Nỗ lực xác định danh tính liệt sĩ qua công nghệ ADN tại Thái Nguyên

Mỗi cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên đều hiểu rằng việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ không chỉ là một thủ tục hành chính. Họ đang tiếp nhận niềm tin của những gia đình đã chịu nỗi đau mất người thân suốt nhiều thập kỷ và cùng với ứng dụng  khoa học nối lại mối dây ruột thịt tưởng như đã bị chiến tranh cắt đứt vĩnh viễn.

Mỗi mẫu thu nhận là một niềm hy vọng

Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, ngay từ những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng rà soát, thu thập, chuẩn hóa dữ liệu và đồng loạt lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trong toàn tỉnh. Đó thực sự là cao điểm đáng nhớ với các cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Thái Nguyên.

3-8536.jpg
Cụ bà Triệu Thị Lợi ở xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên được người thân đưa đến lấy mẫu ADN.

Một buổi sáng trong đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tại xã Chợ Rã, tổ công tác Công an tỉnh Thái Nguyên đón cụ bà Triệu Thị Lợi được người thân đưa đến lấy mẫu ADN từ xã Bằng Thành.

Ở tuổi 96, mái tóc bạc trắng, mỗi bước chân đều chậm chạp, run run, nhưng trong đôi mắt đã mờ theo năm tháng của cụ Lợi vẫn ánh lên một niềm hy vọng mà bao năm qua chưa từng nguội tắt: Tìm được hài cốt người em trai đã hy sinh và nằm lại chiến trường.

Hôm ấy, vì vội đưa cụ vượt quãng đường xa đến điểm thu nhận mẫu, người thân đã quên mang theo căn cước công dân của cụ. Trong khi đó, việc xác thực thông tin nhân thân là yêu cầu bắt buộc, bảo đảm mẫu sinh phẩm được thu nhận chính xác, chặt chẽ và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu căn cước.

1784207356261-1500322562347967411-1164242613236948297-3e8b8003765c5d97de436dee57e30cc1.jpg
Thân nhân liệt sĩ được thu nhận mẫu ADN.

Trước tình huống ấy, tổ công tác lập tức liên hệ với Công an xã Bằng Thành, nhờ đồng đội đến tận nhà cụ Lợi lấy căn cước mang đến điểm thu nhận mẫu. Giữa trưa nắng, cán bộ Công an xã Bằng Thành đã vượt quãng đường 45km, qua nhiều đoạn đường rất khó đi để mang căn cước đến cho cụ Lợi. Hai chiều đi - về mất gần ba giờ đồng hồ, nhưng ở điểm thu nhận Chợ Rã, tổ công tác vẫn kiên nhẫn chờ.

“Dù có muộn, chúng tôi cũng chờ. Bà cụ đã chờ em trai mấy chục năm nay, chúng tôi chờ thêm vài giờ có đáng gì”, Trung tá Chu Đức Khánh, Phó Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên nhớ lại.

7-7011.jpg
Công an tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đến lấy mẫu ADN.

Khi hoàn thành việc lấy mẫu cho cụ Lợi cũng đã quá 12 giờ trưa. Không kịp ăn trưa, các cán bộ, chiến sĩ lại thu dọn máy móc, hồ sơ, khẩn trương di chuyển sang xã Cẩm Giàng cách đó khoảng 50km để thực hiện lịch thu nhận mẫu buổi chiều.

“Chúng tôi đã hẹn với bà con thì phải đến đúng giờ. Các thân nhân đã mong mỏi bao nhiêu năm, không thể để họ tiếp tục phải chờ đợi thêm nữa. Tổ công tác đã khẩn trương tiến hành lấy mẫu với tinh thần chạy đua với thời gian”, Thượng tá Trương Thị Phương Chỉnh, Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước, Phòng Cảnh Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên chia sẻ với chúng tôi.

Theo rà soát, tỉnh Thái Nguyên hiện có 941 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại 49 nghĩa trang, thuộc địa bàn 29 xã, phường trong toàn tỉnh. Mỗi phần mộ chưa xác định được danh tính là nỗi trăn trở của thân nhân và đồng đội cũng như lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm, xác minh, đưa liệt sỹ trở về với tên tuổi của mình.

Để hoạt động thu nhận mẫu diễn ra thuận lợi, chính xác, công an các xã, phường đóng vai trò nòng cốt trong công tác rà soát, thống kê, xác minh thông tin thân nhân liệt sĩ. Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp", cán bộ Công an cơ sở đã trực tiếp đến từng hộ gia đình có thân nhân liệt sĩ để cập nhật thông tin, giải thích ý nghĩa của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu ADN quốc gia; đồng thời, hỗ trợ các gia đình hoàn thiện hồ sơ, bố trí thời gian, địa điểm lấy mẫu thuận lợi nhất.

1784207373789-1500322562347967411-1164242613236948297-e8f2233a7178c5526f704b9f96405ca1.jpg
Mỗi mẫu thu nhận là một niềm hy vọng tìm được người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nhiệm vụ đặc biết ấy được thực hiện với tinh thần chạy đua với thời gian, bởi phần lớn thân nhân liệt sĩ thuộc diện lấy mẫu đều đã cao tuổi. “Nếu không khẩn trương thì có thể sẽ không còn cơ hội. Chúng tôi cảm nhận rất rõ sự mong mỏi của các gia đình. Với nhiều người, đây có thể là cơ hội cuối cùng để lưu lại dữ liệu ADN, mở ra hy vọng xác định danh tính người thân đã hy sinh”, Thượng tá Chỉnh giải thích thêm.

Cuộc chạy đua ấy không chỉ được tính bằng tuổi tác của những người đang sống. Bởi theo thời gian, hài cốt của các liệt sĩ cũng dần bị phân hủy, hòa lẫn với đất, việc tách chiết, phân tích ADN có thể ngày càng khó khăn...

Một bên là những thân nhân đang ngày một già yếu, một bên là những phần hài cốt đang dần hoà vào đất mẹ. Khoảng thời gian để hai nguồn dữ liệu có thể “gặp nhau” không còn dài. Vì thế, các cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Thái Nguyên càng phải tranh thủ từng ngày.

8.jpg
Phần lớn thân nhân liệt sĩ thuộc diện lấy mẫu đều đã cao tuổi.

Trong những ngày cao điểm, có biết bao câu chuyện khiến các cán bộ Công an tỉnh xúc động. Có cụ bà đã tròn 100 tuổi, sức khỏe yếu, việc đi lại rất khó khăn. Khi ô tô chở cụ đến nơi, tổ công tác đã chủ động mang máy móc, thiết bị, hồ sơ lên tận ô tô, nhẹ nhàng hỗ trợ cụ hoàn thành việc thu nhận mẫu.

Có người từ miền Nam trở về trước nhiều ngày để chờ đến lượt lấy mẫu, có gia đình vượt hàng trăm cây số từ địa phương khác đến điểm thu nhận để gửi lại niềm hy vọng về một cuộc đoàn viên.

Mỗi ống mẫu được tiếp nhận không đơn thuần là một dữ liệu sinh học, mà đằng sau đó là một cuộc chia ly, một lời hẹn chưa thành, một người mẹ đã khóc cạn nước mắt, một người chị đã sống gần trọn đời trong mong ngóng người em trở về…

Hành trình tri ân bằng khoa học

Trong đợt cao điểm từ ngày 30/3 đến ngày 4/4/2026, các tổ công tác Công an Thái Nguyên đã thu nhận 3.870 mẫu tại 27 điểm lấy mẫu trên toàn tỉnh. Đây là khối lượng công việc rất lớn, được thực hiện trong thời gian ngắn, trên địa bàn rộng, trong đó nhiều điểm nằm ở vùng núi xa xôi, điều kiện đi lại khó khăn.

1784207386137-1500322562347967411-1164242613236948297-6da4b078f3e914d45332faefde34e82b.jpg
Rất đông thân nhân liệt sĩ đến lấy mẫu ADN.

Để phục vụ người dân nhanh chóng, thuận tiện, tại mỗi điểm thu nhận, Công an tỉnh bố trí hai bộ thiết bị căn cước, đồng thời huy động tối đa cán bộ của Đội Đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước thuộc Phòng Cảnh Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh phối hợp cùng Công an địa phương và đơn vị xét nghiệm ADN.

Trong những ngày cao điểm thu nhận mẫu, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên đã vượt hàng trăm kilômet, làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn, chạy đua từng ngày, từng giờ để góp phần trả lại tên cho những liệt sĩ chưa xác định danh tính đã hy sinh vì Tổ quốc.

Có những điểm thu nhận cách trung tâm tỉnh 140km. Để sáng hôm sau có thể bắt đầu công việc đúng giờ, tổ công tác phải lên đường từ chiều hôm trước, mang theo đầy đủ máy móc, thiết bị và hồ sơ. Có ngày tổ công tác xuất phát khi trời còn chưa sáng, trở về lúc đêm khuya. Vất vả là vậy, nhưng không ai coi đây chỉ là một đợt công tác thông thường.

“Các liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước. Thế hệ chúng tôi hôm nay phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tìm lại danh tính cho những liệt sĩ còn đang nằm tại các nghĩa trang với dòng chữ “chưa biết tên”. Được tham gia công việc này, chúng tôi cảm thấy rất tự hào”, Thượng tá Chỉnh nói những lời xúc động.

img-6823.jpg
Thượng tá Trương Thị Phương Chỉnh và Trung tá Chu Đức Khánh, Đội Đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước, Phòng Cảnh Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên chia sẻ với phóng viên Báo CAND về cao điểm thu nhận mẫu ADN.

Mỗi khi có thân nhân liệt sĩ hỏi: “Bao giờ gia đình chúng tôi biết được kết quả”, các thành viên tổ công tác lại kiên trì giải thích. Mẫu ADN của người thân sau khi thu nhận sẽ được xác thực, làm sạch và đưa vào ngân hàng gene. Song song với đó, các cơ quan chức năng tiến hành thu nhận, phân tích ADN từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang.

Khi dữ liệu của người đang sống và người đã khuất được đối soát, nếu có sự tương đồng về huyết thống, một liệt sĩ vô danh có thể được trả lại tên, quê quán và gia đình. Đó là khoảnh khắc khoa học nối lại mối dây ruột thịt tưởng như đã bị chiến tranh cắt đứt vĩnh viễn.

Có hàng vạn gia đình trên khắp đất nước hình chữ S dành cả đời đi tìm mộ cha, mộ chồng, mộ anh, mộ em. Có người ra đi khi chưa kịp biết người thân đang nằm ở đâu. Có gia đình đã qua ba, bốn thế hệ nhưng trên bàn thờ vẫn chỉ có một tấm bằng Tổ quốc ghi công và bức ảnh cũ đã ngả màu.

Việc xây dựng ngân hàng gen liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ vì thế không chỉ là một bước tiến về khoa học, công nghệ. Đây còn là hành trình nối dài đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và tính mạng cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo chỉ tiêu kế hoạch, toàn tỉnh Thái Nguyên có 4.007 trường hợp cần thu nhận mẫu. Đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận 3.919 mẫu sinh phẩm ADN, đạt 97,8% chỉ tiêu được giao. Hiện còn 88 trường hợp chưa thu nhận được mẫu, chủ yếu do đang làm ăn, sinh sống tại các tỉnh, thành phố khác. Công an tỉnh tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, làm sạch thông tin thân nhân liệt sĩ; đồng thời đề xuất áp dụng cơ chế thu nhận mẫu linh hoạt theo nơi tạm trú hoặc nơi làm việc thực tế đối với các trường hợp còn lại, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Huyền Châm - Thảo Vy

Các tin khác

Lan tỏa kinh nghiệm giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở

Lan tỏa kinh nghiệm giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở

Chiều 16/7, tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an tổ chức khai mạc Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc (lần thứ nhất) năm 2026, khu vực phía Bắc. Đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi dự và phát biểu chỉ đạo.

Hai sĩ quan Công an nhận Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc

Hai sĩ quan Công an nhận Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc

Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) và Bằng khen của chính quyền khu vực Abyei dành cho hai sĩ quan Công an Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận của Liên hợp quốc đối với những nỗ lực cống hiến cá nhân mà còn khẳng định uy tín của Việt Nam trong hoạt động GGHB LHQ cũng như năng lực của lực lượng Công an nhân dân (CAND) khi tham gia nhiệm vụ quốc tế.

Khi lính cứu hỏa triển khai sâu rộng phong trào “Ba Nhất”

Khi lính cứu hỏa triển khai sâu rộng phong trào “Ba Nhất”

Trước những yêu cầu mới từ thực tiễn, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã không ngừng đổi mới tư duy, tổ chức. Bằng việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, đơn vị đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, khẳng định vai trò nòng cốt trong giữ vững bình yên cho nhân dân và sự an toàn phòng, chống cháy nổ trên địa bàn.

Bộ Công an thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan

Bộ Công an thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan

Để chăm lo tốt hơn đời sống người có công với cách mạng, trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội, vận động cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia đóng góp xây dựng, chăm sóc, nhận đỡ đầu hỗ trợ chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội.

Tháo gỡ "điểm nghẽn", nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn trong Công an nhân dân

Tháo gỡ "điểm nghẽn", nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn trong Công an nhân dân

Hội nghị Ban Công đoàn Công an nhân dân (CAND) lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, các “điểm nghẽn” trong hoạt động, công tác Công đoàn các cấp trong CAND hiện nay. Từ đó, đề xuất giải pháp khắc phục nhằm đổi mới mạnh mẽ hoạt động Công đoàn CAND trong tình hình mới.

Khi kỷ luật trở thành bản năng

Khi kỷ luật trở thành bản năng

Trong đội hình đặc nhiệm, mỗi người giữ một vị trí không được phép bỏ trống. Với Đại úy Trần Đình Cường, kỷ luật không chỉ nằm trong mệnh lệnh hay giáo án huấn luyện, mà đã trở thành ý thức tự thân: làm đúng phần việc, giữ vững đội hình và không để khó khăn của cá nhân ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.

Hiệu quả từ phong trào “Ba nhất” của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Đồng Nai

Hiệu quả từ phong trào “Ba nhất” của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Đồng Nai

Phong trào thi đua “Ba nhất” đã tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, đổi mới và quyết tâm hành động trong toàn lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Đồng Nai. Từ phong trào này, nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả và những chiến công thầm lặng đã góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đưa các quy định mới của Luật Hàng không dân dụng đi vào cuộc sống

Đưa các quy định mới của Luật Hàng không dân dụng đi vào cuộc sống

Ngày 10/12/2025, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Đây là đạo luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước hoàn thiện mới về thể chế đối với lĩnh vực hàng không dân dụng. Trong đó, lần đầu tiên xác lập rõ Bộ Công an là cơ quan thực hiện quản lý Nhà nước về an ninh hàng không.

Dấu ấn “Ba Nhất” ở vùng đất “7 không” dưới chân đèo Lò Xo

Dấu ấn “Ba Nhất” ở vùng đất “7 không” dưới chân đèo Lò Xo

Nằm dưới chân đèo Lò Xo, tiếp giáp với tỉnh Quảng Ngãi, xã Phước Năng (TP Đà Nẵng) là một điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Bằng việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, lực lượng Công an xã Phước Năng đã xây dựng nên thế trận lòng dân vững chắc.

Từ thao trường Việt Nam đến thảo nguyên Mông Cổ

Từ thao trường Việt Nam đến thảo nguyên Mông Cổ

Trước thềm lễ hội Naadam và Ngày Ngựa Thế giới 2026 diễn ra tại Mông Cổ từ 11 đến 13/7, một hoạt động ngoại giao ý nghĩa đã diễn ra giữa hai quốc gia, đó là việc Bộ Công an Việt Nam tặng 20 chú ngựa đã được thuần hóa, huấn luyện thuần thục, tinh nhuệ cho phía Mông Cổ.

Khi an toàn bắt đầu từ những “mạch giao thông xanh”

Khi an toàn bắt đầu từ những “mạch giao thông xanh”

Liên tiếp những vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng thời gian gần đây, trong đó có vụ lật ca nô trên vùng biển Phú Quốc (An Giang) khiến nhiều người tử vong là lời cảnh báo không thể xem nhẹ đối với công tác bảo đảm an toàn vận tải hành khách. Trên những tuyến sông, cửa biển của Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát đường thủy đang siết chặt kiểm soát ngay từ bến xuất phát, lấy phòng ngừa làm trọng tâm để mỗi chuyến tàu rời bến đều mang theo sự an tâm của người dân và du khách.