Anh Hưởng sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự Tiểu đoàn 8, Bộ TLQK5 về địa phương là gia đình hộ nghèo, nhưng anh rất tích cực tham gia công tác ở thôn và chăm chỉ làm ăn.
Anh chị có 2 con, cháu lớn 4 tuổi, cháu nhỏ 18 tháng tuổi, cuộc sống khó khăn, nhưng anh chị cố gắng vượt qua. Nhưng không may, trong khi lao động anh bị tai nạn, gãy sống lưng phải sống thực vật suốt đời.
Với chị Mạnh, một phụ nữ nông dân, 2 con còn quá nhỏ. Chị nghẹn đau trong nước mắt cho biết, trong những ngày anh cấp cứu tại bệnh viện chị đã nhờ người em gái vay mượn cho chị 25 triệu đồng, hiện chị còn nợ 45 triệu đồng nuôi ăn, mua thuốc cho anh.
Qua bài viết, chúng tôi xin các nhà hảo tâm, các bạn cùng đơn vị Tiểu đoàn 8 - Bộ TLQK5 hãy giúp đỡ anh chị để sớm vượt qua nỗi khó khăn quá lớn này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 043.9420595, TK: 102010000010535, Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc địa chỉ trên