1. Trận quyết đấu giữa SHB.Đà Nẵng với Sài Gòn Xuân Thành nóng ngay từ đầu khi hai đội liên tiếp mở những cuộc công phá về phía khung thành của nhau. Ở một trận đấu mà hai bên chơi ăn miếng trả miếng, và khi mà tỉ số 1-1 được thiết lập cho đến phút thứ 89 thì ai cũng tưởng đấy là tỷ số cuối cùng rồi.
Vậy mà không, vào đúng phút thứ 90 định mệnh, cái lúc mà ông trọng tài bàn Vũ Bảo Linh vừa giơ biển thông báo bù giờ thì quả bóng từ chân Quốc Anh bất ngờ được rót vào vòng cấm địa SG.XT. Và cũng rất bất ngờ, Nicoeche chạy băng cắt, đưa bóng vào góc lưới.
2-1, SHB.ĐN thắng trong một kịch bản mà chính người Đà Nẵng cũng thảng thốt không tin vào mắt mình. Còn ở phía bên kia chiến tuyến thì khỏi nói, SG.XT đau cái đau của một đứa trẻ đã đưa viên kẹo tới sát miệng nhưng bất thình lình viên kẹo lại rơi xuống đất.
Bàn thắng chết người ở phút thứ 90 của Nicoeche đã khiến SHB.ĐN, SG.XT nói riêng và đại cuộc V.League nói chung ảnh hưởng như thế nào? Nên nhớ là trước trận đấu này, SHB.ĐN đang đứng thứ 2, SG.XT đứng thứ 3 với 1 điểm kém hơn, và hai đội bóng này cùng với đội đầu bảng HN.T&T đang cạnh tranh nhau từng điểm một. Thế nên một bàn thắng ở một thời điểm không tưởng đem lại một chiến thắng không tưởng cho SHB.ĐN trước đối thủ trực tiếp khiến cho họ tạm thời cắt được cái đuôi khó chịu cứ bám riết lấy mình suốt những vòng đấu vừa qua.
Nó cũng đồng thời khiến cho cuộc đua vô địch được nhìn nhận như một cuộc đua riêng giữa Đà Nẵng với HN.T&T – hai đội bóng của cùng một chủ đầu tư.
2. Nếu như ở sân Chi Lăng, cú đánh đầu định mệnh của Nicoeche khiến cho phần đầu của bảng xếp hạng có những thay đổi lớn về “tính chất”, thì ở sân Hàng Đẫy, quả 11m ở phút thứ 90+5 của Timothy cũng khiến cho phần đáy bảng xếp hạng thay đổi rất nhiều.
Trước khi vào trận với Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà, thầy trò CLB Bóng Đá Hà Nội hiểu rõ đấy là một trận đấu mình phải giành 3 điểm bằng mọi giá. Xác định thế, nên bóng vừa lăn là chủ nhà tấn công ngay, và đã có bàn thắng ngay thứ phút thứ 8 của Công Vinh. Và cho đến phút thứ 76, cái phút mà Đình Hưng sút bóng cận thành, phá lưới HA.GL thì tỷ số trận đấu đã là 2-2.
Kể từ đấy trở đi CLB BĐ HN dồn cả đội hình lên công phá, nhưng cách công phá đơn điệu của họ không làm người ta tin tưởng về một bàn thắng có thể đến với họ. Thế nên phút 89, 90, rồi 90+1, không ít những CĐV trung thành của đội bóng này đã lục tục ra về. Những người ấy rồi đã phải tiếc nuối, bởi họ không thể ngờ là ở phút thứ 90 +5, trong một đợt tấn công có thể coi là “đợt tấn công cuối cùng” của trận đấu, quả bóng lại được cầu thủ CLB BĐ HN rót thẳng vào vòng cấm, và sát thủ Timothy đã ngã ra sau một pha truy cản. Thế là ông trọng tài chỉ tay vào chấm 11, và ở trên chấm 11 thì chính Timothy đã ghi bàn thắng quý hơn vàng, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ sân. Với một bàn thắng “chết người”, CLB BĐ HN đã có được 25 điểm, và đang từ vùng nguy hiểm nhảy phắt lên vị trí thứ 7 – vị trí lưng chừng bảng tổng sắp.
3. Rõ ràng là vòng 19 V.League với những bàn thắng vào phút chót trên sân Chi Lăng và sân Hàng Đẫy đã khiến cho đại cuộc V.League thay đổi rất nhiều về tính chất. Nhưng nhân chuyện nói về những “bàn thắng cuối cùng” hôm qua, một nhà báo lão làng không hiểu vì lý do gì lại liên hệ tới chuyện “ông thầy cuối cùng” của ĐT U.22 Việt Nam. Cái chuyện mà thoạt tiên ông Mai Đức Chung được chỉ định làm HLV trưởng, nhưng tới phút cuối thì ông Chung lại bị thay bằng ông Lư Đình Tuấn.
Lý do mà VFF đưa ra là ông Chung chưa có bằng B HLV nên chưa đủ tư cách làm thầy ĐT, nhưng lý do mà dân thạo tin đưa ra lại nằm ở những dích dắc về quan hệ và cả về tiền bạc giữa ông Chung với một vài ông khác, chứ không đơn thuần nằm ở chuyện cái bằng…
Hóa ra những “bàn thắng cuối cùng” trên sân cỏ và những “bàn thắng cuối cùng” trên bàn tính không phải lúc nào cũng dễ nhìn, dễ hiểu, dễ cắt nghĩa như nhau