Khỏi nói, ai cũng biết, ông Calisto mỏi mòn chờ đợi Công Vinh đến nhường nào. Ông chờ Vinh vì biết rằng hệ thống tấn công của ĐT đang có vấn đề lớn trong khâu dứt điểm, và vì thế sự trở lại của Công Vinh chẳng khác gì một "liều thuốc cấp cứu" hữu dụng. Ông cũng chờ Vinh vì tin rằng Vinh luôn đem đến vận soi cho ĐT.
Đơn cử như ở chung kết lượt về AFF Cup 2008, khi mà người Thái đã ăn bàn từ rất sớm và đã giữ vững tỉ số cho đến những phút cuối cùng, khi mà ai cũng nghĩ cơ hội vô địch cho Việt Nam ngày càng nhỏ lại thì bất ngờ thay, cái đầu của Công Vinh lại "mọc" lên khỏi một rừng đầu, đưa quả bóng vào góc lưới, để rồi nhờ nó mà Việt Nam vô địch.
Tất nhiên, ông Calisto cũng hiểu rằng bên cạnh những cái thuận lại xuất hiện cả những cái nghịch trong sự trở lại của Công Vinh. Cái nghịch thứ nhất: Cầu thủ người Nghệ An đang bị chấn thương dây chằng gối - một chấn thương thuộc loại nặng trong y học thể thao. Cái nghịch thứ hai: ĐTVN đã tập trung được hơn một tháng, vậy thì một cầu thủ đột ngột trở lại ĐT như Công Vinh chắc chắn sẽ phải gặp khó trong việc hòa nhập với phần còn lại. Nhưng rồi ông Calisto đã lần lượt giải quyết cả 2 cái nghịch ấy bằng những lý lẽ rất… Calsito.
Liệu Công Vinh có kịp hồi phục, để khoác áo ĐTVN? (Ảnh: Quang Minh).
Với việc Công Vinh đang điều trị chấn thương, ông bảo bác sĩ của Công Vinh cho biết chấn thương ấy đang tiến triển tốt, và khả năng thi đấu của Vinh là hoàn toàn có thể. Còn với việc Công Vinh không tập trung với ĐT ngay từ đầu đợt tập trung này, ông bảo, Công Vinh là một cầu thủ có đẳng cấp. Và với đẳng cấp đó, Vinh biết phải làm gì để hòa nhập, dù có bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn.
Cái cách giải thích rất "gồng mình" của ông Calsito cho người ta một cảm giác: Hơn lúc nào hết, ông thầy đang mỏi mòn chờ đợi vào "lá bùa Công Vinh". Vậy thì ở vế ngược lại, bản thân cái "lá bùa Công Vinh" đã nói gì về tình trạng của chính mình? Tâm sự với báo chí, Công Vinh nói rất thật là mình sẽ gặp vô số khó khăn khi trở lại ĐT lúc này. Công Vinh cũng chẳng ngại ngần nói rằng nếu ở lại ĐT thì anh cũng chỉ hy vọng sẽ được ra sân từ vòng bán kết AFF Cup, chứ không dám hy vọng sẽ kịp ra sân ngay từ vòng đấu bảng.
Những lời thừa nhận rất thận trọng của Công Vinh xem ra đã tạo nên một độ vênh khá lớn so với những tuyên bố rất tự tin của ông Calisto về Công Vinh trước đó. Ở đây, có lẽ là hơn ai hết, bản thân Công Vinh hiểu rõ chấn thương của mình cùng tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Thế nên khi Công Vinh kêu "khó", và khi Công Vinh chỉ dám nghĩ đến việc có thể chơi bóng từ vòng bán kết trở đi thì cũng là khi ông Calisto cần phải nghĩ lại và tính lại. Bởi nếu cứ đặt tất cả niềm tin vào một "lá bùa", khiến phần còn lại của ĐT phải chạy theo "lá bùa" ấy, thì chưa biết chừng ông sẽ rơi vào cảnh… sôi hỏng bỏng không.
Thật ra ai cũng biết, Công Vinh vốn là một cầu thủ rất giàu nghị lực và giàu niềm tin. Thế nên khi một cầu thủ như vậy đã phải hơn một lần thốt lên chữ "khó" thì cũng có nghĩa là cái niềm tin mà ông thầy người Bồ đang đặt vào anh ta thật sự là một… niềm tin chênh vênh!