Arsenal vớt vát thể diện
Hồi giữa tháng ba vừa qua, Arsenal chỉ kém M.U vỏn vẹn 3 điểm lại đá ít hơn 1 trận. Khi đó, người Emirates đã khấp khởi mừng thầm nghĩ đến danh hiệu VĐ đầu tiên mà đội bóng sẽ giành được kể từ năm 2004. Dẫu vậy, giữa mơ và thực, đó lại là một khoảng cách xa vời.
Chính xác hơn, cái căn bệnh "cố hữu": lên cao vút, xuống mất hút đã khiến Arsenal tan giấc mơ hoa. Vào đúng giai đoạn chạy nước rút, đội bóng thành London lại tỏ ra hụt hơi trước bầy "quỷ đỏ" của ông già "tinh quái" Alex Ferguson.
Sự bết bát của Arsenal được thể hiện rõ qua kết quả thi đấu trong 3 trận gần đây nhất. Khó ngờ, một ứng viên nặng ký cho danh hiệu VĐ như Arsenal lại không giành thắng lợi nổi trận nào: hòa 2, thua 1. Cay đắng hơn nữa, trận thua 1-2 trước Bolton đã khiến Arsenal tự "kết liễu" giấc mộng đoạt ngôi vương mà họ lăm le muốn có.
Trái với Arsenal, M.U đang bay cao. Ở Premier League, M.U dẫn đầu bảng xếp hạng (hơn đội xếp thứ hai là Chelsea tới 6 điểm). Ở Champions League, M.U gần như đã đặt một chân vào trận chung kết khi đánh bại Schalke 04 ở trận bán kết lượt đi với tỷ số 2-0. Đủ thấy, M.U hành quân đến sân Emirates với tâm lý thoải mái đến như thế nào...
Còn với Arsenal, dù đã tung cờ trắng trong cuộc chạy đua giành danh hiệu VĐ nhưng không vì thế, họ sẽ dễ dàng buông súng trước M.U trong cuộc đối đầu trực tiếp. Một chiến thắng là điều mà thầy trò Wenger hướng tới nhằm vớt vát chút thể diện.
Chelsea đụng phải đá tảng
Hy vọng bảo vệ danh hiệu VĐ chưa hẳn đã khép lại với Chelsea. Về lý thuyết, Chelsea vẫn còn có cơ hội đuổi kịp M.U. Nhưng, muốn điều đó biến thành hiện thực, The Blues trước mắt phải giải quyết đối thủ Tottenham trong trận đấu sắp tới trên sân Stamford Bridge. Cố sống cố chết chen chân vào tốp 4, "gà trống" (biệt danh của Tottenham) chắc chắn sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao trong màn đụng độ với Chelsea. Hai lần gặp nhau gần đây, Chelsea đều không vượt qua nổi Tottenham. Để xem, lần này, Chelsea có phá dớp được không