Những "tình yêu" chết sớm vì hết tiền!

Câu chuyện bộ phim "Nơi tình yêu bắt đầu" của diễn viên Việt Anh bị phá sản do tranh chấp giữa hai bên đầu tư có thể coi như một thực tế được minh chứng cụ thể về thị trường phim truyền hình hiện tại. Những bộ phim kèn rong trống mở nhưng cuối cùng kiệt vốn, bỏ dở dang, nợ tiền diễn viên và bể hoàn toàn kế hoạch phát sóng.

Trên thực tế và ở thị trường nào cũng vậy, những kẻ đến sau thường nghĩ thị trường béo bở và ít am hiểu thị hiếu. Chính các diễn viên luôn tự cảnh báo nhau, đừng tưởng có lời mời đã ngon ăn. Bao giờ cầm tiền mới biết. Nghe thì có vẻ thực dụng! Nhưng nếu không rõ ràng ngay từ đầu, nghệ sỹ chỉ có đường khóc mà thôi!

Tình yêu bắt đầu hay… tình yêu kết thúc?

Quay trở lại câu chuyện của "Nơi tình yêu bắt đầu". Dự án này đổ bể do nhiều nguyên nhân. Lúc bắt đầu khởi quay, đoàn phim cũng cúng đầu heo và đăng tin đồng loạt trên các trang báo. Diễn viên Việt Anh cũng đã rất nỗ lực để hy vọng dự án này khởi đầu thành công và Công ty News Style của anh có thể là một đơn vị mới trong việc xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình. Trước đó, những ai từng gặp Việt Anh sẽ thấy anh tâm huyết với dự án này cỡ nào.

Trước khi "Nơi tình yêu bắt đầu" chính thức bấm máy, anh có vài chục kịch bản dự định sẽ sản xuất, thuê người viết đề cương để triển khai. Nhưng mọi việc không dễ như Việt Anh nghĩ. Phải mất khá nhiều thời gian, Việt Anh và nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ mới tìm được sóng của Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh. Khi đã có sóng, thì buộc phải tìm mọi cách sản xuất phim thật nhanh, để vừa kịp giờ phát sóng, đồng thời cũng còn có thời gian đi tìm kiếm quảng cáo. Đời không như là mơ, dự án vừa đưa vào sản xuất đã gặp hàng loạt vấn đề, cụ thể là giữa hai bên đối tác không thể đối thoại, dẫn đến xô xát và gây chuyện ầm ĩ báo giới.

"Nơi tình yêu bắt đầu" cũng là "nơi kết thúc" tình yêu của Việt Anh với việc sản xuất phim truyền hình.

"Nơi tình yêu bắt đầu" cũng là "nơi kết thúc" tình yêu của Việt Anh với việc sản xuất phim truyền hình.

Bộ phim khi đó đã quay thô xong 5 tập và cả ê kíp của đạo diễn Hồ Ngọc Xum gặp tình huống khá vất vả là phải chờ tới vài tháng sau mới nhận được tiền cát sê. Và tất nhiên, 5 tập phim đó đã trở nên vô nghĩa, vì dự án đã đổ bể. Diễn viên Việt Anh cũng đã hết tiền sản xuất phim, anh đóng cửa luôn công ty. Sau đó, vì muốn chuyển hướng hoạt động nghề nghiệp, Việt Anh đã chuyển về Hà Nội tham gia nhiều dự án kinh doanh và đóng phim trên Đài truyền hình Việt Nam . Có thể nói, "Nơi tình yêu bắt đầu" cũng là "nơi tình yêu kết thúc" với Việt Anh trong lĩnh vực sản xuất phim truyền hình!

Tình yêu và… tham vọng!

Mới đây, một trường hợp cười ra nước mắt đã xảy ra với nữ đạo diễn trẻ H.H. Sau nhiều năm nỗ lực trong lĩnh vực phê bình, H. quyết định học đạo diễn để trở thành người làm nghề, tham vọng tạo ra được những bộ phim truyền hình tử tế. Đó chính là lý do, khi nhận được một kịch bản phim Hàn Quốc được Việt hóa, H. đã dành hết tâm huyết, nỗ lực tuyệt đối để hy vọng có một bộ phim đáng xem.

Thật không dễ để cùng lúc được các diễn viên nổi tiếng và có người không hề ham muốn đóng phim truyền hình như T.N.A., T.M.Q.T., L.Q.B.… Các diễn viên đã tập trung rất cao độ và họ đã khởi quay được 3 tuần tại một tỉnh miền Trung. Bộ phim rất ấn tượng và được nhiều báo chí quan tâm. Một phần vì phiên bản Hàn Quốc rất được yêu thích. Phần khác, đây là bộ phim mà nhiều người dồn tâm huyết. Nhưng, chỉ có một người không tâm huyết, đó chính là… nhà sản xuất. Nhà sản xuất không chịu chi tiền.

Và sau ba tuần quay, nữ đạo diễn đã cạn sạch tiền, không có đủ tiền mua cơm hộp để ăn. Chủ nhiệm phim đã… bỏ trốn. Nữ đạo diễn bị khách sạn giữ lại vì không có tiền thanh toán, đợi bao giờ lo đủ tiền mới được trả về. Chưa hết, chị đã phải vét sạch tiền hơn 200 triệu để trả tiền cát sê cho diễn viên. Thông thường, theo guồng quay chung, các diễn viên sẽ ký hợp đồng với nhà sản xuất. Nhưng, nữ đạo diễn H. đã chọn một con đường khác, đó là mời trực tiếp diễn viên. Và diễn viên cũng vì tin tưởng đạo diễn quyết định nhận vai mà không quan tâm đến ai là nhà sản xuất.

Đến khi xảy chuyện, đạo diễn vì muốn giữ uy tín (và cả sĩ diện) nên đã chạy đôn đáo lo tiền trả cho diễn viên. Bộ phim dù chưa chính thức tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn, nhưng khi nào tiếp tục quay thì chưa ai biết. Việc một bộ phim bị ngừng vĩnh viễn đã dẫn đến tình trạng tất cả các thành phần trong đoàn phim rơi vào dở dang. Không chỉ diễn viên, mà các thành phần kỹ thuật cũng không biết sẽ tiếp tục như thế nào. Nếu như nhận lời thực hiện một phim khác thì lại sợ bị trùng lịch. Nhưng nếu cứ chờ đợi thì không biết đến khi nào, mỏi mòn trong sự hoang mang.

"Anh chàng vượt thời gian" đã có thời gian sản xuất vượt kỷ lục và cũng gây "sóng gió" trong dư luận ở mức... kỷ lục.

"Anh chàng vượt thời gian" đã có thời gian sản xuất vượt kỷ lục và cũng gây "sóng gió" trong dư luận ở mức... kỷ lục.

Và trong không khí diễn viên đang náo nức chạy show như hiện nay, thì việc ngồi chờ là không dễ dàng. Chính vì thế có thể nói bộ phim đầu tay của nữ đạo diễn H.H đã trở thành đứa con chưa kịp có hình hài, hay chính xác hơn là hình hài dang dở. Nhà sản xuất đã bỏ lại đạo diễn với tất cả những mối lo, và cuối cùng thì mọi chuyện đã trôi vào quên lãng…

Tình yêu và sự… hư ảo!

Câu chuyện khá nóng hổi, nam diễn viên điển trai L.T.T. đang trong tình trạng uất ức, ngậm bồ hòn làm ngọt, vì bị nữ giám đốc một hãng phim… lừa ngoạn mục. Chuyện từ việc một số diễn viên, trong đó có L.T.T. được hãng V. ký hợp đồng độc quyền. Theo đó, trong hợp đồng với L.T.T., hãng V. đưa ra điều khoản là, trong một năm, L.T.T. chỉ đóng phim của hãng này. Mỗi năm, L.T.T. sẽ được nhận một khoản tiền 1,5 tỷ đồng, nếu như anh này đóng đủ 200 tập phim. Tuy nhiên, có một điều khoản trong hợp đồng mà L.T.T. cũng như hầu hết các diễn viên thường bỏ qua, đó là thời gian quay và thời gian kết thúc bộ phim. Trong hợp đồng mà L.T.T. ký với hãng V. cũng vậy, không có thời gian và những điều khoản ràng buộc một cách cụ thể.

Chính vì thế, năm qua, L.T.T. không đạt được đủ chỉ tiêu 200 tập phim, vì thời gian quay kéo dài bởi rất nhiều lý do, trong đó có lý do là nhà sản xuất không có đủ tiền để quay phim như dự kiến. Một thời gian dài không có cát sê, để tình hình lắng dịu, nhà sản xuất mua cho L.T.T. một chiếc xe hơi để anh này chạy. Tuy nhiên, đến khi chuyện 1,5 tỷ đổ bể, L.T.T. mới phát hiện ra, chiếc xe này đứng tên chủ hãng V. Tay trắng và hậm hực, nhưng không thể nói được gì với ai… Không ít nghệ sỹ cũng đã rơi vào tình trạng tương tự với L.T.T..

Thậm chí, có nghệ sỹ gạo cội như V.A. chẳng hạn, cũng bị nhà sản xuất này "dụ dỗ" cầm sổ đỏ để lấy vốn đầu tư sản xuất phim, nay rơi vào tình trạng trắng tay, không biết khi nào thu hồi vốn. Một nghệ sỹ cười cay đắng nói, kiếm bạc cắc mà đốt bạc vạn trong chốc lát!

Tình yêu và sự… thù hận!

Việc diễn viên Gia Bảo kiên quyết đòi tiền cát sê của nhà sản xuất không phải là ngẫu nhiên, vì hầu hết các diễn viên đều khá tế nhị trong việc đòi hỏi cát sê quá đáng. Chuyện các đoàn phim quỵt tiền, nợ tiền nghệ sỹ ngày càng nhiều, chính vì thế mà việc diễn viên trước khi ký hợp đồng đều yêu cầu đưa trước 50% là điều rất dễ hiểu. Nhưng, không phải ai cũng có quyền đòi hỏi như vậy.

Rất nhiều diễn viên đã chấp nhận đóng phim mà chẳng biết mình có nhận được tiền cát sê hay không và khi nhận thì sẽ được bao nhiêu. Rất nhiều diễn viên đóng phim xa hoa sang trọng, phải may quần là áo lượt, đến khi nhận tiền cát sê mới bật ngửa. Diễn viên T.H. than, đúng là đánh đĩ không đủ tiền son phấn! Mối hận nhà sản xuất của diễn viên ngày càng dày lên, bởi con giun xéo mãi cũng quằn. Một phần nguyên do của chuyện này cũng bởi tiền thì ít mà tham vọng thì ngun ngút!

Đường dài mới biết ngựa hay!

Không phải ngẫu nhiên, một "ông lớn" như BHD lại gần như dừng mọi dự án sản xuất phim truyền hình trong năm 2011. Năm nay, công ty này chỉ sản xuất một phim truyền hình 100 tập, thay vì mỗi năm làm trên dưới 10 phim như trước. Lý do là đầu tư cho phim truyền hình quá lớn, thời gian thực hiện quá lâu, đài truyền hình có nhiều cơ chế khác nhau gây khó khăn cho đơn vị sản xuất, và đồng thời, thanh khoản quá chậm trong việc thu hồi vốn. Nhiều công ty khác, như MT Picture hay Lasta cũng đã sản xuất có chọn lọc hơn, nhằm tránh tình trạng chịu lỗ triền miên chỉ nhằm để… giữ sóng.

Việc giữ sóng đến tuyệt vọng của "Anh chàng vượt thời gian" trên VTV3 thời gian vừa qua chính là dấu hiệu điển hình của việc các nhà sản xuất non kém đang cố gắng chỉ nhằm mục đích là tìm kiếm những spot quảng cáo, một thứ khá… ăn may trên thị trường vốn còn quá nhiều cảm tính và định kiến như thị trường truyền thông Việt Nam hiện nay. Câu trả lời cuối cùng là, nếu như có vài tỷ đồng thì nên gửi ngân hàng kiếm lời, còn đầu tư sản xuất phim vào lúc này là có nguy cơ tay trắng!

Nhóm PV thực hiện – CSTC tuần số 72

Các tin khác

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên cao tốc hay trong thành phố của các tài xế láu cá. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải tăng nặng hình phạt để răn đe.
Cuối năm lại lo cháy nổ

Cuối năm lại lo cháy nổ

Thời điểm cuối năm, nhu cầu buôn bán, sản xuất, lưu thông hàng hóa của người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP HCM tăng cao khiến các nguy cơ về cháy, nổ cũng xảy ra nhiều hơn nếu công tác phòng, chống cháy, nổ không được chú trọng.
Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Từ ngày chiếc nhẫn cưới được đeo vào… ngón chân, Nguyễn Minh Trí thấy cuộc đời của mình là một đặc ân. Tạo hóa không cho đôi tay, nhưng đã mang tới cho cậu một cô gái có trái tim nhân hậu, vị tha, một lòng yêu thương.
Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Thư chào bạn đọc

Thư chào bạn đọc

Thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí trong CAND, Bộ Công an quyết định dừng xuất bản và phát hành Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (gồm Cảnh sát toàn Tuần và Cảnh sát toàn cầu Tháng).
Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Trong những diễn biến cuối cùng trước khi năm 2020 đầy biến cố và xáo trộn khép lại, loài người dường như đã bình tĩnh hơn với những nỗi niềm của mình, để nhìn thấy ở phía trước, cho dù vẫn còn vô số thách thức, khá nhiều hy vọng, lạc quan hơn.
Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Ngày 23-12, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hàng không Tầm xa, xác lập năm 1999 theo lệnh của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Kể từ năm 2015, ngày này được gọi là Ngày Hàng không Tầm xa của Lực lượng Hàng không và Vũ trụ Liên bang Nga.
Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…