Đi xuống theo bóng đá Thủ đô
Theo thống kê của của BTC giải, mỗi trận đấu ở V-League hiện tại đón trung bình 8.794 CĐV đến sân, nhưng sân Hàng Đẫy thường chỉ có lượng khán giả trung bình hơn 1.000 người/trận, tức là chỉ bằng 1/7 lượng khán giả đến các sân bóng cả nước.
Ông Trần Duy Ly bảo rằng, tình trạng này đã xảy ra ở sân Hàng Đẫy nhiều năm nay nhưng khi các sân bóng khác có tiến bộ về số lượng người xem thì Hàng Đẫy ngày càng đi xuống về lượng CĐV. Điều này thực ra có cơ sở rất rõ ràng để lý giải, khi mà Hà Nội vốn có 3 đội bóng thi đấu ở V-League thì nay chỉ còn một đội duy nhất. Sau khi Hoà Phát Hà Nội giải thể và CLB Hà Nội không có kinh phí để tham gia V-League, niềm hy vọng duy nhất của bóng đá Thủ đô dồn lên vai Hà Nội T&T.
Tuy nhiên, đội bóng của bầu Hiển lại không phải là một “thương hiệu” lâu đời nên lượng CĐV trung thành của CLB rất hạn chế. Thực ra, bầu Hiển cũng đã tìm mọi cách để kéo CĐV đến sân trong đó người của Tập đoàn T&T, những “nhân viên” của bầu Hiển được yêu cầu phải mặc áo Hội CĐV, mang cờ, trống và loa đi cổ vũ đội nhà. Thậm chí, những thành viên trong Hội CĐV T&T còn được “bồi dưỡng” tiền cho sự hiện diện trên sân của họ.
Những người Hà Nội chân chính, yêu bóng đá thực sự không còn muốn đến sân bởi những tình yêu của họ một thời đều đã không còn tồn tại. Cái thời Thể Công và Công an Hà Nội khiến sân bóng Thủ đô chia nửa trong những trận derby đã lùi xa vào dĩ vãng.
Chủ nhật này, Hà Nội T&T và SLNA gặp nhau trên sân Hàng Đẫy, ngay lập tức trên các diễn đàn trên mạng xuất hiện những bức ảnh chế giễu lực lượng CĐV Thủ đô. Ai cũng biết, mỗi lần SLNA thi đấu ở Hà Nội, lượng CĐV xứ Nghệ luôn lấn át CĐV Thủ đô. Lực lượng CĐV đông đảo, luôn cháy hết mình vì đội bóng thân yêu, luôn là khao khát của các đội bóng Thủ đô, của sân bóng Thủ đô từ hơn một thập kỉ nay. Đáng buồn cho sân Hàng Đẫy là sân bóng này chỉ đông khi có sự xuất hiện của các đội khách như V.Hải Phòng, SLNA.
Hâm nóng lại Hàng Đẫy
Sân Hàng Đẫy từng lưu giữ không biết bao nhiêu ký ức đẹp của người hâm mộ bóng đá VN. Những trận đấu rực lửa thời thế hệ vàng của bóng đá VN những năm 90 của thế kỷ trước, đều diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Từ khi sân Mỹ Đình được khánh thành vào năm 2003, vai trò lịch sử của sân Hàng Đẫy không còn khi ĐTQG luôn lựa chọn Mỹ Đình cho các trận đấu quốc tế.
Nhưng thời gian gần đây khi Mỹ Đình “làm kiêu” với ĐTQG bằng việc tăng giá thuê sân với ngay cả đội tuyển thì VFF bắt đầu có ý tưởng chuyển một số trận đấu của đội tuyển ra sân Hàng Đẫy. Trưởng BTC giải Trần Duy Ly nói: “Chúng tôi rất quan tâm đến sân Hàng Đẫy vì sân bóng chính của các CLB Thủ đô cần phải có vị thế tốt”. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng khẳng định: “Hai trận giao hữu sắp tới của ĐTQG gặp các CLB của Pháp và Nhật Bản VFF sẽ lựa chọn sân Hàng Đẫy”.
VFF muốn hâm nóng lại sân bóng có vị trí đắc địa giữa lòng Thủ đô và cũng chọn Hàng Đẫy để “cân bằng quyền lực” với Mỹ Đình. Nhưng rõ ràng như trưởng BTC giải Trần Duy Ly thừa nhận: “Đưa ĐTQG đến sân Hàng Đẫy không phải là giải pháp căn cơ để kéo khán giả đến sân”. Hàng Đẫy muốn tìm lại thời hoàng kim, nhưng chắc chắn chỉ có chính những CLB luôn nhận mình là “Niềm tự hào của Thủ đô” mới giúp SVĐ lâu đời nhất Thủ đô tìm lại không khí rực lửa trên các khán đài.
| Không có danh hiệu Quả bóng vàng cho nam Danh hiệu Quả bóng vàng VN năm 2012 sẽ không có danh hiệu vàng cho nam, mà chỉ có quả bóng bạc và quả bóng đồng. Các danh hiệu dành cho nữ vẫn được giữ nguyên và bổ sung thêm danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc của nữ. Đây là lần đầu tiên sau 17 năm giải QBV được tổ chức mà BTC không trao danh hiệu QBV cho nam. Năm ngoái, Thành Lương nhận danh hiệu QBV của nam và thủ môn Kiều Trinh nhận QBV của nữ. |