh cho biết, sau khi tốt nghiệp lớp 12, Lan Anh đi học trang điểm và làm một số công việc gì đó (gia đình không biết cụ thể). Hình như với những cô nàng cá tính kiểu này, việc chia sẻ với bố mẹ, với gia đình về công việc, về những suy nghĩ của mình là một điều rất khó khăn. Nhưng Lan Anh lại tìm thấy sự chia sẻ ấm áp đó bên cạnh những người bạn mà em luôn coi là huynh đệ trong anh em hội.
Trong rất nhiều entry tự sự, Lan Anh dường như sống đúng với chính mình, em không còn ngang tàng, ngổ ngáo, ngược lại rất tình cảm với bạn bè, với "bố đẹp zai". Em vẫn thường gọi bố mình như vậy khi kể với bạn bè trên blog, tưởng là cứ tưng tửng, vô lo vô nghĩ, không ngờ cô bé ấy đã bật khóc khi nghe trộm được câu chuyện mà "bố đẹp zai" nói với mẹ khi thấy cô con gái của mình dạo này gầy và yếu đi nhiều.
Tôi không biết Lan Anh học những kỹ thuật gác chân lên tay ga, vắt chân chữ ngũ khi điều khiển xe máy ở đâu, hay do chính em tự rút kinh nghiệm trong quá trình làm "dân tổ" của mình, nhưng thành thật muốn khuyên em nên từ bỏ thói quen đặc biệt này. Hành vi của em mới chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính, nhưng nếu chẳng may gây ra hậu quả, không phải với mình mà với người đi đường thì lúc ấy, mọi chuyện sẽ vô cùng khó lường.
Những gì mà em đang làm, con đường mà em đang đi cùng với những suy nghĩ của em, có thể với nhiều bạn trẻ, nhất là với lứa tuổi teen ngày nay, sẽ là một điều gì đó hay ho, em sẽ được cổ xúy nhiệt tình, nhưng nếu cứ trượt dài trong những cuộc chơi tưởng là vô thưởng vô phạt này, e rằng một lúc nào đó, sẽ là muộn để hối tiếc. Ở tuổi 20 như em bây giờ, tôi cũng mặc kệ dư luận, nhưng nếu như dư luận không nói gì thì còn tốt hơn Lan Anh ạ.
Tự nhiên, tôi lại muốn được hình dung ra một Kiều Lan Anh trong hình ảnh một cô gái nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện khi em cùng bạn bè đến tịnh viện Vân Sơn, Tam Đảo, để được nghe giảng đạo và giúp đỡ các nhà sư một số việc như đón khách thập phương, giúp nhà chùa in, đóng dấu mời, vận chuyển đồ đạc cho phật tử, làm cơm chay... Giá như...
Tôi đã thấy không chỉ một thành viên comment, rằng "nhìn mãi mới ra chị, trông hiền thế ạ" dưới entry này. Quả thật, Lan Anh rất hiền và đáng yêu nữa trong mắt tôi (và tin rằng trong mắt nhiều người nữa) - bởi em là một cô gái cá tính, nhưng nếu em biết dịu dàng hơn một chút...