Sự kiện bầu Kiên của HN.ACB "nổ tơi bời" tại hội nghị tổng kết mùa giải vẫn đang là một vấn đề thời sự của làng bóng Việt. Cái sự "nổ" của một ông bầu vốn được coi là điển hình của một "thế giới im lặng" đủ nói lên nỗi chán chường của những người có tâm, có tầm và có tiền khi chấp nhận đầu tư cho bóng đá. Tuy nhiên, không phải ông bầu nào cũng chọn cách "nổ" như bầu Kiên, đã có người lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau rồi lặng lẽ rời cuộc chơi. Và nó - cái hiện trạng về những ông bầu chán bóng đang trở thành một lỗ đen trên bầu trời bóng đá nước nhà.
Bí mật phía sau quyết định giã từ bóng đá của bầu Long
Trả lời báo chí sau khi chính thức rút lui khỏi bầu đá, bầu Tuấn, bầu Long của Hòa Phát.Hà Nội nói đại loại rằng: "Bóng đá quá khác biệt so với kinh doanh, và càng lúc chúng tôi càng thấy mình không phù hợp trong việc làm bóng đá". Tuy nhiên, có những nguyên nhân rất cụ thể và rất xót xa phía sau việc rút lui của hai ông bầu này.
Theo lời kể của HLV Nguyễn Thành Vinh - HLV trưởng CLB Hòa Phát thì bầu Long là một người yêu bóng đá đến kỳ lạ. Với ông, thắng - thua không quá quan trọng, mà điều quan trọng là các cầu thủ phải đá hết sức mình và đội bóng phải được tồn tại trong một khí quyển sạch sẽ.
Chẳng thế mà giờ nghỉ giữa hiệp trận Hòa Phát - HN.ACB ở lượt về V.League năm nay, khi Hòa Phát đang bị dẫn 3-0, bầu Long đã đứng trước các cầu thủ để nói: "Mặc dù thua đậm rồi, nhưng các em không được buông xuôi. Hiệp 2, tôi mong các em hãy vẫn đá hết sức mình, theo đúng bản lĩnh của những người đàn ông".
Kết quả là hiệp 2, Hòa Phát đá như lên đồng nên đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng, và chỉ suýt chút nữa gỡ hòa 3-3. Ở trên ghế VIP, nhìn các cầu thủ của mình chơi bóng quật khởi như thế, bầu Long thấy hạnh phúc vô hạn độ.
Nhưng ông Long hạnh phúc bao nhiêu với tinh thần chiến đấu của quân nhà thì ông lại thất vọng bấy nhiêu với những phức tạp diễn ra trong làng bóng. Ông thất vọng khi Tymothy - cầu thủ chân tiền của đội đưa cho ông xem điện thoại cá nhân, trong đó có dòng tin nhắn với lời đề nghị rằng chiều nay, nếu không ghi bàn cho Hòa Phát, anh sẽ được "đối tác" thưởng một khoản không hề nhỏ chút nào.
Ông thất vọng khi trước một trận đấu quan trọng của đội nhà, đã có người đến gặp đội ông đề nghị nếu muốn thắng thì hãy chung chi từng này, từng kia tiền cho đối tượng này, đối tượng kia. Rồi ông thất vọng với những tiếng còi méo của trọng tài, mà bằng chứng điển hình là trận gặp Hải Phòng, quân ông đã bị trọng tài đè ngửa mà "ức hiếp" (từ của HLV Nguyễn Thành Vinh).
Sau sự cố này, bầu Long chán nản, mệt mỏi đến mức đã mất ăn mất ngủ. Những người thân trong gia đình ông kể lại chỉ sau mấy hôm mà ông giảm cân, gương mặt xanh xao, hốc hác trông thấy.
Cùng lúc đó, bầu Long nhận được tin sốc là một người bạn làm ăn của mình bị đột tử ở TP HCM. Bay vội vào TP HCM dự đám tang bạn, ông chợt mông lung nghĩ: "Nhỡ đâu vì bóng đá mà một ngày nào đó mình cũng bị đột tử như bạn thì sao?". Nghĩ đến đây bầu Long lập tức tính đến chuyện rút lui khỏi bóng đá, rút lui khỏi cái mảnh đất mà khi bước chân vào mình đã mang theo không biết bao nhiêu hoài bão, nhưng càng cày xới trên mảnh đất đó, lại càng nhận ra nó là một mảnh đất quá nghiệt ngã và bội bạc với mình.
Nỗi đau trọng tài của bầu Lê Phước Vũ
Bóng đá việt
Trước trận play off ấy, bầu Vũ lệnh cho quân sĩ phải tập luyện hết sức, và phải lên mọi phương án tác chiến để giành chiến thắng, hòng lấy vé lên V.League. Nghe lệnh của bầu Vũ, cả đội ráo riết tập luyện, và khi trả lời truyền thông ai cũng nói là đội mình sẽ thắng. Mà nhìn vào thế và lực của hai bên lúc đó, người khách quan cũng tin là đội bóng của bầu Vũ đang có nhiều cơ hội hơn đối thủ.
Nhưng lạ là khi trận đấu diễn ra, một vài yếu huyệt trong đội hình Cần Thơ lại chơi rất dở. Càng lạ hơn khi trọng tài điều khiển trận đấu có rất nhiều biểu hiện bắt ép Cần Thơ. Thế nên sau đó, khi 90 phút khép lại thì Cần Thơ thua trận trong nỗi buồn tái tê của bầu Vũ.
Nhưng ông bầu này buồn không phải vì thua, bởi nói như ông thì "trong bóng đá thắng - thua là chuyện hết sức thường tình", mà buồn vì đã có những nghi vấn về việc quân mình bị "chích" và trọng tài điều khiển trận đấu dường như cũng "có vấn đề". Cũng chẳng riêng gì trận play off ấy, trong rất nhiều trận đấu khác của mùa giải, Cần Thơ cũng luôn phải đối đầu với "vấn nạn trọng tài".
Thấy rằng không thể sống trong một cuộc chơi đầy rẫy những bon chen và cạm bẫy, bầu Vũ cuối cùng chán nản bỏ bóng đá, bỏ đi cái ước mơ thanh sạch của mình. Tuy nhiên, để "cứu" BĐVN và để giảm bớt "vấn nạn trọng tài", ông Vũ đã nghĩ ra giải thưởng "chiếc còi vàng" dành cho trọng tài xuất sắc nhất sau mỗi mùa giải. Kể từ đó ông Vũ trở thành nhà tài trợ cho giải thưởng này, và trở thành đối tác của VFF.
Mùa giải vừa rồi, khi chứng kiến hàng loạt tiếng còi "méo", giống như những tiếng còi đã từng bắt chẹt Cần Thơ của mình ngày nào, chắc hẳn ông Vũ không khỏi chạnh buồn. Ngày kết thúc giải hạng Nhất, ông Vũ trong tư cách là một đối tác của VFF thậm chí cũng đã có mặt trên ghế VIP sân Thống Nhất theo dõi trận Sài Gòn.Xuân Thành và Bình Định - cái trận đấu mà chủ nhà SG.XT đá theo kiểu mở toang khung thành cho đối thủ, cũng là trận đấu mà sau đó, dù cho đội nhà nhận cúp vô địch nhưng những người hâm mộ chân chính vẫn không ngừng thốt lên một từ "bán độ".
Chứng kiến màn kịch lộ liễu, bất cập ấy, không hiểu ông Vũ thấy phấn khởi vì hóa ra việc mình rút lui khỏi bóng đá là chính xác, hay thấy ngao ngán, buồn thảm cho một nền bóng đá mà ngay cả khi đã rút chân ra rồi ông vẫn muốn đóng góp cho nó thông qua việc tài trợ giải thưởng "chiếc còi vàng"?
Và cú "nã pháo lịch sử" của bầu Nguyễn Đức Kiên
Ở hội nghị tổng kết mùa giải, bầu Kiên (HN.ACB) sau khi chỉ ra hàng loạt vấn nạn tồn đọng của BĐVN đã nói đến việc không loại trừ khả năng những đội bóng sạch và những ông bầu sạch sẽ đồng loạt rút lui khỏi V.League để tổ chức hẳn một giải đấu riêng của mình. Lời nói của bầu Kiên được ví như một cú “nã pháo lịch sử” chưa từng có từ trước tới giờ.
Thật ra, về mặt pháp lý sẽ không thể có một giải đấu chuyên nghiệp nào như bầu Kiên nói, bởi khi ấy các doanh nghiệp đào đâu ra lực lượng trọng tài, lực lượng giám sát của riêng mình? Đấy là còn chưa nói, nó cũng đi trái nguyên tắc của FIFA liên quan đến việc mọi giải đấu bóng đá chuyên nghiệp ở mọi quốc gia đều phải được tổ chức thông qua Liên đoàn Bóng đá QG.
Tuy nhiên, cú “nã pháo lịch sử” của bầu Kiên đã cho thấy phần lớn các ông bầu bóng đá Việt
Chủ tịch VFF liệu có cải tổ bộ máy này như những gì người hâm mộ mong mỏi?
Thực tiễn đó buộc những người điều hành nền bóng đá phải nghĩ, phải nói, phải hành động. Và họ đã nghĩ, đã nói, với bằng chứng là ngay sau cú "nã pháo lịch sử của bầu Kiên" thì PCT VFF Lê Hùng Dũng đã đăng đàn bảo: "Ông TTK VFF Trần Quốc Tuấn và PTTK VFF Dương Nghiệp Khôi (những người điều hành bộ máy Liên đoàn - PV) nếu không làm được hãy nghỉ đi. Cần phải nhắc lại là ông Dũng còn khăng khăng cho biết nếu VFF không thay đổi thì ông trong tư cách một cổ đông của Eximbank sẽ khuyến cáo ngân hàng này không tài trợ V.League nữa.
Tuy nhiên, có một sự thật là hôm trước ông Dũng nói như thế thì hôm sau, trong cuộc họp BCH VFF, người ta đã ra nói một cách dõng dạc, chuẩn xác như thế này: "Cuộc họp BCH không bàn gì đến vấn đề thay đổi nhân sự cả"! Trộm nghĩ, "không nói gì…" có nghĩa là "rồi sẽ nói gì" trong thời gian tới, hay mọi thứ lại vẫn diễn ra như những gì nó đã từng diễn ra: Cùng với thời gian, tất cả rồi sẽ lại "hóa bùn"?
Hơn lúc nào hết, hãy cứu lấy BĐVN, và cứu sự chán nản có hệ thống của những ông bầu thực sự có tâm, có tầm với BĐVN.
| Hậu "quả bom" Nguyễn Đức Kiên: Ông trưởng giải mất ghế? Mặc dù hội nghị BCH VFF không đả động gì tới vấn đề thay đổi nhân sự, nhưng theo những nguồn tin hậu trường thì với hàng loạt yếu kém đã bị chính PCT VFF Lê Hùng Dũng "điểm huyệt" quanh chuyện điều hành V.League, có rất nhiều khả năng ông trưởng giải Dương Nghiệp Khôi sẽ không thể giữ nguyên cái ghế của mình. Trong một cuộc trả lời báo chí mới đây, bản thân ông Khôi cũng nói nếu VFF tìm được người xứng đáng hơn, ông sẵn sàng rút lui. Một quan chức VFF (đề nghị giấu tên) nói rằng trong trường hợp ông Khôi rút lui thì người kế nhiệm ông nhiều khả năng sẽ là TTK VFF Trần Quốc Tuấn. Mùa giải 2007 - 2008, sau sự cố khán giả nổi loạn trên sân Vinh ông Dương Nghiệp Khôi cũng đã bị buộc phải từ chức, và mùa giải sau, ông Trần Quốc Tuấn cũng kiêm nhiệm luôn cái ghế ông Khôi để lại. Tuy nhiên, hồi ấy nhiều người nói rằng ông Tuấn chỉ ngồi ghế cho có, còn thực tế, mọi việc vẫn được ông Khôi lo từ A đến Z. Nhưng vị quan chức VFF nói trên cho biết, thời gian tới, nếu sự thay đổi ông Khôi - ông Tuấn lại diễn ra thì ông Tuấn phải làm thật, chứ không thể núp bóng sau lưng người khác nữa. Tuấn Thành Trọng tài bị "chết", giám sát trọng tài vẫn nhởn nhơ? Như Báo CAND đã đưa tin, sau hội nghị BCH VFF, hai trọng tài Trần Công Trọng và Nguyễn Văn Quyết - những người liên quan đến hai chiến thắng kỳ lạ của bóng đá Hải Phòng đã bị treo còi. Tuy nhiên, rất lạ là ông giám sát trọng tài Nguyễn Trọng Thảo - người đã cho trọng tài Trần Công Trọng điểm 8 trong trận đấu Hải Phòng - Hòa Phát đến lúc này vẫn không phải chịu một hình thức kỷ luật đáng kể nào? Với việc "dí" trọng tài nhưng lại lờ đi những lỗi lầm nghiêm trọng của giám sát trọng tài - người đã bao che cho cái sai của trọng tài, VFF buộc người ta phải đặt ra câu hỏi: Họ đang thực sự hành động vì sự phát triển của BĐVN hay vì muốn trấn an dư luận, đặc biệt là trấn an sự bức xúc ngày một dâng cao của các ông bầu? Ngọc Anh |