Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, sáng nay 15/5, thành phố ghi nhận thêm 2 ca dương tính, gồm bác sĩ ở Bệnh viện Phổi Trung ương và 1 trường hợp ở huyện Đan Phương có liên quan tới chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định 5205/QĐ-UBND (ngày 20/11/2020) phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Hồng Thái, tỷ lệ 1/500 diện tích 46,84ha tại huyện Đan Phượng. Quy mô dân số dự kiến khoảng 4.000-4.300 người.
Ngày 15/10, Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết đang điều tra nguyên nhân và lập hồ sơ xử lý cơ sở kinh doanh gas bị đình chỉ nhưng vẫn lén lút hoạt động để xảy ra cháy.
Trong ký ức tuổi thơ tôi luôn nhớ đến chợ Phùng (Đan Phượng-Hà Nội) mỗi khi về quê. Lần nào uống rượu quán đầu chợ bố tôi cũng ngâm mấy câu ca dao "Giò Chèm, rượu Bá, nem Phùng. Ai chưa thưởng thức xin đừng khoe sang". Hồi giữa thập niên 60 của thế kỷ trước, cầu Phùng bị giặc Mỹ đánh sập bố vẫn vượt sông về làng. Nhưng trước khi xuống thuyền bao giờ ông cũng rẽ qua chợ mua một quả nem gói lá sung và mấy quả ớt chỉ thiên.
Sáng mai (12-12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) bị truy tố về tội giết người (Điều 123 năm 2015).
Cuộc thảm sát xảy ra tại xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) có lẽ là vụ việc giải quyết mâu thuẫn gia đình "đẫm máu" nhất từ trước tới nay. Nó khiến cho bất cứ người có lương tri nào cũng cảm thấy đau xót...
Theo cập nhật của PV lúc 15h ngày 1-9, bà Doãn Thị V. (SN 1971, vợ ông Hải) đã tử vong trong quá trình điều trị tại bệnh viện, nâng số nạn nhân tử vong trong vụ anh truy sát gia đình em trai lên 4 người.
Cho tới nay, đã có nhiều câu chuyện tình giữa những người có sự chênh lệch về tuổi tác, nhưng với trường hợp của cụ ông Nguyễn Văn Kính (huyện Đan Phượng, Hà Nội) hơn vợ mình những 40 tuổi là câu chuyện khiến nhiều người tò mò hơn cả. Kỳ lạ hơn, chuyện ông Kính đến với người vợ hiện tại dễ dàng đến mức, ai nghe kể cũng phải trầm trồ kinh ngạc!
Sáng ngày 21/12/2017, tại trường Tiểu học Liên Trung (xã Liên Trung, huyện Đan Phượng), Tập đoàn GFS tổ chức Lễ “Trao tặng sách và thiết bị trường học” cho 8 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện với tổng giá trị hơn 250 triệu đồng.
Chiều 9-7, Đại tá Nguyễn Văn Khanh, Trưởng Công an huyện Đan Phượng thông tin, sau một ngày “tung quân” đi tìm bé gái Hà Ngọc Anh (12 tuổi, hiện đang sinh sống tại KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng) trước đó nghi bị mất tích, đơn vị đã tìm thấy cháu tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội) và trao trả cháu bé về nhà an toàn với gia đình.
"Hồng Hà bây giờ đã đổi khác rồi" - Những sẻ chia của người dân Đan Phượng như lời khẳng định với chúng tôi về sự đổi thay ở một địa bàn từng là điểm nóng về tệ nạn xã hội của Hà Nội.
Báo Công an nhân dân nhận được đơn của ông Đỗ Văn Lý ở xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội với nội dung đề nghị điều tra, xử lý theo quy định pháp luật đối tượng đốt lán trồng nấm của gia đình ông. Công an huyện Đan Phượng có văn bản trả lời ông như sau:
Khí hậu bất thường khiến hoa ly bung nở trước thời điểm, khiến người trồng ly tại hai vựa hoa lớn nhất Hà Nội là Tây Tựu (Bắc Từ Liêm) và Hạ Mỗ (Đan Phượng) thiệt hại hàng trăm triệu, thậm chí có nhà thiệt hại cả tỷ đồng.