Những sát thủ bom xăng trước vành móng ngựa

21 bị cáo mặc "đồng phục" với quần tây và áo sơ mi trắng ngắn tay với dáng vẻ hiền lành là những thành viên một băng nhóm côn đồ từng hung hăng vác dao, mã tấu, búa, bom xăng gây ra một vụ huyết chiến kinh hoàng gây náo loạn thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) khiến dư luận từng phải một phen khiếp vía.

Cả 21 bị cáo đều mặc "đồng phục" với quần tây và áo sơ mi trắng ngắn tay. Ngoại trừ Tùng "gà" - kẻ được xem là cầm đầu - với mái tóc húi cua, mặt hơi nghênh nghênh và cái nhìn lạnh tanh, phảng phất một chút vẻ "anh chị", những bị cáo khác đều xếp hàng sau vành móng ngựa với dáng vẻ hiền lành như học sinh trường nghề, khuôn mặt cúi gằm, cái nhìn có phần sợ sệt. Thế nhưng, đây lại là những thành viên một băng nhóm côn đồ từng hung hăng vác dao, mã tấu, búa, bom xăng gây ra một vụ huyết chiến kinh hoàng gây náo loạn thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) khiến dư luận từng phải một phen khiếp vía.

Ở chùa tay vẫn cầm dao

Nhân vật cầm đầu Nguyễn Thanh Tùng (Tùng “gà”) sinh năm 1975. Đây là đối tượng duy nhất trong băng vượt qua tuổi 30. Số còn lại hầu hết đều còn rất trẻ, chỉ trên dưới 20. Trong đó, các bị cáo Trần Huỳnh Đông Anh (Bin), Nguyễn Thiện Tuấn, Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Hữu Trung đều sinh năm 1993, khi ra toà mới 17 tuổi. Cá biệt còn có bị cáo Đỗ Thọ Khương sinh  tháng 1/1994, ngày gây án chỉ hơn 16 tuổi. Trẻ tuổi, việc học hành đứt ngang nửa chừng, các bị cáo đều thuộc dạng vào đời sớm, không có nhiều  cơ hội để thành đạt. Vậy là để "ngoi lên", chúng chọn con đường gây băng kết nhóm, lấy  bạo lực  làm quyền lực.

Không ít thành viên trong băng này đều  đã có tiền án tiền sự. Hà Đình Duẩn (Doãn) sinh năm 1985 bị bắt khi đang phải chịu 36 tháng tù treo vì tội cưỡng đoạt tài sản. Nguyễn Thành Tâm (Tâm “già”) sinh năm 1984, năm 2002 từng bị đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng. Từ năm 2005 đến nay, Tâm "tích luỹ" thêm 3 tiền án, tiền sự, trong  đó có 2 bản án vì tội cướp giật tài sản. "Trẻ con" như bị cáo Đỗ Tiến Thanh (sinh năm 1991) cũng từng mang tiền án vì tội cướp giật, từng bị phạt tù vào năm 2008…

Tụ tập, liên kết với nhau thành băng nhóm, những bản án trước đó dường như chưa đủ sức nặng răn đe đối với những tay giang hồ trẻ tuổi. Đặc biệt nhất là bị cáo Hà Đình Duẩn. Văn hoá chỉ  lớp 4, năm 2006, Duẩn vào Bình Dương kiếm sống bằng nghề làm thuê làm mướn. Không có chỗ ở, Duẩn xin và được chùa Phước An, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một cưu mang cho tá túc. Ở chùa nhưng Duẩn vẫn chuẩn bị sẵn dao, kiếm làm hung khí, sẵn sàng ăn thua đủ với các "đối thủ giang hồ". Rảnh rỗi, kẹt tiền tiêu, tên nhóc này cũng sẵn sàng tham gia cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, phải ra toà.

Bị hại đã kháng cáo, án tù treo đang lơ lửng có nguy cơ biến thành án tù ở, nhưng phiên phúc thẩm chưa mở thì Duẩn đã bị bắt vì tội danh mới là cố ý gây thương tích. Trong vụ án mới này, chính Duẩn là kẻ đầu têu gây ra va chạm với băng nhóm khác, dẫn đến truy đuổi, đánh chém qua lại giữa hai băng nhóm, cuối cùng loang ra thành trận hỗn chiến mỗi bên có hàng chục tên tham gia.

Bốc đồng, hiếu thắng, sẵn máu côn đồ, các thành viên nhỏ tuổi này nhanh chóng bị thu phục bởi Nguyễn Thanh Tùng, trở thành tay sai đắc lực trong kế hoạch ngoi lên giành số má của gã. Rất đáng ngạc nhiên, Tùng "gà" vốn xuất thân là con nhà nền nếp, cả cha  và mẹ đều là bác sĩ. 35 tuổi, Tùng từng tốt nghiệp cử nhân Cao đẳng Kinh tế, từng công tác tại Chi cục Thuế, huyện Dầu Tiếng trước khi được điều chuyển về Chi cục Thuế, thị xã Thủ Dầu Một. Bề ngoài, gã là người điềm đạm, ít nói, không có vẻ gì là dữ dằn.

Trước khi bị bắt, anh ta đang có ý định xin chuyển công tác về TP HCM. Vợ Tùng là thợ may, thay chồng trông coi một dãy nhà trọ, kinh tế có thể gọi là vững vàng. Ít ai biết rằng, một phần phòng trọ của gia đình, Tùng không cho thuê mà để làm nơi tá túc cho nhóm đàn em trong băng tụ tập. Vì vậy, khi "đụng chuyện". Tùng “gà” dễ dàng huy động một lúc hàng chục cây mã tấu, tay búa đến tham gia trợ chiến.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Cuộc hỗn chiến

Theo cáo trạng, ngọn  nguồn trận loạn đả bắt đầu từ "kẻ ở chùa nhưng thiếu Phật tính" Hà Đình Duẩn. Gần nửa đêm 24/5/2010, Duẩn cùng một đám bạn ngồi nhậu tại quán Tư Nhớ, đường 30-4, phường Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một. Rượu vào lời ra, nhóm của Duẩn to tiếng với  một bàn nhậu có 9-10 thanh niên khác ngồi kế bên, dẫn đến đánh nhau. Duẩn bị Phạm Văn Tánh (Cu Em) đập một chai bia vào đầu nhưng không gây thương tích, sau đó bị một nhóm đuổi theo để đánh. Duẩn bèn gọi điện thoại cho 3 chiến hữu Tuấn, Hùng, Tùng ra giúp. Hai bên lại đánh nhau thêm một trận nữa, sau đó thì bỏ chạy  mỗi tên một ngả. Duẩn chạy về nhà Tùng "gà" thông báo là "bị đám Cu Em đuổi đánh", sau đó thì đi ngủ.

Chuyện cũ chưa đâu vào đâu thì chuyện mới nảy sinh. Trong cửa hàng cà phê sáng 25/5, Nguyễn Thiện Tuấn, Đỗ Thọ Khương, Trần Huỳnh Đông Anh, Nguyễn Đức Trọng và  Nguyễn Hữu Trung nghe một  người bạn  tên  Tài kể chuyện bị  một nhóm khác chặn đánh nên nổi máu lên, quyết định điện thoại kêu thêm người tìm băng kia "trả thù". Tại nhà trọ của Tùng “gà”, nhóm này gặp Hà Đình Duẩn và một số đối tượng khác đang ấm ức vì trận đòn vô duyên  đêm trước nên dễ dàng rủ nhập bọn đi đánh nhau. Trong khi đang tụ tập, chúng nhận  được tin báo có hai thanh niên  đeo khẩu trang chở nhau chạy qua chạy lại rất "khả nghi". Cho rằng đó là "trinh sát" của phe đối thủ, cả nhóm đuổi đánh. Duẩn cầm mã tấu ngồi sau xe của Cường - một đối tượng không rõ lai lịch. Đến ngã tư Gò Đậu, phường Chánh Nghĩa, xe Cường bắt kịp hai  đối tượng khả nghi. Duẩn vung mã tấu, chém một nhát vào lưng người ngồi sau. Hoảng sợ, hai đối tượng chạy mất, đuổi không kịp.

Gặp Nguyễn Thanh Tùng tại khu nhà trọ, Tùng hỏi: "Sao chém ít vậy". Nghe Duẩn  trả lời là vì đối thủ chạy nhanh quá, xe yếu nên không đuổi kịp, Tùng chủ động tính kế: "Không phải đuổi nữa, kiểu gì chúng cũng quay lại trả thù". Theo lệnh của Tùng, cả nhóm tiếp tục điện thoại điều thêm quân trợ chiến, chuẩn bị sẵn chờ băng Cu Em đến để  đánh nhau. Đối tượng tên Cường đã chở đến ném dưới gốc cây trước dãy phòng trọ một bao mã tấu, kiếm, búa và gậy tre, thủ sẵn.

Tuy chủ động nhưng sợ  băng đối thủ mạnh hơn, dãy nhà trọ sẽ bị đập phá nên Tùng "gà" đã điện thoại sang  Củ Chi (TP HCM) yêu cầu  một "chiến hữu" giang hồ là Tâm "già" (Nguyễn Thành Tâm) điều  đàn em sang tiếp viện. Tâm "già" nhận lời, dắt theo 9 đàn em tay đao tay thước kéo sang. Hội quân  đầy đủ, dao thớt sẵn sàng, Nguyễn Thanh Tùng giao hẹn: "Lát nữa tụi nó đến, tụi mày phải ra hết, không  đứa nào được chạy". Cả nhóm đồng ý.

14h, khoảng 40 thành viên của băng đối thủ mang theo búa và kiếm xuất hiện. Chúng nẹt pô xe ầm ĩ để khiêu khích, đồng thời đập phá tường rào, cánh cổng khu nhà trọ. Lập tức, băng Tùng "gà" vác hung khí xông ra nghênh chiến ngay. Cuộc đâm chém, loạn đả khiến khu vực nhà trọ náo loạn. Tất cả người dân trong khu phố khiếp vía, đều bỏ chạy vào nhà cài chặt cửa.

Hung khí thu được tại khu nhà trọ.
Hung khí thu được tại khu nhà trọ.

Đánh nhau  một hồi, các sát thủ làm khách  yếu thế đành hô  nhau tháo lui, bỏ lại tại "chiến trường" 2 chiếc xe máy, một chiếc Wave không biển số và một chiếc Jupiter của đối tượng Nguyễn Hoàng Vinh, vốn là người quen của Tâm "già". Đang cơn điên, hai chiếc xe máy đã bị cả bọn dùng kiếm và gạch đá đập nát, sau đó rút về khu nhà trọ cố thủ. Đúng lúc này, Hà Đình Duẩn nhận được điện thoại  của Trịnh Thanh Tùng (tức Tùng "lựu đạn", con  trai Trịnh Thanh Hoàng, tức Hoàng "lựu đạn" - tay kiểm lâm kiêm trùm giang hồ khét tiếng  một thời ở Bình Dương) gọi đến xin lại hai chiếc xe. Duẩn không trả lời.

Thay vào đó, Duẩn, Cường, Phạm Hồng Thái lại tiếp tục điện thoại điều thêm quân tụ tập tại khu nhà trọ của Tùng "gà". Theo lệnh của Cường, Nguyễn Ngọc Lâm và một "tay chơi" không rõ lai lịch khác chở về  một két vỏ chai bia  và một can xăng. Cả  nhóm cùng nhau  rót  xăng vào chai, nhét  giẻ vào, chuẩn bị  bom xăng chờ đón đối thủ trong "hiệp hai" của trận chiến.

Nhưng "hiệp hai" đã không có cơ hội diễn ra. Từ tin báo  của quần chúng, khoảng 17h cùng ngày, Công an thị xã Thủ Dầu Một phối hợp với Công an phường Chánh Nghĩa đã có mặt bao vây và khám xét khu nhà trọ. Đám "kiếm thủ" trẻ tuổi chạy tán loạn nhưng bị bao vây chặt nên hầu như không thoát. Công an bắt giữ tại trận 29 đối tượng, thu  25 chai bom xăng, 6 chiếc búa đẽo, 5 cây kiếm, 11 dao tự chế, 2 ống tuýp sắt và nhiều gậy gộc, gạch đá chuẩn bị sẵn để làm hung khí cùng một số xe máy và phương tiện gây án khác. Hai chiếc xe gắn máy của băng đối thủ  bị đập phá hư hỏng nặng cũng được thu giữ ngay trong khu nhà trọ.

Giáo dục thay cho trừng trị

Sau hơn nửa năm trời điều tra, sàng lọc, 21 đối tượng trong băng nhóm do Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu đã bị truy tố. Phiên toà diễn ra trong hai ngày, 20 và 21/12/2010. Khác với cảnh náo loạn, kinh hoàng    nhóm tội phạm đã gây ra trong  cuộc đâm chém, rượt đuổi nhau, phiên toà xét xử diễn ra trong trật tự, yên lặng. Các bị cáo hầu như không chối tội, đều khai  báo rõ ràng, thành khẩn.

Tuy vụ việc tạo nên cảnh tượng kinh hoàng, gây rúng động, hoang mang dư luận, tạo  một ảnh hưởng rất xấu đối với tình hình an ninh trật tự nhưng may mắn là chưa để lại hậu quả nghiêm trọng. Thành viên của cả hai bên đều không có đối tượng nào bị thương tích nặng nề. Việc lực lượng Công an có mặt giải quyết nhanh, bắt giữ kịp thời các hung thủ trước khi chúng kịp gây ra trận hỗn chiến thứ hai đã góp phần ngăn chặn được máu đổ và nhiều hậu quả tai hại khác. Do đó, các bị cáo trong băng Tùng "gà" vẫn còn may mắn chưa vướng vào tội "cố ý gây thương tích" hay  nặng hơn nữa là "giết người", chỉ bị truy tố với cùng tội danh "gây rối trật tự công cộng".

Bị cáo đông, vụ án gây chấn động dư luận nhưng mức án phù hợp giành cho các bị cáo không quá nặng. Có 16 bị cáo bị tuyên phạt từ 30 -54 tháng tù. Trong đó, án nặng nhất là Nguyễn Thanh Tùng, 54 tháng; Hà Đình Duẩn và Nguyễn Thành Tâm cùng 48 tháng tù; Phạm Hồng Thái  42 tháng tù… 5 bị cáo còn lại do còn nhỏ tuổi, tham gia gây rối với tư cách bị lôi kéo, rủ rê đều bị tuyên mỗi bị cáo 22 tháng tù cho hưởng án treo, giao về cho gia đình và địa phương quản lý, kèm theo thời gian thử thách 43 tháng cho mỗi đối tượng.

Bản án nghiêm minh nhưng không quá nặng khiến tất cả các bị cáo đều gần như… thở phào, không ai tỏ ra có ý định sẽ kháng cáo. Số lượng bị cáo đông, nhưng phần việc của luật sư cũng không mấy vất vả, diễn ra khá chóng vánh và có vẻ như chỉ mang tính thủ tục.

Đáng chú ý là, dù tham gia trận hỗn chiến, từ nguyên nhân cho đến diễn tiến đều có sự tham gia của 2 phe, 2 băng nhóm côn đồ. Tuy nhiên, đứng trước vành móng ngựa chỉ có 21 thành viên trong cùng một băng do Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu. Hàng chục đối tượng còn lại, được xác định là băng Củ Mì của Nguyễn Giang Thanh và Phạm Văn Tánh (Cu Em) cầm đầu, cơ quan điều tra xác định có liên quan đến một số vụ việc khác nên quyết định tách riêng, xét xử trong một vụ án khác.

Chúng tôi sẽ theo dõi để tiếp tục thông tin đến bạn đọc

Nguyễn Hồng Lam - CSTC tuần số 39

Các tin khác

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên cao tốc hay trong thành phố của các tài xế láu cá. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải tăng nặng hình phạt để răn đe.
Cuối năm lại lo cháy nổ

Cuối năm lại lo cháy nổ

Thời điểm cuối năm, nhu cầu buôn bán, sản xuất, lưu thông hàng hóa của người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP HCM tăng cao khiến các nguy cơ về cháy, nổ cũng xảy ra nhiều hơn nếu công tác phòng, chống cháy, nổ không được chú trọng.
Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Từ ngày chiếc nhẫn cưới được đeo vào… ngón chân, Nguyễn Minh Trí thấy cuộc đời của mình là một đặc ân. Tạo hóa không cho đôi tay, nhưng đã mang tới cho cậu một cô gái có trái tim nhân hậu, vị tha, một lòng yêu thương.
Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Thư chào bạn đọc

Thư chào bạn đọc

Thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí trong CAND, Bộ Công an quyết định dừng xuất bản và phát hành Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (gồm Cảnh sát toàn Tuần và Cảnh sát toàn cầu Tháng).
Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Trong những diễn biến cuối cùng trước khi năm 2020 đầy biến cố và xáo trộn khép lại, loài người dường như đã bình tĩnh hơn với những nỗi niềm của mình, để nhìn thấy ở phía trước, cho dù vẫn còn vô số thách thức, khá nhiều hy vọng, lạc quan hơn.
Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Ngày 23-12, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hàng không Tầm xa, xác lập năm 1999 theo lệnh của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Kể từ năm 2015, ngày này được gọi là Ngày Hàng không Tầm xa của Lực lượng Hàng không và Vũ trụ Liên bang Nga.
Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…