Trong quan niệm dân gian, ngày Táo về trời là ngày khép lại một năm cũ với rất nhiều bộn bề, để chuẩn bị mở ra một năm mới thật nhiều niềm tin. Nhưng với HAGL thì ngày Táo về trời lại còn mở ra rất, rất nhiều nỗi lo. Cái lo không chỉ đến từ trận thua muối mặt B.Bình Dương 1-2 ngay tại thánh địa nhà, cũng không đến sau 2 trận thua liên tiếp (vòng trước thua Đà Nẵng), mà quan trọng là đến từ cái cách người ta nhận thức về mình.
Trước mùa giải năm nay, bầu Đức ngạo nghễ tuyên bố HAGL sẽ vô địch. 24 giờ trước vòng đấu thứ 2, ông thầy Dusit của Hoàng Anh cũng ngạo nghễ nói trên một phương tiện truyền thông: "Đá bóng, phải hướng tới ngôi vô địch". Nhưng 90 phút diễn ra ở sào huyệt Pleiku cho thấy HAGL với một hàng tiền vệ toàn những "công nhân đá bóng" đã không tạo ra được những phương án tiếp cận cầu môn đối phương một cách hiệu quả. Thế nên họ chỉ có được 1 bàn thắng đến từ cú sút phạt mang nặng tính chất cầu may của Quý Sửu. Nhưng 1 bàn ấy không thể giấu đi sự thua thiệt so với 2 bàn có được của đội khách B.Bình Dương, càng không giấu nổi sự thua thiệt về thế trận lẫn số cơ hội mà đối phương có được.
Thế nên sau 180 phút đã đấu, ông Dusit không thể không lo với dàn cầu thủ của mình. Và với ông bây giờ, thì đừng nói tới chuyện vô địch, chỉ cần nói tới chuyện "làm thế nào để Hoàng Anh tấn công sáng tạo hơn" đã là cả một vấn đề nan giải.
Cùng chung số phận thua 2 trận liên tiếp với Hoàng Anh chính là HN.ACB của ông bầu Nguyễn Đức Kiên. Nhưng nếu những gì diễn ra với Hoàng Anh làm người ta phải ít nhiều bất ngờ thì "cái chết" của HN.ACB quả đúng là một cái chết được báo trước. Chẳng phải đợi tới khi HN.ACB thua trắng Thanh Hóa 0-3 trên sân khách ở vòng 1, cũng chẳng phải đợi tới khi HN.ACB thua nốt HNT&T trên sân Hàng Đẫy 1-2 ở vòng 2 thì người ta mới nhìn ra những yếu kém của đội bóng này.
Cái yếu đến từ tư tưởng chi tiền của ông bầu Nguyễn Đức Kiên, khi mà cả làng bóng bây giờ đang tôn vinh những người "bạo chi" thì riêng ông Kiên lại tiết kiệm gần như ở mọi nơi mọi chỗ. Chính vì sự tiết kiệm ấy mà HN.ACB yếu từ lực lượng, yếu luôn sang cả tinh thần, và yếu ngay cả ở những chỗ tưởng không thể yếu: Tác phong chuyên nghiệp trong ăn ở, đi lại.
Bị "đóng đinh" trong ngày Táo về trời như vậy, chắc chắn Tết này là cái Tết không ngon với cả hai đội bóng. Và chắc chắn là mặc dù ông Táo đã về trời rồi nhưng những bộn bề và những bất cập của cả hai đội này đều còn nguyên, và thậm chí còn bị vắt qua năm mới.
Đau thay!
| Có một điểm rất đáng chú ý sau 2 vòng V.League, đó là vòng nào cũng có những sự cố liên quan tới công tác trọng tài. Nếu ở vòng đầu tiên, cầu thủ HAGL đã phản ứng dữ dội để phản ứng lại quả phạt đền mà trọng tài cho chủ nhà SHB Đà Nẵng được hưởng thì sang đến vòng 2, trong trận đấu sớm trên sân Hàng Đẫy giữa Hòa Phát và Thanh Hóa, lại đến lượt HLV Lê Thụy Hải của Thanh Hóa lên án trọng tài. Ở đây, khoan nói tới việc đúng - sai của các trọng tài, và khoan bàn tới bản chất của mọi tranh cãi, những gì diễn ra cho thấy V.League năm nay rõ ràng đã nóng ngay từ vạch xuất phát. Và nó chính là cơ sở để nhiều người tin rằng mặc dù V.League đã khép lại để các đội bóng có điều kiện nghỉ Tết nhưng cái Tết này với nhiều đội bóng, nhiều cầu thủ, nhiều ông bầu, chắc chắn sẽ là một cái Tết ngổn ngang. |