Hải Phòng là một trong những địa bàn phức tạp về tình hình tội phạm ma túy. Trong cuộc chiến với loại hình tội phạm đặc biệt này, các chiến sĩ Công an phòng chống ma túy Hải Phòng đã mưu trí, dũng cảm để khám phá ra những đường dây ma túy lớn, nhỏ. Thế nhưng, đằng sau những chuyên án thành công tưởng chừng như đầy vinh quang ấy lại có cả những nỗi đau nhức lòng và những niềm trăn trở.
Từ "nữ quái bán lẻ" Phạm Thị Quyên
Mấu chốt để phá các đường dây buôn bán ma túy lớn đều xuất phát từ những kẻ buôn bán lẻ. Qua đấu tranh khai thác những đối tượng này, các chiến sĩ Cảnh sát phòng chống ma túy lần theo đường dây, tìm ra những ông trùm trong đường dây buôn bán.
Cuộc chiến với những đối tượng bán lẻ ma túy cũng gay go không kém cuộc đấu trí với các ông trùm. Không phải đối tượng bán lẻ nào cũng có thể khai thác để lần ra đường dây lớn. Với những đối tượng có thể khai thác, chúng cũng gian ngoan và xảo quyệt, bởi một lẽ đó là cuộc chiến sinh tử. Nếu bị bắt, chúng có thể phải ngồi tù hàng chục năm, lĩnh án chung thân hoặc có thể là cả án tử hình đang chờ trước mắt nên các đối tượng này cũng rất nguy hiểm. Phạm Thị Quyên - kẻ mà các chiến sĩ đặt cho biệt danh "nữ quái bán lẻ" là một trong những đối tượng như thế.
"Nhà" của Phạm Thị Quyên nằm trong một con hẻm nhỏ gần đường tàu - một trong những khu vực nhức nhối nhất về tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng. Gọi là nhà, nhưng thực ra đó là một chiếc lô cốt kiên cố. Nhìn từ bên ngoài vào, chiếc chòi của Quyên có vẻ lụp xụp, phía trên nóc là mái tôn sắt. Bên tay trái là cánh cửa sắt khá kiên cố luôn được khóa chặt từ bên trong, phía hướng ra mặt đường là chiếc cửa sổ song sắt vững chãi - Nơi ả thường ngồi bán hàng cho khách mua lẻ ở bên ngoài và nhận tiền.
Do địa bàn trong ngõ, từ cửa sổ lô cốt nhìn ra bên ngoài có thể quan sát được hầu hết hoạt động xảy ra trong con ngõ nhỏ. Trong căn phòng nhỏ đó, Quyên thường ngồi trên chiếc ghế, lưng dựa vào tường phía sau, hai chân đạp vào tường phía trước để tránh tình trạng bị chộp từ cửa sổ, cũng để tiện quan sát khách lai vãng cũng như đề phòng sự kiểm tra đột xuất của Công an khu vực.
Sau nhiều lần trinh sát, nhóm chiến sĩ Cảnh sát phòng chống ma túy của Công an thành phố Hải Phòng lập phương án đột nhập từ phía nóc của lô cốt xuống từ căn hộ của nhà bên cạnh bởi đây là cách duy nhất có thể bắt quả tang tại chỗ, tránh tình trạng đối tượng phi tang toàn bộ tang vật xuống bồn cầu như rất nhiều vụ án trước đó.
Trước ngày hành động, linh tính báo cho Đội trưởng đội chuyên án biết có điều không ổn. Đêm hôm đó, anh cùng một chiến sĩ khác tiến hành rà soát lại địa bàn trước khi hành động thì phát hiện ra, dưới mái tôn mỏng manh, tưởng chừng có thể dễ dàng đột nhập kia là một khối bê tông vô cùng rắn chắc. Nếu như nóng vội hành động, hậu quả tất yếu trước mắt là thất bại thảm hại. Hậu quả lâu dài hơn, có thể làm hỏng cả chuyên án lớn đó chính là việc làm này có thể "rút dây động rừng", đánh động cho các đối tượng trong đường dây.
Ngay sau khi nắm được tình hình khó khăn của hiện trường, phương án B được đưa ra thay thế. Các chiến sĩ trinh sát được chia ra làm hai nhóm. Một nhóm sẽ đóng giả làm con nghiện, mua thuốc của Quyên, lợi dụng lúc ả giao hàng sơ hở sẽ dùng còng số 8 cột chặt tay ả vào song sắt cửa sổ, không để cho ả kịp phi tang tang vật. Nhóm còn lại sẽ cùng với Công an khu vực buộc ả phải dùng tay còn lại mở cửa để kiểm tra hành chính. Cả hai nhóm cùng phối hợp nhịp nhàng.
Xét về khả năng thành công, phương án này không cao, bởi thường ngày Quyên rất "tỉnh". Khi bán hàng cho khách, lúc nào Quyên cũng trong tư thế sẵn sàng đạp hai chân vào bức tường phía dưới song cửa sổ để ngã ngửa về phía sau. Mặt khác, ả cũng luôn giữ thái độ cảnh giác với khách mua hàng. Chỉ cần một thao tác lạc nhịp, kế hoạch sẽ hoàn toàn đổ bể.
Kế hoạch bắt giữ Phạm Thị Quyên diễn ra đúng như kế hoạch. Tuy nhiên khi tiến hành bắt giữ, các trinh sát gặp phải sự chống cự dữ dội của ả. Một mặt, Quyên phản kháng lại mạnh mẽ khi một tay bị còng vào song sắt, mặt khác ả dùng những lời lẽ tục tĩu chửi bới, mạt sát các chiến sĩ cảnh sát. Vừa ăn cắp vừa la làng, ả gào lên rằng Công an bắt người vô tội nhằm lôi kéo sự thu hút của người dân xung quanh đến, nhân lúc lộn xộn phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, nhóm thứ 2 đã kịp thời phá cửa xông vào nhà và giữ trọn toàn bộ số tang vật là những tép heroin mà Quyên chưa kịp phi tang.
Trước những chứng cứ thu được, tại cơ quan điều tra, "nữ quái bán lẻ" Phạm Thị Quyên đã phải cúi đầu nhận tội. Ả khai, do nghiện ma túy từ năm 2003 nên thời gian đó Quyên thường xuyên bán dâm tại ga Dụ Nghĩa để lấy tiền mua thuốc cho bản thân và "bao" người tình. Sau đó do sử dụng chất ma túy nên bị xuống sắc nhanh, không thể bán dâm được nữa, Quyên bắt đầu đi bán heroin. Ngày 20-10-2009, khi đang bán lẻ heroin cho khách, Quyên bị các trinh sát ập đến bắt quả tang cùng với đầy đủ tang vật.
Ngồi kể cho tôi nghe câu chuyện này, đôi mắt trinh sát không hề hả hê mà đau đáu một nỗi buồn. Anh bảo, ma túy đã tàn phá hạnh phúc của biết bao gia đình ở đất Cảng này mà suy cho cùng, Phạm Thị Quyên cũng chỉ là một con tốt trong đường dây lớn của những kẻ táng tận lương tâm. Chỉ khi nào những kẻ buôn bán "cái chết trắng" đều sa lưới pháp luật, khi đó xã hội mới được yên bình.
Đó không chỉ là ước mơ của riêng một mình anh, mà còn là mong ước của tất cả những con người tử tế khác đang sống trong xã hội này. Những con người luôn muốn xã hội của chúng ta ngày càng sạch hơn, đẹp hơn.
Sau vài phút suy tư, câu chuyện của tôi và trinh sát tiếp tục bằng một chuyên án khác, cũng không kém phần gay go, quyết liệt. Đối với chúng tôi, những chuyên án của các anh, có chuyên án nào không gay go và quyết liệt đâu bởi chúng tôi biết rằng, đấu tranh với ma túy là cuộc chiến với thần chết.
Tóm gọn những "tử thần trắng" trên đường đê
Con đường đê "rùng rợn" này cũng là một trong những tụ điểm nóng về buôn bán ma túy của thành phố Hải Phòng. Nơi có nhiều con nghiện thường xuyên lai vãng gây mất trật tự trị an trong khu vực gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Nhận thấy tính chất phức tạp của khu vực này, các chiến sĩ Cảnh sát phòng chống ma túy Công an thành phố Hải Phòng đã lập chuyên án nhằm xóa sổ điểm nóng này.
Vào một ngày hè oi ả năm 2008, khi hai đối tượng Vũ Văn Hiệp và Đặng Thúy Hà đang bán heroin, bơm kim tiêm (các đối tượng nghiện thường gọi tắt là xi - tức xi lanh - PV) và nước cất cho hai đối tượng nghiện hút thì bị bắt quả tang. Tang vật thu được của hai đối tượng nghiện là hai gói heroin chưa kịp sử dụng, một bơm kim tiêm và một lọ nước cất. Thu của Vũ Văn Hiệp 134 gói heroin.
Ban đầu, hai đối tượng còn tỏ ra "anh hùng" nhất quyết không chịu khai ra những kẻ khác trong đường dây. Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác và thuyết phục, Vũ Văn Hiệp đã khai nhận, mình chỉ là người bán thuê heroin cho Phạm Văn Mạnh còn có biệt danh là Mạnh "si" và hai chị em Lê Thị Măng, Lê Đức Trí. Cả hai đối tượng này đều còn khá trẻ, đều sinh sau năm 1980.
Hằng ngày, Măng trực tiếp giao heroin đã đóng gói sẵn thành các gói nhỏ với giá 20 nghìn, 30 nghìn và 50 nghìn trong giấy báo màu với tổng trị giá 15 triệu đồng trở lên cho Hiệp. Khi Hiệp đứng bán thì có Trí đứng vừa canh chừng Công an, vừa canh chừng Hiệp bán hàng. Cứ sau 2 tiếng, Hiệp phải gom tiền giao cho bọn chúng. Mỗi ngày Hiệp đươc trả 500 nghìn đồng. Phạm Văn Mạnh đồng thời là kẻ bảo kê, tổ chức phân chia khu vực cho 3 nhóm bán lẻ heroin, kim tiêm và nước cất ở khu vực trên. Ngoài ra, tại khu vực bờ đê xã Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng còn có các đối tượng Chu Văn Toàn, Nghiêm Duy Khánh, Phạm Khắc Tiệp bán thuê heroin cho hai vợ chồng Nguyễn Thị Bích và Phạm Việt Đức.
Từ những lời khai của Hiệp và những thông tin thu thập được từ hiện trường của "con đường đê tử thần", lãnh đạo Công an Hải Phòng và Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy đã lập một chuyên án truy xét để đấu tranh với các đối tượng.
Vụ án này không lớn nhưng tính chất tương đối phức tạp vì từ lâu, những kẻ buôn bán ma túy đã biến khu vực đường đê này thành địa bàn hoạt động của chúng. Khi tiến hành truy bắt, các đối tượng dễ dàng trốn vào trong các ngõ hẻm, dễ dàng thủ tiêu tang chứng phạm tội và loan báo cho các đối tượng khác trong khu vực dễ bề tẩu thoát. Hơn thế nữa, khi bán heroin, hầu hết các nhóm đối tượng đều cắt cử người “canh gác” Công an, tạo thành một lưới nhện, gây nhiều khó khăn cho các trinh sát đột nhập bắt quả tang.
Tuy nhiên, bằng những nghiệp vụ đã được đào tạo cộng với tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm, Ngày 21/6/2008, các chiến sĩ đã bắt quả tang Chu Văn Toàn buôn bán trái phép chất ma túy, thu 381 gói heroin. Khai thác mở rộng đối tượng, bắt khẩn cấp thêm tên Đào Văn Tú. Sau đó một tháng, các chiến sĩ tiếp tục bắt hai đối tượng Phạm Việt Đức và Nghiêm Duy Khánh khi đang bán heroin, thu được 128 gói heroin. Sau khi khai thác mở rộng nhóm đối tượng vừa bị bắt giữ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã bắt khẩn cấp hai đối tượng là Phạm Khắc Tiệp là em trai Phạm Viết Đức và Nguyễn Thị Bích là mẹ đẻ của Đức và Tiệp về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.
Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận cứ hai ngày một lần, Đức mua một cây heroin của Nguyễn Mạnh Thắng sau đó mang về nhà mình hoặc nhà mẹ đẻ là Nguyễn Thị Bích để thuê người chia nhỏ, đóng gói thành các gói nhỏ để bán lẻ. Những đối tượng đóng gói heroin thuê được Đức trả công 400 nghìn đồng một tối. Đức và Bích thuê Khánh bán heroin từ 6h sáng đến 18h chiều, trả công cho Khánh 500 nghìn đồng mỗi "ca" làm việc. Đức còn "thuê" chính em trai của mình là Phạm Khắc Tiệp bán heroin ca tối từ 18h đến 23h và trả "lương" trực tiếp cho Tiệp bằng 17 gói heroin sau mỗi "ca" làm việc.
Mỗi ngày, hai mẹ con Đức và Bích giao hàng cho Khánh và Tiệp đi bán đồng thời chúng cũng kiêm luôn việc quản lý giám sát Khánh, Tiệp bán hàng cũng như việc trông chừng Công an. Tiền công được thanh toán trực tiếp vào cuối mỗi "ca" làm việc. Nếu heroin chưa bán hết thì Tiệp giao cho Khánh bán và tiếp tục nhận hàng từ Đức và Bích. Khi Khánh và Tiệp đi vắng, thậm chí Đức và Bích còn trực tiếp bán hàng cho các con nghiện để "giữ mối". Tiếp tục khai thác mơ rộng, cơ quan điều tra bắt nốt Nguyễn Mạnh Thắng, khám xét thu được heroin và nhiều tang vật liên quan khác.
Như vậy, sau nhiều tháng liên tục đấu tranh, khai thác, cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt gọn nhóm đối tượng Phạm Văn Mạnh, Lê Thị Mai, Lê Đức Trí, Nguyễn Văn Phương... Những kẻ đã tổ chức mua bán trái phép chất ma túy trong thời gian dài tại khu vực đường đê. Hoạt động của nhóm đối tượng này được tổ chức chặt chẽ, chuyên môn hóa cao trong phân công các công đoạn... Hoạt động của nhóm đối tượng này lôi kéo nhiều nhóm đối tượng nghiện ngập tụ tập đến khu vực đường đê, làm phức tạp tình hình an ninh khu vực trên và gây bức xúc trong dư luận.
Nhóm đối tượng này bị bắt giữ đã được quần chúng nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh. Nó cũng ghi thêm một chiến công vào bảng vàng thành tích của các chiến sĩ Cảnh sát phòng chống ma túy Công an thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, cuộc chiến với những kẻ buôn bán cái chết trắng thì vẫn tiếp tục còn nhiều gian nan, nguy hiểm và cũng có cả những câu chuyện đắng lòng...
Chát lòng chuyên án "ma túy dòng họ"
Chiến sĩ ngồi đối diện tôi tiếp tục câu chuyện của mình về một chuyên án mà các anh cũng mới hoàn thành. Anh nói với tôi: "Quả thật, chưa có chuyên án nào khiến chúng tôi phải nghĩ ngợi nhiều như chuyên án lần này bởi hầu hết những kẻ buôn bán ma túy đều có quan hệ ruột thịt với nhau. Cả một dòng họ bị cơn bão ma túy tàn phá". Trên góc độ pháp luật, những kẻ buôn bán ma túy phải chịu hình phạt nghiêm khắc, phải trả giá cho tội lỗi của mình. Thế nhưng trên góc độ tình người, ai có thể cầm lòng khi thấy những con người của cả một đại gia đình, lớn hơn là cả một dòng tộc tan tác vì ma túy?
Qua công tác nắm tình hình và thông qua đơn thư tố giác của quần chúng nhân dân vào đầu tháng 4 năm 2010, các chiến sĩ trinh sát Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện tại khu vực thôn 2 Kinh Giao - xã Tân Tiến - An Dương - Hải Phòng đã hình thành một tụ điểm buôn bán trái phép chất ma túy và buôn bán dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy cho các đối tượng nghiện hút.
Điều đáng nói là, tuy đây là khu vực nông thôn nhưng quy mô của tụ điểm này lại khá lớn. Hằng ngày, có đến hàng trăm đối tượng nghiện đến từ thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh tụ tập ở đây để mua bán và sử dụng ma túy. Quy mô và tính chất của tụ điểm này không chỉ gói gọn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nơi nào có người nghiện, nơi đó nảy sinh các tệ nạn xã hội như trộm cắp, cướp giật, đánh nhau gây mất trật tự trị an, khiến quần chúng nhân dân bất an và có nhiều bức xúc.
Từ những thông tin thu thập được, Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy đã báo cáo lên lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng. Được sự chỉ đạo từ lãnh đạo, các chiến sĩ đã lập chuyên án mang bí số 510T để đấu tranh triệt phá tụ điểm buôn bán trái phép chất ma túy này.
Qua quá trình đấu tranh chuyên án bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hóa trang nhiều ngày đêm cải trang thâm nhập địa bàn, có những lúc phát hiện thấy chỉ trong con ngõ dài 50m nhưng có tới 19 đối tượng khác nhau cùng tổ chức buôn bán ma túy. Nhiều gia đình cả vợ chồng, con cái đều tham gia vào buôn bán trái phép chất ma túy và các dụng cụ, phương tiện phục vụ cho các con nghiện. Các đối tượng này tập trung chủ yếu tại hai quán nước nhà Trần Thị Hải sinh năm 1968 và Lê Thị Bảy sinh năm 1954 ở đối diện nhau và cách nhau 7m.
Dù cho việc buôn bán công khai, nhưng hoạt động ở đây vẫn được tổ chức khá chặt chẽ. Ngoài việc "chuyên môn hóa" các khâu từ cảnh giới, bán heroin, bán bơm kim tiêm, nước cất đến thu tiền đều được phân công chia địa bàn hết sức rõ ràng. Bên cạnh đó, heroin và các dụng cụ khác chúng thường không mang theo trên người mà giấu ở một địa điểm cố định như trên bờ tường, ở thùng rác hoặc ở bờ ao... đến khi có khách hỏi mua chúng mới lấy ra giao cho khách, hành động này một mặt vừa để tránh bị bắt quả tang cùng tang vật, dễ bề chối tội vừa thuận tiện khi rút chạy và phi tang tang vật. Tất cả khiến cho công tác truy quét gặp không ít những khó khăn.
Sau một thời gian đấu tranh, hiểu rõ tính chất và tình hình của vụ án, sáng 20-6-2010 Ban chuyên án đã quyết định phá án. Toàn bộ lực lượng của Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển và các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố chia làm nhiều mũi ập vào bắt quả tang... Do được chuẩn bị kỹ lưỡng và có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nên toàn bộ nhóm đối tượng đã sa lưới. Sau khi thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đã bắt giữ 23 đối tượng thu giữ nhiều tang chứng vật chứng phục vụ cho công tác tiếp tục điều tra sau đó. Trong số này, đa phần các đối tượng có quan hệ huyết thống, quan hệ dòng tộc với nhau.
Thông thường, với những chuyên án hoàn thành xuất sắc trong thời gian ngắn như thế này, lẽ ra chúng tôi sẽ khai thác được rất nhiều từ những câu chuyện kể của trinh sát thế nhưng lần này lại hoàn toàn ngược lại. Trinh sát nói với tôi, anh không muốn kể nhiều bởi hiện thực của vụ án tàn nhẫn quá.
Anh bảo, càng đau lòng hơn khi hiện tượng này có chiều hướng gia tăng. Vì lợi nhuận, vì những đồng tiền mà người ta sẵn sàng lôi kéo cả những đứa trẻ vị thành niên vào vận chuyển, buôn bán heroin. Dù chúng tôi làm công các phòng chống ma túy nhưng cũng không thể không đau lòng khi nhìn cả một thế hệ bị ma túy tận diệt như thế.
Và vẫn còn đó những trăn trở...
Cuộc chiến với ma túy đương nhiên là chưa thể có hồi kết và công việc của những người chiến sĩ ấy vẫn còn nhiều hiểm nguy. Hiện nay, thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày cành tinh vi và liều lĩnh. Nếu như trước đây, chủ yếu là Công an theo dõi các đối tượng ma túy thì hiện nay, một số tên trùm ma túy đã có đặc tình để theo dõi ngược lại những chiến sĩ phòng chống ma túy. Bên cạnh những khó khăn, vất vả đối với bản thân, chiến sĩ Cảnh sát phòng chống ma túy còn phải đối diện với cám dỗ vật chất không nhỏ từ tội phạm, nếu không cám dỗ nỗi, chúng còn đe dọa đến tính mạng của cả những người thân của những người làm công tác phòng chống ma túy.
Chính vì những khó khăn vất vả đó nên rất ít chiến sĩ trẻ sau khi ra trường tình nguyện về làm việc tại các đơn vị phòng chống ma túy. Hiện trạng này không chỉ là vấn đề riêng của Công an Hải Phòng mà còn của hầu hết các địa bàn trên cả nước. Thế nhưng, với những chiến sĩ đã gắn bó với công tác này lâu năm ở Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy, Công an thành phố Hải Phòng thì họ đều không muốn chuyển đi bộ phận khác bởi một lẽ nhiều người đã coi đơn vị như nhà của mình, coi đồng đội như người thân ruột thịt của mình. Khi đã có một tình yêu, mọi khó khăn gian khổ đều chỉ là thứ yếu.
Sau cuộc trò chuyện kéo dài cả gần một ngày trời. Chúng tôi chia tay trong cái nắng chiều chạng vạng của thành phố hoa phượng đỏ. Anh trinh sát bảo tôi: "Cảnh sát ma túy bọn tớ mà được chục người như cậu thì thích". Nhìn gương mặt "bò đội nón" của tôi, anh giải thích ngay: "Vì nhìn cậu gầy, rất giống nghiện nên dễ làm đặc tình lắm đấy. Anh em nhà tớ cậu nào cứ cưới vợ vào là lại béo tốt, khác hẳn khi còn phòng không". Tôi lắc đầu trước sự dí dỏm của anh, phải chăng đó cũng là cách để họ - những chiến sĩ Cảnh sát chống ma túy cảm thấy hạnh phúc hơn sau những giờ căng thẳng đấu trí sống chết với những tội phạm ma túy?
Câu hỏi của tôi bỏ lửng bởi tiếng cười vang của trinh sát tan dần cùng tiếng còi xe máy. Ngoài phố, đã lác đác lên đèn