Khi ông Goetz lo
Ông Goetz phân tích rằng U.23 Việt Nam hiện nay đang dẫn đầu bảng B với 10 điểm và hiệu số thắng bại là dương 12, trong khi U.23 Myanmar đang đứng nhì bảng cũng với 10 điểm, nhưng lại chỉ có hiệu số dương 10. Có nghĩa là trước lượt đấu cuối cùng vòng bảng, Việt Nam có chút lợi thế về hiệu số so với Myanmar. Nhưng một chút lợi thế ấy hoàn toàn có thể bị san lấp sau loạt đấu cuối cùng, nếu chúng ta chỉ ghi được rất ít bàn vào lưới U.23 Lào trong khi Myanmar lại ghi được rất nhiều bàn vào lưới U.23 Đông Timor.
Ông Goetz nói rằng cả Lào và Đông Timor đều đã bị loại nhưng động lực thi đấu của hai đội này sau khi bị loại là khác nhau. Bằng chứng là Lào dù biết chắc đã bị loại nhưng vẫn vùng lên chơi một thứ bóng đá quật khởi để thắng chính Đông Timor trong loạt đấu trước, trong khi ngược lại Đông Timor lại chơi hay dở thất thường.
Nói thẳng ra, ông Goetz sợ rằng ở lượt đấu cuối cùng vào ngày 17/11 tới đây, trong khi Lào vẫn căng sức đá với Việt Nam thì Đông Timor lại mở toang khung thành cho Myanmar. Và nếu điều đó xảy ra thì cái lợi thế hơn 2 bàn thắng mà Việt Nam đang có so với Myanmar hoàn toàn có thể bị xô đổ. Lúc ấy chúng ta sẽ không thể đứng đầu bảng và sẽ phải gặp chủ nhà Indonesia ở vòng bán kết - điều mà ông Goetz không mong muốn chút nào.
Sẽ có người bảo cái lo của ông Goetz liên quan đến động lực thi đấu của những đội đã bị loại thực chất chỉ là "cẩn thận quá mà lo". Nhưng đấy lại là một nỗi lo rất thực tế, vì có lẽ sau khi "ngửi" được cái mùi bóng đá SEA Games ông Goetz đủ tỉnh táo để hiểu rằng ở đây mọi điều - dù không tưởng nhất đều có thể xảy ra.
Và khi "vùng trũng" thất thường
Nếu nhìn lại những gì đã diễn ra ở bóng đá SEA Games năm nay người ta không thể không đặt ra những câu hỏi khó. Hỏi xem vì sao một U.23 Philippines đã từng gây khó cho Việt Nam trong trận ra quân rốt cuộc lại thua dễ Myanmar tới 5 bàn trắng? Hỏi xem một U.23 Đông Timor vốn cũng đã có 15 phút ép sân toàn diện U.23 Việt Nam, và nổi lên như một ƯCV vào bán kết ở bảng B rốt cuộc lại có thể thua tan nát trước U.23 Lào?
Và hỏi xem chính U.23 Lào sau khi đã dẫn trước Philippines, lại có những lợi thế về quân số trước Philippines rốt cuộc lại để thua ngược vào những phút bù giờ? Đấy là còn chưa nói một U.23 Brunei đã từng gây khó đủ kiểu cho Đông Timor cũng đã bất ngờ bị Myanmar và Việt Nam liên tiếp giội bom!
Ai cũng biết bất ngờ là một phần của bóng đá. Chính bởi yếu tố bất ngờ, không ai biết mà bóng đá mới được tôn vinh là "môn thể thao vua". Thế nhưng khi những bất ngờ cứ nối tiếp diễn ra và diễn ra với hàng loạt những biểu hiện đáng ngờ thì chắc chắn cái gọi là "bất ngờ" cũng cần phải được mổ xẻ một cách nghiêm túc.
Có một sự thật là ở bóng đá Đông Nam Á xưa nay, không riêng gì Việt Nam, mà hơn một quốc gia khác cũng từng phải đau đầu với tình trạng bán độ và cá độ. Cách đây vài tháng, một nhóm điều tra đặc biệt của FIFA thậm chí đã phải "hạ cánh âm thầm" ở 2 quốc gia Đông Nam Á để điều tra ngọn ngành xung quanh những vấn đề tế nhị này.
Và cũng nên biết rằng, tất cả những trận đấu bóng ở SEA Games năm nay đều được những nhà cái ra kèo, ra tỉ lệ một cách chính thống, chẳng hạn như trận U.23 Việt Nam - U.23 Myanmar, nhà cái đã ra tỷ lệ Việt Nam chấp 2 bàn, nghĩa là trận đấu ấy, những ai lấy "cửa trên Việt Nam" đều vỡ nặng!
Ở đây, chúng tôi không dám qui kết bất cứ vấn đề gì, nhưng rõ ràng hàng loạt những điều đang diễn ra với bóng đá SEA Games 26 là rất lạ. Còn cái lạ ấy cần được giải mã theo chiều hướng bất ngờ hay đáng ngờ thì mỗi bạn đọc hãy tự có cách cảm nhận của riêng mình!
| Falko Goetz: "U.23 Việt Nam quyết đứng đầu bảng bằng mọi giá" Sáng qua, U.23 Việt Nam chỉ tập nhẹ nhàng và tập lại bài đánh biên - dứt điểm quen thuộc. HLV Falko Goetz tỏ ra khá hài lòng với tinh thần tập luyện nghiêm túc của các học trò. Có một điều đặc biệt là không còn úp mở như những ngày trước, hôm qua ông Goetz đã công khai tuyên bố U.23 Việt Nam phải đứng đầu bảng B bằng mọi giá. Hiện tại U.23 Indonesia đang đứng đầu bảng A và có rất nhiều khả năng vẫn sẽ đứng đầu sau khi kết thúc loạt trận cuối cùng. Điều này có nghĩa nếu đứng đầu bảng B như quyết tâm của ông Goetz, U.23 Việt Nam sẽ tránh được chủ nhà ở vòng bán kết. Ngọc Anh (viết từ Jakarta) |