Phần lớn thời gian của mùa giải năm nay đối với anh quả là đáng vứt đi, nhưng chỉ với những ngày hè 2012, trên sân khấu bóng đá Euro, nụ cười đã trở lại với chàng tiền đạo có biệt danh El Nino này. Năm nay quả thật là năm đặc biệt, rất đặc biệt với anh - Fernando Torres.
Trong tiếng Tây Ban Nha, biệt danh El Nino của Torres có nghĩa là “chú bé”, nhưng thực ra năm nay anh cũng đã 28 tuổi (Torres sinh ngày 20 tháng 3 năm 1984). Từ một thần đồng bóng đá, một đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử Atletico Madrid ở tuổi 19, cho đến những ngày tháng rong ruổi trên các sân cỏ xứ sở sương mù, bây giờ anh đã là trụ cột của gia đình và là bố của 2 đứa con xinh xắn: Nora và Leo. Trong cái ngày anh ghi bàn vào lưới của Buffon để nhấn chìm mọi nỗ lực của đội tuyển Italia, tôi đã thấy sự trở lại của một chân sút hàng đầu thế giới.
Lịch sử các vòng chung kết Euro dường như đã lựa chọn Torres, để anh cùng các đồng đội tạo nên chiến công vĩ đại cho “La Furia Roja” – biệt danh của Đội tuyển Tây Ban Nha. 4 năm trước tại sân Ernst Happel (Áo), chưa ai quên được cách anh tăng tốc để loại hàng phòng ngự ĐT Đức và sút tung lưới Jens Lehmann. Đó là bàn thắng mang đến danh hiệu lớn đầu tiên sau 44 năm chờ đợi của người Tây Ban Nha, để từ đó, họ chấm dứt danh hiệu “vua vòng loại” và mở ra một kỷ nguyên rực rỡ trong lịch sử bóng đá thế giới.
Ngày đó, ở tuổi 24, Torres nói rằng: “Chúng tôi đã từng xem nhiều trận chung kết qua tivi, nhưng bây giờ, chúng tôi đã là người chiến thắng. Nhiệm vụ của tôi là ghi thật nhiều bàn thắng, tôi muốn giành thêm những danh hiệu nữa và trở thành cầu thủ quan trọng nhất của châu Âu và Thế giới.”
4 năm sau ngày đăng quang tại Euro 2008, Torres lại có mặt trong một trận Chung kết Euro nữa. Chỉ có điều, dù Tây Ban Nha bây giờ không có David Villam thì vai trò của Torres cũng không được đánh giá cao. Euro năm nay, phải nói thật rằng dù có một cú đúp vào lưới của
Trận chung kết ấy, khi Torres vào sân trong hiệp 2 thì kết cục coi như đã an bài, bởi Tây Ban Nha đã chiếm mọi lợi thế còn Italia thì phải thi đấu thiếu người. Nhưng El Nino vẫn vào sân và khẳng định, nhiệm vụ của một tiền đạo là ghi bàn. Lần này, không giống như cách anh để Buffon bắt bài dễ dàng như ở trận đấu đầu tiên của bảng C, Torres đã ghi bàn bằng đúng phong cách sở trường từ pha tăng tốc đến cú dứt điểm đầy cảm giác.
Chứng kiến bàn thắng ấy, hẳn sẽ thấy anh đã trưởng thành như thế nào từ trong “dông bão áp lực”. Nó hệt như cách anh đánh bại Lehmann cách đây 4 năm, và nếu bạn còn nhớ, thì chắc chắn sẽ liên tưởng tới bàn thắng mà Torres đã ghi vào lưới của Barcelona trong trận Bán kết Champions League ngay tại Nou Camp hôm 24/4 vừa rồi. Torres dường như luôn thích là người đặt dấu chấm hết cho đối thủ của anh.
Cái sự trưởng thành của El Nino, còn được thể hiện trong cách anh tỉnh táo nhả bóng lại cho Mata ghi bàn ấn định tỉ số 4-0 trước đội tuyển Italia. Thông thường, với sự ích kỉ của một tiền đạo, người ta khó có thể nhường lại cơ hội ghi bàn khi đối mặt với thủ môn đội bạn, nhất là khi đấy lại là cơ hội có thể giúp mình độc chiếm danh hiệu Vua phá lưới. Nhưng sự lựa chọn của anh là một đường chuyền thành bàn cho Mata, để tất cả thấy được sự đoàn kết và chia sẻ của Đội tuyển Tây Ban Nha bây giờ, như cách mà các đồng đội đã kiến tạo để anh từng bước lấy lại cảm giác ghi bàn. Người ta đánh giá cao đường chuyền cho Mata còn hơn cả khi Torres ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0, để đặt dấu chấm hết cho trận Chung kết Euro 2012 ngay từ phút 84.
Trong chức vô địch Champions League và cú cán đích tuyệt vời cuối mùa giải 2011-2012 của
Trong ngày Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Euro, thì Torres cũng có niềm vui riêng, khi giành danh hiệu Chiếc giày vàng, đồng thời lập kỷ lục là chân sút đầu tiên ghi được bàn thắng ở 2 kỳ Euro liên tiếp. Nhưng tất cả điều đó liệu có quan trọng bằng việc bản năng ghi bàn đã trở lại với El Nino.
Bây giờ, khi “chú bé” đã trưởng thành từ trong bão tố, đó sẽ là sự trở lại của một trong những chân sút xuất sắc nhất của bóng đá thế giới hiện đại – tôi tin như vậy!
| Balotelli bất ngờ tiết lộ sẽ xét nghiệm ADN Cách đây vài hôm, người yêu cũ của “siêu quậy” Balotelli, cô Rafaella Fico đã bất ngờ tiết lộ cho một số tờ báo lá cải rằng mình đang có thai 4 tháng với chàng cầu thủ lắm tài nhiều tật này. Rafaella thậm chí còn cho biết hiện tại giữa hai người vẫn đang tồn tại những tình cảm tốt đẹp, nên không sớm thì muộn cũng sẽ quay lại với nhau. Ngay lập tức Balotelli lên tiếng cho biết anh rất thất vọng với việc người yêu cũ đã đem những câu chuyện riêng tư này chia sẻ cho báo chí. Balotelli đính chính rõ ràng: “Thú thật là chúng tôi chia tay nhau từ tháng 4, và kể từ đấy không có liên lạc gì với nhau. Tôi cũng không có ý định quay lại như cô ấy nói”. Riêng về thông tin Rafaella đang mang trong người dòng máu của mình, Balotelli rất thẳng thắn khi cho biết: “Tôi không phải là người sống thiếu trách nhiệm. Tôi sẵn sàng nhận đứa bé, nếu kết quả xét nghiệm ADN chứng minh nó đích thực là con tôi”. Ngọc Anh |
| Ronaldo “xả” nỗi buồn Euro cùng người yêu trên bãi biển Sau khi âm thầm một mình bay về Bồ Đào Nha kể từ trận bán kết Euro 2012, ngôi sao sáng nhất của ĐT Bồ Đào Nha - Cristiano Ronaldo đã giữ một trạng thái…. im lặng tuyệt đối. Cảm giác như thất bại Euro lần này với Ronaldo là một trong những thất bại đau nhất, khủng khiếp nhất kể từ trước tới nay. Nhưng những ngày này thì người ta thấy Ronaldo cùng cô người yêu xinh đẹp – siêu mẫu Irina Shayk đã “quậy tưng bừng” tại bãi biển St Tropez – một trong những bãi biển thơ mộng nhất nước Pháp. Theo báo chí Bồ Đào Nha thì không chỉ có người yêu, Ronaldo còn mang cả đại gia đình mình tới bãi biển này, và việc được nghỉ ngơi bên gia đình chính là liệu pháp tốt nhất giúp anh “xả” đi mọi buồn bực sau một kỳ Euro không như ý. Tuấn Thành |