Đượm tình quân dân vùng biên ải
Để lên được Lai Châu, từ Yên Bái, Đoàn công tác chúng tôi phải vượt qua quãng đường dài hơn 200 cây số đường đèo cua gấp khúc. Dẫu có vất vả, đường đi hiểm trở, song trên xe, chúng tôi ai cũng thấy vui, thấy phấn khởi. Tại huyện Than Uyên, nơi có 12 xã thị trấn gồm 8 dân tộc anh em sinh sống: Thái, Mông, Dao, Khơ Mú, Kinh…
“Những ngày này, đang là dịp Tết truyền thống của bà con dân tộc Mông, nên để bà con tập trung đông đủ, hai ngày trước đó, các cán bộ Công an phụ trách xã đã trực tiếp xuống từng bản, thông báo địa điểm, thời gian nhận quà xuân của Báo CAND và nhà tài trợ đó chú nhà báo ạ!”, Thượng tá Hoàng Văn Hương – Phó trưởng Công an huyện Than Uyên tâm sự.
15h30, gió mùa đông bắc tiếp tục tràn về, nhiệt độ ngoài trời xuống 7 độ C. Vậy nhưng, khuôn viên UBND xã Phúc Than, dường như cái lạnh đã bị khỏa lấp bởi tình người ấm áp. Ông Nguyễn Trọng Hiệp – Bí thư Đảng ủy xã Phúc Than cho biết, xã có 1.133 hộ. Tỷ lệ đói nghèo theo trong năm 2011 chiếm tới gần 40%. Việc Đoàn công tác xã hội – từ thiện của Báo CAND và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tặng quà xuân cho địa phương là việc làm thể hiện nghĩa cử cao đẹp, thắm đượm tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.
Đại diện Báo CAND, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Công an tỉnh Lai Châu thăm hỏi gia đình chị Vàng Thị Cá, ở bản Hồng Ngài (xã Pú Đao – huyện Sìn Hồ).
Lắng đọng hai chữ “nghĩa tình”
Rời điểm trao quà ở huyện Than Uyên, 5h30 sáng 26/12, Đoàn công tác tiếp tục “đếm” hơn 200km đường đèo hiểm trở đến với huyện Sìn Hồ (Lai Châu). Huyện Sìn Hồ với 23 xã, thị trấn, trong những năm trở lại đây mặc dù đã có nhiều đổi thay đáng kể, song, vốn là địa bàn vùng cao núi non hiểm trở, huyện vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều xã nằm cách huyện lị cả ngày đi đường như xã Pú Đao, Tả Phìn, Chăn Nưa, Pu Sam Cáp v.v... Thay mặt Đoàn công tác, Thượng tá Trần Thanh Phong, Phó trưởng Ban Pháp luật – Bạn đọc (Báo CAND) đã trao hàng chục suất quà Tết tới tận tay bà con.
Điểm dừng chân tiếp theo của Đoàn là huyện Mường Tè. Tận tay trao quà Tết cho đồng bào nghèo ở các xã: Mường Mô, Tà Tổng, Nậm Hàng, Nậm Manh, Can Hồ…, các thành viên trong đoàn ai nấy đều thấy lòng mình nao nao. Anh Lý Sin Thề, 50 tuổi, nhà ở bản Nậm Nàn, xã Nậm Manh, huyện Mường Tè nhận quà từ tay Đoàn công tác, xúc động nói: “Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn cán bộ đã quan tâm đến bà con chúng tôi. Chúng tôi vui lắm… cảm ơn!”.
Mường Tè, Tân Uyên, Sìn Hồ, Tam Đường… là những huyện vùng cao của tỉnh Lai Châu, nghe qua ta cảm thấy rất xa, rất heo hút, thế nhưng khi đến lại thấy rất gần, rất quen thuộc, thân thiết. Những món quà xuân gắn chặt thêm tình người nơi vùng cao hiểm trở
| Thông qua Báo CAND, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trao tặng 125 suất quà, mỗi suất trị giá 400 ngàn đồng cho đồng bào nghèo Lai Châu. |