Sẵn ý tưởng cùng với thời gian chuẩn bị 2 tuần, dưới sự phân công của trưởng nhóm Chu Việt Hà (26 tuổi, ở Phó Đức Chính, Hà Nội), những thành viên CLB Tấm Lòng Việt chia nhau đi mua quà, đóng gói, sắp xếp… để rồi tranh thủ những ngày cuối tuần 4-6/10 vừa qua, gần 30 thành viên của CLB lại bớt chút thời gian nghỉ ngơi trực tiếp lên xã Mồ Dề tận tay trao quà cho các em nhỏ. Hàng trăm chiếc chăn ấm, quần áo rét, sách vở, ủng, mì tôm, bánh kẹo, sữa, áo mưa… đều là những vật dụng, thực phẩm thiết thực nhất đối với học sinh nghèo vùng sâu vùng xa nơi đây.
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiều học và Trung học cơ sở Mồ Dề có 100% các em là dân tộc Mông, trong đó hơn 90% học sinh thuộc diện hộ nghèo. Để các em được đến trường, đến lớp, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chế độ chính sách dành cho học sinh vùng cao, nhưng điều kiện của các em vẫn rất khó khăn, thiếu thốn. Có trực tiếp đi cùng đoàn và chứng kiến đời sống, điều kiện của các em nhỏ vùng cao nơi đây, chúng tôi mới hiểu hết được những khó khăn đó.
Sau khi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, gần 30 thành viên CLB Tấm Lòng Việt đã khởi hành đi Mù Căng Chải vào 22h đêm 4/10. Vượt 350 cây số từ Hà Nội, đi qua nhiều vùng đồi núi đường quanh co, khúc khuỷu, nhiều đoạn đường xấu vừa xóc, vừa sát vực sâu, hơn 7h sáng hôm sau đoàn đã có mặt tại xã Mồ Dề, tập kết hàng trăm suất quà để từ đây dùng xe máy vận chuyển lên tận các điểm trường. Xe tải chở quà chỉ dừng được ở đường lớn, và lên đến điểm trường chính, còn để quà đến với các học sinh ở điểm trường phụ, nhóm tình nguyện phải phối hợp với các thầy cô giáo của trường và phục huynh học sinh vận chuyển bằng xe máy lên tận nơi.
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú TH& THCS Mồ Dề gồm 1 điểm trường chính và 7 điểm trường phụ, ngoài điểm trường chính gần trung tâm xã, đường sá thuộc diện dễ đi (lớn và đỡ dốc hơn) thì những điểm trường còn lại đều gian nan, chẳng hạn như điểm trường Chống Màng Mủ mà đoàn đến trao quà chỉ cách 3-4 km mà đi bộ mất hàng tiếng đồng hồ vì quá dốc, quá quanh co, hiểm trở.
Đi đường vất vả với một đêm trên xe không ngủ vì đường xa, xe xóc, đặt chân đến Mù Căng Chải gặp ngay cái lạnh của vùng cao lúc sáng sớm khiến mỗi thành viên trong đoàn càng mệt hơn, nhưng trên gương mặt những người Việt trẻ ấy luôn hiện lên nét rạng rỡ, thứ nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng tấm lòng rộng mở, chia sẻ với những cảnh đời khó khăn xung quanh. Họ phân công nhau thành từng nhóm vận chuyển, sắp xếp quà, tặng quà, chơi trò chơi với các em, tất cả đều hăng hái, nụ cười luôn thường trực trên môi.
Trưởng nhóm, Chu Việt Hà tâm sự: “Lần tặng quà cho Trường TH, THCS Mồ Dề và điểm trường Chống Màng Mủ này nằm trong chương trình “Mở rộng vòng tay – Chia sẻ tấm lòng” lần thứ 6 của CLB Tấm Lòng Việt, nhằm hướng đến 300 em học sinh dân tộc Mông nơi đây. Số tiền hơn 70 triệu đồng từ các mạnh thường quân và thành viên CLB, đều được chuyển thành những món quà thiết thực để trao tận tay các em 100%, hy vọng sẽ giúp các em vượt qua được mùa đông buốt giá sắp tới, đến trường học tập tốt”.
Là người trực tiếp vận chuyển bằng xe máy từng cái chăn ấm, từng thùng sữa tươi lên tận điểm trường cho con em mình, anh Hờ A Dìa vui vẻ cho biết: “Rất cảm ơn CLB Tấm lòng Việt, con mình từ nay đến trường có áo rét, có ủng, có áo mưa, lại có chăn ấm, không lo trời mưa, cái rét nữa rồi”. Nhìn cảnh những em bé vùng cao mắt tròn xoe lạ lẫm với những cô chú, anh chị dưới xuôi, với những món quà chưa bao giờ được nhìn thấy trong đời khiến mỗi thành viên trong đoàn cảm thấy hân hoan kỳ lạ. Càng vui mừng hơn khi thấy các em mân mê hộp sữa, chiếc áo rét, khi chứng kiến phòng học bán trú của các em từ nay có thêm chăn ấm, thêm giấy bút… Phát biểu tại lễ trao quà, ông Mùa A Rùa, Chủ tịch UBND xã Mồ Dề thay mặt chính quyền địa phương gửi cảm ơn những tấm lòng của CLB Tấm Lòng Việt đã bớt chút thời gian, không quản ngại đường sá xa xôi, khó khăn, đến với Mồ Dề tặng quà cho các em học sinh.
Trực tiếp gặp gỡ và đồng hành với đoàn khi vừa mới đặt chân đến Mù Căng Chải để nhận quà và phân phát cho các em, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Bán trú TH & THCS Mồ Dề, anh Hà Trần Hồng xúc động nói: “Đây là những phần quà có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi học sinh, như cơm ăn nước uống hằng ngày, giúp các em vượt qua phần nào khó khăn, yên tâm đến lớp. Chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm và các thành viên trong đoàn…”.
Khi gần 300 suất quà (237 suất ở điểm trường chính và 62 suất ở điểm trường phụ) đến tay các em học sinh thì cũng là lúc trời đã về chiều. Những vệt nắng nhẹ bắt đầu mất hút dần sau những rặng núi, hơi sương ẩm ướt bắt đầu lan tỏa khắp không gian, cũng là lúc những người Việt trẻ xuống núi với tâm nguyện đã hoàn thành. Trong niềm vui vì đã góp được một phần nhỏ bé động viên những em nhỏ đồng bào Mông đến trường nơi đây, họ lại mong muốn được đi nhiều nơi, giúp đỡ thêm nhiều phận người, cũng như những hành động ấy sẽ ngày càng được lan tỏa mãi, để có thêm nhiều Tấm Lòng Việt sẻ chia giữa cuộc đời…