Nơi bình yên của những mảnh đời lầm lỡ

"Hồng Hà bây giờ đã đổi khác rồi" - Những sẻ chia của người dân Đan Phượng như lời khẳng định với chúng tôi về sự đổi thay ở một địa bàn từng là điểm nóng về tệ nạn xã hội của Hà Nội.

Sự ra đời của Câu lạc bộ "Vì cuộc sống bình yên" quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hoà nhập cộng đồng đã góp phần trả lại bình yên cho địa bàn. Không chỉ giúp người nghiện ma túy vươn lên "thắng" chính mình, mô hình còn giúp những người từng có một thời lầm lỡ trở thành công dân có ích cho xã hội.

1. Con đường nhựa phẳng lỳ, hai bên là những vườn cây đang mùa kết trái, báo hiệu một vụ mùa bội thu đưa chúng tôi đến Hồng Hà vào một buổi chiều hạ oi bức. Từ trên bờ đê, đã nghe tiếng cưa máy, tiếng đục đẽo rồi tiếng nói, cười vang lên từ xưởng mộc...

Thấy chúng tôi, chàng trai có cái tên đặc biệt Nguyễn Thu Hà (27 tuổi, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) dừng tay, phủi lớp bụi gỗ lấm lem trên khuôn mặt và bộ quần áo tối màu, đon đả mời vào nhà. Khó khăn lắm, chúng tôi mới tìm được chỗ ngồi trong căn nhà phủ dày lớp bụi mùn cưa.

"Thời điểm này, chúng tôi đang gấp rút hoàn thành lô đồ gỗ giao cho khách hàng kịp tiến độ nên anh em phải làm việc đến 22 giờ đêm. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, bà con trong xã nên công việc đã bắt đầu ổn định, xưởng sản xuất đang được mở rộng", Hà bộc bạch.

Nguyễn Thu Hà mở đầu câu chuyện một cách hóm hỉnh, ở anh toát lên sự tự tin của một thanh niên từng có một thời lầm lỡ, giờ vươn lên trở thành người có ích cho xã hội: "Mấy lần bị bắt giữ rồi đưa đi cai nghiện, sau khi đọc tên và nhìn thấy em, ai cũng ngạc nhiên.

Nhiều người nghĩ, Nguyễn Thu Hà phải là một phụ nữ. Có cán bộ phụ trách cai nghiện còn hỏi ở Hồng Hà có đối tượng nghiện ma túy là nữ à...". Khi mẹ Hà trở dạ sinh cậu con trai đầu lòng thì ông Nguyễn Đại Hải, cha đẻ của Hà cùng bạn bè đang lang thang tại các bãi vàng ở nhiều tỉnh Tây Bắc.

Khi nghe tin vợ sinh con, ông Hải khăn gói về đến nhà thì người em ruột đã đặt tên và khai sinh cho đứa cháu trai là Thu Hà... cái tên nữ tính đó vì thế đã gắn với Hà. Chỉ ở với con trai được một thời gian ngắn, người đàn ông ấy lại bươn bả kiếm sống dọc các vùng sông nước.

Khi cậu con trai thứ hai chào đời, cuộc sống kinh tế của gia đình chỉ dựa vào nông nghiệp càng thêm eo hẹp. Để bằng bạn, bằng bè, bố và mẹ Hà để lại cậu con trai đầu lòng nơi quê nhà, rồi lao vào làm kinh tế. Thiếu sự quan tâm, chỉ bảo của cha mẹ, Hà chỉ học hết lớp 6 thì ở nhà rồi làm thuê cho một xưởng mộc ở gần nhà...

"Cơn bão ma túy tràn qua do nhiều thanh niên trong làng đi làm ăn xa chở về mang theo các tệ nạn xã hội..." - Anh Nguyễn Đình Đà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà nhớ lại: Vào thời điểm đó, có những gia đình cả bố và con trai đều nghiện ma túy, tình hình ANTT trên địa bàn vì thế diễn biến vô cùng phức tạp, trộm cắp và cướp tài sản thường xuyên diễn ra. Cũng như nhiều bà mẹ khác, phần vì thương con, phần khác cũng do xấu hổ, mẹ Hà giấu nhẹm chuyện con trai sử dụng trái phép chất ma túy... Nhìn con vật vã trong cơn nghiện, bố, mẹ Hà biết những sai lầm của mình, họ khăn gói về quê những mong cứu vớt lại đứa con trai.

Ông Nguyễn Đại Hải bộc bạch: Bao nhiêu tài sản vợ chồng họ tích cóp được trong những ngày tháng tha hương, cầu thực đều đội nón ra đi. Ngay cả miếng đất của gia đình cũng phải cầm cố để trang trải cho các khoản nợ của cậu con trai nghiện ngập. Thế nhưng mẹ Hà vẫn không hợp tác với cơ quan Công an và chính quyền địa phương để giúp Hà cai nghiện ma túy... Cho đến khi Hà bị Công an quận Ba Đình (Hà Nội) bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản thì mọi chuyện chẳng thể giấu được nữa.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Công an xã Hồng Hà nhớ lại: Giữa trưa hôm đó, bố mẹ Hà ống thấp, ống cao tìm đến nhà anh. Người mẹ mếu máo nói trong nước mắt về việc tìm biện pháp để cứu con trai. Khi đó, anh đã giải thích cho mẹ Hà hiểu rằng, việc này sẽ giúp cho Hà đoạn tuyệt với ma túy... sau khi được phân tích người mẹ cũng hiểu ra.

Vào thời điểm đó có một biến cố xảy ra cũng khiến Hà suy sụp. Đó là sau khi Hà bị bắt ít ngày thì người "vợ nhặt" của anh ta cũng bỏ đi biệt xứ cùng cậu con trai.

Cú sốc đó đã khiến Hà mất phương hướng. Hà nhớ lại: May mắn cho tôi trong những ngày thụ án được ở cùng một phạm nhân từng là cán bộ Nhà nước, không may bị sểnh chân, lỡ bước... Mưa dầm thấm lâu, những lời chia sẻ của người bạn tù; sự giáo dục, cảm hóa của các cán bộ quản giáo đã giúp Hà nhận thức được những sai lầm của bản thân, quyết tâm làm lại cuộc đời. 

Anh Nguyễn Thu Hà (bên trái) hướng dẫn công nhân ở xưởng mộc làm hàng.
Anh Nguyễn Thu Hà (bên trái) hướng dẫn công nhân ở xưởng mộc làm hàng.

2. Vạn sự khởi đầu nan, mọi sự không phải lúc nào cũng dễ dàng, Nguyễn Thu Hà tâm sự với chúng tôi. Ngày ra trại, Hà mặc cảm với bản thân, vợ con ly tán trong khi số bạn bè nghiện thường xuyên lôi kéo... khiến Hà không ít lần định bước chân qua ranh giới một lần nữa.

Thời gian đầu, Hà xin vào làm tại một xưởng mộc ở xã Liên Hà, công việc bấp bênh, thu nhập lại thấp... Cùng thời điểm này, các thành viên của CLB "Vì cuộc sống bình yên", trong đó có các cán bộ Công an huyện Đan Phượng tìm đến.

Với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các đoàn thể, Hà được vay vốn để mở rộng sản xuất... Ban đầu, chỉ có một mình Hà tham gia nhưng đến nay mô hình đã thu hút gần một chục người, trong đó có cả những đối tượng phạm tội về ma túy; những người đã nhiều lần ra tù, vào tội.

Có thể kể đến như trường hợp của Nguyễn Khắc Thái (29 tuổi, trú tại Hồng Hà); hay trường hợp của anh Nguyễn Mạnh Hùng ở khu 1, Hồng Hà) từng có tiền án về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông…

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Đình Đà cho biết: Hồng Hà có 9 cụm dân cư với khoảng hơn 13 nghìn nhân khẩu. Vào khoảng những năm 2000, một số thanh niên trong xã làm thuê ở mọi nơi đã mang theo các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy về làng.

Có "cầu ắt có cung" để thỏa mãn cơn nghiện, các đối tượng mua ma túy về sử dụng. Những gia đình có con em đang ở tuổi trưởng thành sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ khi con, em bị các đối tượng nghiện lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Trước tình hình đó, Đảng ủy, HĐND xã Hồng Hà đã tổ chức công tác tuyên truyền, nòng cốt tham gia là lực lượng Công an xã.

Với sự "chia lửa", vào cuộc tích cực của Công an huyện Đan Phượng, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đã được đẩy mạnh... Song do tác động mặt trái của cơ chế thị trường, xã ven đô, tốc độ đô thị hoá nhanh đã tác động không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự, tỷ lệ tội phạm và tệ nạn xã hội có thời điểm gia tăng như cờ bạc, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy,…

Với suy nghĩ, người phạm tội sau khi chấp hành án trở về địa phương sinh sống chưa được cơ chế và điều kiện giúp đỡ về tinh thần, việc làm nên tỷ lệ tội phạm và tái phạm còn xảy ra. Trong khi đó, cũng chưa có tổ chức, cá nhân nào đứng ra giúp đỡ, giáo dục để tái hoà nhập cộng đồng,  tháng 4-2015, Ban chỉ đạo 138 đã tham mưu cho UBND xã Hồng Hà thành lập mô hình CLB "Vì cuộc sống bình yên" với mục đích quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tái hoà nhập cộng đồng.

Trước hết là phải thay đổi về nhận thức của mỗi người dân, giúp họ gần gũi người nghiện. Sau khi câu lạc bộ ra đời, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ... lực lượng Công an nòng cốt đã tổ chức giáo dục, răn đe các đối tượng nghiện và các đối tượng tù tha khác. Trong đó có mô hình của gia đình Nguyễn Thu Hà, đã mở một xưởng sản xuất đồ mộc; thu hút từ các đối tượng tù tha, nghiện ngập...

Chính quyền xã đã bảo lãnh, động viên giúp đỡ người thân trong gia đình góp vốn ban đầu... Ngay sau khi được thành lập, CLB đã xây dựng quy chế hoạt động và xây dựng chương trình hoạt động đến các thành viên và hội viên người chấp

hành xong án trở về địa phương. Mỗi tháng hội sinh hoạt một lần, tháng cao điểm hội viên tổ chức tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hoá tiểu phẩm, phát các tờ gấp phòng chống tệ nạn xã hội đến hội viên và gia đình hội viên về tác hại và cách phòng chống các tệ nạn xã hội ma tuý, mại dâm.

Các thành viên CLB "Vì cuộc sống bình yên".
Các thành viên CLB "Vì cuộc sống bình yên".

3. Thông qua các hội nghị, cuộc họp nhân dân, các thôn, cụm bàn nhau kế hoạch xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, vận động nhân dân chấp hành chính sách pháp luật, tạo điều kiện cho người chấp hành án tái hoà nhập cộng đồng, giúp đỡ cho họ về vật chất và tinh thần để họ an tâm ổn định cuộc sống. Trong đó, đáng chú ý là vai trò của các thành viên trong Ban chủ nhiệm.

Các hội viên trong CLB đã tuyên truyền vận động, giúp đỡ người chấp hành án, người có nguy cơ vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên hư... bằng các tấm gương, hình ảnh bài học quý giá từ việc làm, hành động, lỗi lầm trước đây và định hướng tương lai cho họ và gia đình. Nhờ vậy, tỷ lệ tội phạm và người phạm tội giảm rõ rệt so với năm 2014, 2015 và 2016

Những kết quả đạt được của mô hình câu lạc bộ đã chứng minh việc làm đúng. Đến thời điểm này trên địa bàn xã không phát sinh người nghiện mới. Người dân trên địa bàn đã nhận thức được mức độ nguy hiểm của ma túy, từ đó giáo dục và quản lý con, tránh xa các tệ nạn xã hội. CLB đã phát động phong trào thi đua tố giác tội phạm và TNXH trong nhân dân, có nhiều nguồn tin có giá trị của thành viên CLB đã giúp cho cơ quan Công an chuyên môn phá và phòng ngừa hiệu quả nhiều vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Qua vận động ý thức tự phòng, tự quản của các thành viên trong CLB đã được phát huy, mỗi thành viên là quần chúng là Công an viên tích cực chủ động tuyên truyền trong thành viên gia đình; hàng xóm láng giềng nâng cao ý thứ tự quản, tự phòng, Do vậy 90% số hội viên không để xảy ra các vụ việc trộm cắp tài sản và giảm 35% so với cùng kỳ các vụ việc xảy ra trên địa bàn so với khi chưa có CLB.

Chia sẻ với chúng tôi về bí quyết thành công, Chủ tịch xã Hồng Hà cho biết: Để làm cơ sở đánh giá kết quả vận động, CLB đã phát động các thành viên trong Ban chủ nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cán bộ cấp uỷ, thôn, cụm dân cư tham gia thi đua, giúp đỡ, giáo dục người chấp hành án trở về địa phương sinh sống, tiến bộ. Kết quả đã đem lại những hiệu quả thiết thực, trên địa bàn không xảy ra trọng án, tỷ lệ người có công ăn việc làm ổn định đạt 30 - 40%.

Một số thành viên trong CLB đã cố gắng vươn lên, có công ăn việc làm ổn định như anh Nguyễn Gia Tuấn, anh Nguyễn Văn Tuyến, chị Nguyễn Thị Hằng, anh Đỗ Văn Hương. Nhờ có sự giúp đỡ của Ban chủ nhiệm, tinh thần tham gia tích cực của hội viên CLB đã làm nền tảng xây dựng tiêu chí gia đình văn hoá, cụm dân cư văn hoá, xã đạt chuẩn danh hiệu nông thôn mới năm 2015.

Xuân Mai

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.