Mưa tạnh, nước rút nhưng vẫn còn rất nhiều bạn đọc đến Báo CAND để gửi gắm tình cảm, vật chất giúp đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt.
Người người làm việc thiện
"Tôi là Vũ Trọng Đê, 77 tuổi, ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Hơn 20 năm tôi về hưu, tiết kiệm được 50 triệu đồng. Tôi được biết đồng bào miền Trung đang trong cơn hoạn nạn do lụt bão gây ra. Tôi quyết định rút tiết kiệm 10 triệu đồng để góp phần nhỏ bé giúp đỡ đồng bào đang gặp nạn. Tôi mong quý Báo chuyển giúp tôi đến tay đồng bào và mong quý Báo hồi âm để lấy lòng tin, khích lệ mọi người xung quanh xóm làng tôi cùng tham gia chia sẻ nỗi đau của đồng bào miền Trung", đây là lá thư được viết vào ngày 21/10, ngày mà cả miền Trung đang ngập chìm trong biển nước mà cán bộ tiếp nhận từ thiện của Báo nhận được. Kèm theo lá thư, bác Vũ Trọng Đê còn trực tiếp tới Tòa soạn ủng hộ 10 triệu đồng vừa rút từ tiền tiết kiệm gửi ở ngân hàng với lời nhắn nhủ, "hãy đưa số tiền này đến với đồng bào gặp nạn một cách nhanh nhất".
Cùng tâm trạng với bác Đê, rất nhiều độc giả hảo tâm khi đến với chúng tôi cũng đều có mong muốn này. Khi biết, Báo đang có hai đoàn cứu trợ tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị thì họ vui mừng khi thấy mình gửi niềm tin đúng chỗ.187.000đ, một con số lẻ, một số tiền được tích cóp từ những đồng bạc đủ các mệnh giá. Đó là các đồng tiền mệnh giá 500đ, 1.000đ, 2.000đ, 5.000đ, 10.000đ… được vuốt thẳng nếp, gói ghém cẩn thận. Đây là tiền tiết kiệm của cháu Thanh Huyền, một học sinh tiểu học ở Hà Nội.
Sau khi biết tin nhiều bạn nhỏ ở miền Trung đang phải vật lộn với lũ lụt, thiếu cơm ăn, sách vở bị ngập ướt, trường lớp chìm trong nước, cháu quyết định lấy tiền tiết kiệm tích cóp từ đầu năm ra giúp đỡ. Do bận đến lớp, cháu gửi số tiền này cho bố mẹ đem đến toà soạn giúp.
Cán bộ, phóng viên Báo CAND chuyển hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào vùng lũ.
Đón nhận món tiền đặc biệt này, chúng tôi rất xúc động. Một cô học trò nhỏ biết yêu thương, chia sẻ với các bạn gặp thiên tai chắc chắn được sinh ra trong một gia đình tốt, được giáo dục đầy đủ. Cháu Thanh Huyền không phải là học sinh duy nhất biết chia sẻ khó khăn với người gặp nạn. Rất nhiều, rất nhiều các cháu học sinh tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung.
Sáng 27/10, bố cháu Bùi Tuấn Thiện, học sinh Trường Tiểu học Tràng An, Hoàn Kiếm, Hà Nội đến Tòa soạn chuyển số tiền 436.000đ ủng hộ đồng bào miền Trung. Đây là số tiền cháu Thiện tiết kiệm từ đầu năm đến nay. Khi hỏi cách thức cháu Thiện tiết kiệm, bố cháu cho biết, Thiện có nhiều cách. Đó là nuôi lợn đất, là tiết kiệm tiền ăn quà…
Một bé trai đang ở tuổi ham chơi mà có ý thức tiết kiệm tiền bạc như Thiện thật đáng quý. Hành động sẵn sàng "mổ lợn" lấy tiền giúp đỡ người bị nạn của Thiện càng đáng được ngợi khen. Việc bố mẹ hưởng ứng cách làm của con, khuyến khích con làm việc tốt, yêu thương cộng đồng như cách của người bố mà tôi gặp sáng 27/10 cho thấy, đây cũng là biện pháp giáo dục con cái hữu ích. Từ bé, trẻ đã biết yêu thương, biết chia sẻ khó khăn, giúp đỡ người khác. Khi lớn lên, tôi tin chắc rằng những đứa trẻ này sẽ là một công dân tốt và có một cuộc sống đẹp.
Vội vã đến, rồi vội vã đi. Đó là hình ảnh người đàn ông đi xe máy tay ga đến tòa soạn vào sáng 25/10. Điều này cho thấy, anh rất bận. Thế nhưng, nhìn cách anh ôm thùng quần áo cũ, khệ nệ sách theo túi sách giáo khoa mới thấy hết sự nhiệt tình. Vội vã, tất bật nhưng anh vẫn giành thời gian chuyển những bộ quần áo dẫu không còn mới nhưng rất hữu ích đối với người đang gặp cảnh rét mướt. Những cuốn sách giáo khoa anh đem đến dù cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận, chưa hè sờn mép, gãy gáy. Nếu không có ý thức, không chăm chút thì người thân của anh và cả bản thân anh không "mất công" đi cho như vậy.
Những đồng tiền tiết kiệm từ đầu năm đến nay, được cháu Bùi Thiện Tuấn đem tới Báo CAND ủng hộ đồng bào miền Trung.
Có bác gái tóc bạc phơ đi xe ôm đến tòa soạn. Bác ủng hộ 500.000đ trích từ tiền lương hưu. Bác bảo, tháng này sẽ bớt mua con gà, cân thịt để bù vào "chi phí phát sinh" do thiên tai gây ra. Đúng là, với đa số những người có tấm lòng bồ tát tìm đến với chúng tôi, họ phải bớt chi phí sinh hoạt hàng ngày hoặc bỏ qua những món đồ mà mình dự định mua.
Số tiền dẫu chỉ vài chục hoặc vài trăm nhưng với học sinh, cán bộ về hưu, công chức thì không nhỏ. Ngay như số tiền mà các em Huyền, Thiện vừa nêu ở trên cũng được ki cóp suốt 10 tháng trời. Mỗi ngày, các em đều làm việc thiện chứ không phải đợi đến lúc đi giúp người mới làm việc tốt.
Lại có anh lái xe, quê ở Nam Trực,
Sáng 27/10, sau khi cập bến Giáp Bát anh vội bắt xe ôm đến 66 Thợ Nhuộm. Anh cho biết, ngày nào cũng đọc Báo CAND nên cập nhật tin tức về bão lũ cũng như công tác cứu trợ. Khi thấy những hình ảnh cán bộ, phóng viên Báo xắn quần, mặc áo phao trao tận tay người dân vùng lũ Hương Khê (Hà Tĩnh), Thạch Hóa (Quảng Bình)… tiền, mỳ tôm…, anh rất cảm phục. Cũng từ đây, anh tin tưởng số tiền 150.000đ của mình gửi gắm sẽ được Báo chuyển đến đúng đối tượng cần giúp đỡ.
Không chỉ các cá nhân, nhiều tổ chức, hội nghề nghiệp đem hàng hóa, tiền đến tòa soạn nhờ chuyển đến đồng bào miền Trung. Nhóm các bạn trẻ ở Hà Nội ủng hộ 100 thùng mỳ tôm và hai thùng quần áo cũ. Câu lạc bộ những người yêu thiên nhiên (sinh hoạt tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô) phát động hội viên ủng hộ đồng bào đang gặp nạn. Số tiền 25 triệu đồng lập tức được bà Nguyễn Thu Hà, Chủ nhiệm câu lạc bộ đưa đến tòa soạn.
Bà Hà cho biết, nhiều năm theo dõi hoạt động của Báo nên biết đây là địa chỉ làm từ thiện rất có uy tín. Sau khi đưa ra đề xuất giao số tiền này cho Báo chuyển giúp đến các tỉnh miền Trung, mọi hội viên đều tán đồng. Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội chuyển 2,7 triệu đồng và quần áo cũ đến tòa soạn. Kèm theo số tiền, quần áo cũ còn có danh sách cán bộ, nhân viên tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung.
Xem danh sách này, chúng tôi thấy rõ đây là việc làm được Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên thực hiện rất nghiêm túc. Vừa thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với cơ quan mà còn cho thấy, ý thức giúp đỡ người hoạn nạn của từng thành viên trong trung tâm. Làm việc thiện càng được nhân rộng thì càng nhiều người khó khăn, hoạn nạn được giúp đỡ. Và đây cũng là cách thực hiện đạo lý "lá lành đùm lá rách" của dân tộc ta.
Trao quà tận tay bà con đang gặp hoạn nạn
Sát cánh cùng Báo CAND trong chương trình ủng hộ đồng bào miền Trung vừa qua không chỉ có hàng trăm độc giả, các em học sinh, các tổ chức đoàn thể mà còn có các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế. Có những lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn và cán bộ nhân viên trực tiếp đến vùng lũ giúp đỡ đồng bào.
Điển hình phải kể đến ông Văn Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại SABECO (Công ty SABECO); ông Hoàng Xuân Hùng, Ủy viên Hội đồng thành viên, Phó Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Dầu khí quốc gia và nhiều cán bộ, viên chức khác. Cùng với các đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND, đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn này có mặt tại các huyện bị ngập nặng như Hương Khê, Hương Sơn, Can Lộc… (Hà Tĩnh); huyện Tuyên Hóa, Quảng Ninh… (Quảng Bình)…
Tập đoàn Dầu khí quốc gia trao 1 tỷ đồng giúp đỡ bà con hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Công ty SABECO trao gần 4 tỷ đồng giúp bà con gặp nạn 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Ngoài ra, còn có Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest, Tập đoàn Vincom, Công ty nghe nhìn toàn cầu AVG, Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa châu Âu (Eurowindow), Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi…
Được sự ủng hộ của bạn đọc hảo tâm và sự hưởng ứng nhiệt thành của các doanh nghiệp, thông qua Báo CAND số tiền gần 9 tỷ đồng được chuyển đến cứu trợ đồng bào miền Trung và giúp bà con khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống. Cùng với tiền, các nhà hảo tâm còn gửi đến hàng trăm cuốn sách vở, quần áo cũ, mỳ tôm…
Sáng 27/10, thời điểm mà nước rút gần một tuần nhưng một đoàn công tác của Báo vẫn tiếp tục vào miền Trung. Đoàn công tác sẽ đến tận nơi giúp đỡ vật chất và động viên bà con sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Chứng kiến cảnh hàng trăm độc giả, các cháu học sinh, đại diện các tổ chức xã hội, doanh nghiệp đến Tòa soạn Báo CAND ủng hộ tiền, mỳ tôm, quần áo cũ… cho đồng bào miền Trung mới thấy hết tấm lòng nhân ái của họ. Bản thân cán bộ, phóng viên Báo cũng rất vui và tự hào khi thấy độc giả tin tưởng khi gửi gắm niềm tin cho mình.
Chính vì sự tin tưởng này, cán bộ, phóng viên không ngại đường xa, mưa, lũ đã đến vùng tâm lũ lụt, trao trực tiếp đến tay người gặp nạn những món quà hữu ích. Vì miền Trung ruột thịt là việc mà độc giả hảo tâm, các doanh nghiệp, cán bộ phóng viên Báo CAND đã và đang gấp rút thực hiện