Bằng uy tín, trách nhiệm và tinh thần chủ động, lực lượng Công an đã kết nối nhiều nguồn lực xã hội hóa, đưa hàng chục tỷ đồng về hỗ trợ xây trường, xây cầu, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị học tập ở những bản làng xa xôi, thắp sáng ước mơ cắp sách đến trường cho trẻ em vùng biên giới khó khăn.
Chủ động huy động nguồn lực, thay đổi diện mạo giáo dục vùng biên
Bên cạnh các trường phổ thông nội trú liên cấp đang dần làm thay đổi diện mạo giáo dục phổ thông vùng biên, Công an tỉnh Lạng Sơn còn có những cách làm rất sáng tạo, chủ động trong việc kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để chăm lo cho học tập của trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Đơn cử như, nắm được thông tin cơ sở vật chất Trường Mầm non Tân Tri và Trường Mầm non Ba Sơn đã cũ, xuống cấp, không đảm bảo cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu nhỏ, ngay từ đầu năm 2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với hai xã triển khai xây dựng phòng học cho Trường Mầm non Tân Tri và Trường Mầm non Ba Sơn với tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng, do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tài trợ từ nguồn kinh phí an sinh xã hội do Công an tỉnh trực tiếp vận động.
Khởi công từ ngày 7/1/2026, sau 210 ngày thi công khẩn trương, hai công trình đã hoàn thành, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật. Qua đó, mang đến cho các em nhỏ vùng biên một không gian vui chơi, học tập an toàn, giúp phụ huynh yên tâm gửi gắm con trẻ.
Còn đối với Trường THPT Tràng Định, nhận thấy các phòng học của trường đã xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho thày trò, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì vận động Ngân hàng BIDV tài trợ gần 13 tỷ đồng để xây dựng mới trường học. Phát huy vai trò chủ đầu tư, Công an tỉnh Lạng Sơn đã đôn đốc nhà thầu hoàn thành xây dựng trường với khu giảng đường là khối nhà 3 tầng vững chãi, gồm 12 phòng học, mỗi phòng rộng 70m2, với hệ thống điện nước và các công trình phụ trợ đồng bộ chỉ sau 5 tháng thi công.
Đặc biệt, tại xã Hoàng Văn Thụ – quê hương của nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động rà soát, tham mưu đề xuất Bộ Công an quan tâm hỗ trợ nguồn lực. Từ đề xuất của Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an đã huy động nguồn lực xã hội hóa từ ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T với tổng kinh phí hơn 32 tỷ đồng để xây dựng ngôi trường mới.
Khởi công từ tháng 3/2026, với sự chung tay góp sức của CBCS Công an tỉnh Lạng Sơn tham gia san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu. Ngày 29/8, công trình Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ rộng gần 1 ha đã hoàn thành đúng hẹn. Công trình có quy mô gồm 10 phòng chức năng gồm khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và nuôi dạy trẻ, khu nhà ăn, nhà hành chính khang trang, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục khoảng 300 trẻ, đã chính thức được khánh thành, đưa vào hoạt động cuối tháng 8 vừa qua.
Sự hiện hữu của những ngôi trường, những phòng học mới không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của các cô giáo và phụ huynh mà còn là minh chứng rõ nét cho phương châm “lấy nhu cầu thực tế của nhân dân làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo” của lực lượng Công an Lạng Sơn.
Những nhịp cầu nhân ái đong đầy yêu thương
Không chỉ xây dựng những công trình trường học, tình cảm của người chiến sĩ Công an Lạng Sơn dành cho học sinh vùng biên còn được thể hiện qua từng việc làm bình dị mà ấm áp tình người.
Vừa qua, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ ảnh hưởng đến việc đến trường của các em học sinh ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa; nắm được hoàn cảnh hết sức khó khăn gia đình cháu Dương Thị Bảo Ngọc (9 tuổi) và Dương Thị Thu Thủy (7 tuổi) ở thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa, Công an tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời thăm hỏi, trao tặng gia đình nguồn kinh phí trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu” để hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu ăn học.
Được biết, nhà hai chị em cháu Ngọc và cháu Thủy ở phía bên kia bờ sông Bắc Giang, cách trường học khoảng 9 km. Hàng ngày đi học, các cháu phải vượt sông đến trường vì chưa có cầu qua sông. Từ năm ngoái, lo ngại việc qua sông đến trường, nhất là thời điểm mưa lũ lớn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, trong khi bố mẹ đi làm công ty bận rộn, không có thời gian đưa đón hàng ngày, gia đình đã phải mượn đất dựng nhà tạm bên này sông, đoạn đường tỉnh 231B, ở gần ông bà nội để tiện cho việc trông nom các cháu sau mỗi buổi học.
Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhận đỡ đầu hai cháu theo chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhằm hỗ trợ gia đình chăm sóc và nuôi dưỡng các cháu. Cảm kích trước tình cảm đó, đại diện gia đình đã bày tỏ nguyện vọng mong muốn các cháu sau này được xét tuyển vào học tại trường Văn hóa CAND, nguyện vọng này đã được Công an tỉnh Lạng Sơn ghi nhận để nghiên cứu, xem xét theo quy định.
Cũng từ thực tiễn khó khăn của người dân và các em học sinh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa như xã Quý Hòa, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển gắn với chủ động, đẩy mạnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội, cũng như phong trào thi đua “Ba nhất” của lực lượng CAND, Công an tỉnh Lạng Sơn, trực tiếp là Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh đã vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa trên 10 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) để đầu tư xây cầu, đồng thời báo cáo Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo, giao Công an tỉnh làm chủ đầu tư để khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng triển khai dự án.
Dự kiến, xây dựng cầu bê tông cốt thép kiên cố dài khoảng 85m, rộng 4m, cùng hệ thống đường dẫn dài khoảng 200m, bảo đảm khả năng thoát lũ và kết nối giao thông thuận lợi. Công trình này không chỉ giúp nhân dân và học sinh xã Quý Hòa qua sông an toàn, chấm dứt cảnh đi thuyền, bè mảng nguy hiểm trong mùa mưa lũ, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Trước thềm năm học mới 2026 - 2027, nhiều chi hội Phụ nữ Công an các đơn vị, địa bàn cùng triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”, trao kinh phí, đồ dùng sinh hoạt học tập cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con đỡ đầu để động viên các cháu nỗ lực vươn lên trong học tập. Đặc biệt, trong dịp khai giảng năm học mới này, Công an tỉnh Lạng Sơn cũng trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các trường.
Trong đó, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn trao tặng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Mẫu Sơn 10 ghế sắt sơn tĩnh điện, 2 cột bóng rổ trị giá 42 triệu đồng để các cháu rèn luyện thể chất; Công an tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị, địa bàn trao tặng hàng ngàn suất quà cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở các trường học trên địa bàn; phối hợp cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ 1,2 tỷ đồng sửa chữa Trường Mầm non xã Yên Bình; đồng thời Công an tỉnh Lạng Sơn còn tổ chức các “gian hàng 0 đồng” nhằm trao tặng đồ dùng sinh hoạt, học tập cho các cháu học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Nhìn lại hành trình đã qua, từ việc chủ động tham mưu xây dựng các trường học kiên cố, triển khai các dự án cầu dân sinh kết nối bản làng cho đến việc ngày đêm bám công trường hỗ trợ thi công; động viên, trao quà, chăm lo cho các cháu học sinh nghèo, Công an Lạng Sơn đã và đang khắc họa sinh động hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
Mỗi mái trường, mỗi nhịp cầu được dựng lên hôm nay không chỉ tạo không gian học tập và đi lại an toàn, mà còn là nơi ươm mầm những ước mơ tươi sáng cho trẻ em vùng biên giới khó khăn, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” nơi phên giậu địa đầu Tổ quốc.