Nhưng tiếc cho ông khi đoạn kết của tác phẩm trinh thám này, người ta cố gỡ rối thì mọi thứ lại càng rối tung lên.
Chất “trinh thám” trong cuộc đời làm TTK của ông Tuấn xuất hiện ngay từ khâu bầu bán – cái khâu mà ai cũng nghĩ ông quyền TTK Phan Anh Tú, chứ không phải ông mới là người đắc cử. Nhưng với một cú trở cờ ngoạn mục vào phút chót, rốt cuộc thì ông Tú đã phải cay đắng ra đi, và ông Tuấn điềm nhiên ngồi lên ghế.
Dân trong làng ai cũng hiểu màn “trở cờ” này không có dấu ấn của ông Tuấn, mà hoàn toàn là dấu ấn của những người đứng sau ông. Nhưng để có thể ngồi ghế suốt 6 năm ròng rã, lại là cái ghế luôn bị nhòm, bị soi thì người ta không thể cứ “bất chiến tự nhiên thành” mãi như thế được.
Còn nhớ, những ngày đầu ngồi ghế, ông Tuấn va nặng với ông PCT chuyên môn Lê Thế Thọ - người đáng tuổi cha chú ông, và cũng là người nổi tiếng với kiểu ăn nói văng mạng, coi trời là vung. Tuy nhiên, sau thất bại tại SEA Games 23 mà ông Thọ trong vai trò trưởng đoàn ĐT thì xuất hiện cả một làn sóng (trong có, ngoài có) đòi ông Thọ phải ra đi. Đến khi ông Thọ chính thức đi, và khi mà ông PTTK VFF Dương Nghiệp Khôi (người trước đó ủng hộ phương án Phan Anh Tú) đã đứng hẳn về phía mình thì ông Tuấn coi như đã “đối nội” thành công. Và khi đã “đối nội” thành công - nghĩa là đã vượt qua được tình huống “rối cực rối” thì ông Tổng cứ thế mà bon bon chạy.
Nó bon tới độ ở Đại hội nhiệm kỳ 6, khi cái ghế Tổng được chỉ định bởi chủ tịch VFF, chứ không phải thông qua bầu bán như trước nữa thì ngay lập tức ông đã được Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ chỉ định. Thế rồi khi cái ghế lung lay thì cũng chính ông chủ tịch là người ra tay… cứu giá.
Ai cũng biết, hậu SEA Games 26, trước sức ép lớn của dư luận và của Tổng cục TDTT – đơn vị chủ quản của mình, ông Tuấn đã buộc phải viết đơn từ chức, và theo luật, một mình ông Hỷ có thể quyết định về việc từ chức ấy. Nhưng ông Hỷ đã khéo léo đưa vấn đề ra BCH để lấy ý kiến tập thể vì ông hiểu là trong tập thể ấy có nhiều người ủng hộ ông Tuấn.
Tuy nhiên trong các tác phẩm trinh thám có một sự thật là diễn biến câu chuyện tự thân nó nhiều khi đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nhà văn. Ở đây cũng thế, ông Hỷ và thường trực VFF không thể tưởng tượng rằng việc cứu ông Tuấn bằng việc lấy ý kiến BCH, và tính đến chuyện sa thải Falko Goetz lại chẳng khác gì một mồi lửa nhấn chìm ông Tuấn. Bởi làm hớ hênh như thế, dư luận phẫn nộ, và Tổng cục TDTT – nơi nắm “sinh mệnh chính trị” của ông Tuấn cũng phẫn nộ. Lúc này thì ông Tuấn thực sự rất đáng thương.
Từ chỗ xác định sẵn là mình sẽ mất ghế tới chỗ bất ngờ được “cứu sống” rồi lại bắt buộc phải rời ghế, rõ ràng ông đã trải qua một chuỗi các cảm xúc thất vọng – hy vọng – rồi lại thất vọng chỉ trong một thời gian cực ngắn. Có lẽ cũng vì thế mà trong buổi họp báo tuyên bố rời ghế, ông đã không thể giấu nổi gương mặt căng thẳng với những giọt nước mắt như chỉ trực trào ra…
Rõ ràng là 6 năm trong ngôi nhà VFF, chất trinh thám trong số phận chiếc ghế TTK của ông Tuấn mỗi lúc một tăng nhưng khả năng gỡ rối trong mỗi tình huống trinh thám thì càng lúc càng giảm. Nhưng nói một cách công bằng, thì với ông Tuấn 6 năm ở một chiếc ghế màu mỡ cũng là quá đủ rồi.
“Tác phẩm trinh thám” quanh cái ghế TTK VFF tới đây kết thúc. Song khi một tác phẩm trinh thám của một cái ghế này kết thúc thì ở ngôi nhà VFF, “tác phẩm trinh thám” của một cái ghế giàu quyền lực khác vẫn đang ở trong cảnh…rối như tương. Đó là cái ghế của ông chủ tịch – cái ghế mà từ đó, chỉ trong một thời gian ngắn đã phát đi không biết bao nhiêu những quyết sách sai lầm.
Người ta đã không thể gỡ rối cho cái ghế Tổng thì cũng khó có thể gỡ rối cho những cái ghế ở trên ông Tổng?
| Ai ngồi ghế thay ông Tuấn? Nhiều thông tin hậu trường cho hay TTK Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, người từng làm “quyền TTK VFF” ở cuối nhiệm kỳ 5 sẽ được mời lại thay ông Tuấn. Với qui định FIFA về việc TTK phải nằm ngoài BCH thì ông Tú nếu muốn lên ghế Tổng chắc chắn sẽ phải xin rút khỏi BCH VFF. Đấy là một khó khăn cho ông, một lý do khác nằm ở chính ông khi mà sau một lần “ngồi hụt” lên ghế Tổng giờ ông cũng chẳng còn mấy thiết tha với cái ghế ấy nữa. Những ƯCV khác cho chiếc ghế của ông Tuấn là các PTTK VFF Dương Nghiệp Khôi và Nguyễn Hữu Bàng. Trong hai nhân vật này, ông Bàng tỏ ra ưu thế hơn, vì là người hiền lành, được lòng dư luận, trong khi ông Khôi vừa bị công kích nặng nề sau V.League 2011. Lại có thông tin hậu trường cho biết không loại trừ khả năng một nhân vật mới toanh sẽ được Tổng cục TDTT biệt phái sang làm TTK như ông Tuấn trước đây. Ngọc Anh |