Huyện Phong Thổ có QL4D đi qua, và các đối tượng đã chọn cung đường này để làm nơi trung chuyển hàng. Không để bọn chúng tiếp tục hoành hành, cả Đội đã tập trung thu thập thông tin, tài liệu về các đối tượng trong đường dây để có kế hoạch "quăng lưới".
Hôm nay chính là ngày quyết định phá vụ án này, do vậy trông ai cũng tập trung và có phần căng thẳng. Đêm đó khi ở lại Đội, chúng tôi được các anh báo tin chia vui, tổ công tác của Đội và các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Lai Châu đã chặt đứt được mắt xích trong đường dây, bắt đối tượng Hạng A Chứ, 30 tuổi, trú tại Pú Nhi, Điện Biên đang vận chuyển 9 bánh heroin được giấu trong chiếc xe Air Blade. Tang vật thu được ngày hôm đó còn có 1 ĐTDĐ và 1 xe máy…
Phong Thổ là một huyện miền núi rộng, có 15 xã giáp biên giới, đường sá đi lại khó khăn, hiểm trở. Qua khảo sát, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an huyện Phong Thổ được biết, trên địa bàn có khoảng 800 con nghiện. Với số lượng con nghiện như thế, các đối tượng buôn bán ma tuý đã tranh thủ vận chuyển hàng trắng về cung cấp cho các con nghiện.
Do đó, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý đã báo cáo Ban chỉ huy Công an huyện để tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các đoàn thể phát động, tuyên truyền toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống ma tuý. Khi người dân cùng trực tiếp tham gia các phong trào thì họ sẽ mạnh dạn hơn, sẽ nhận thức rõ hơn về tác hại của ma tuý, qua đó sẽ chủ động phòng ngừa và đấu tranh với ma tuý có hiệu quả. Đánh mạnh, kết hợp với công tác tuyên truyền tốt, nên tệ nạn ma tuý trên địa bàn đã giảm rõ rệt. Cả huyện Phong Thổ không tồn tại một điểm bán lẻ ma tuý nào, hễ điểm nào nổi lên là sẽ bị triệt phá ngay.
Tổ công tác CSĐT tội phạm về ma tuý Công an huyện Phong Thổ trong một buổi họp án.
Cách đây không lâu, qua công tác trinh sát, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an huyện được biết, tại xã Vàng Ma Chải - một xã biên giới giáp với nước bạn Trung Quốc đang tồn tại một điểm bán lẻ ma tuý rất nhức nhối. Điểm này kề sát với bãi khai thác vàng, các con nghiện tụ tập ở đây rất đông. Cầm đầu tụ điểm này là Tẩn Tạ Mẩy, 43 tuổi, một đối tượng nghiện ma tuý nặng và có máu mặt trong giới buôn bán chất trắng trên địa bàn. Xác định đây là địa điểm phức tạp, Đội đã xây dựng kế hoạch triệt phá.
Được sự phối hợp của Đồn Biên phòng 218 Dào San, một tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sỹ đã đến nghiên cứu địa bàn và phương thức hoạt động của tụ điểm này. 6h sáng hôm sau, khi ánh mặt trời còn lấp ló sau đỉnh núi thì tổ công tác đã ém quân quanh nhà Tẩn Tạ Mẩy, rồi bất ngờ ập vào bên trong. Khi thấy tổ công tác, người nhà Mẩy chạy ùa ra ngoài la hét bằng tiếng địa phương và bắn 3 phát súng săn báo hiệu. Lập tức, có khoảng 70 người ở gần đó cầm gậy, dao kéo đến bao vây tổ công tác.
Rất bình tĩnh, Trung tá Tân đã đứng ra giải thích cho bà con hiểu, đối tượng Tẩn Tạ Mẩy đã vi phạm pháp luật, buôn bán trái phép chất ma tuý, hiện cơ quan pháp luật đang thực thi công việc của mình. Khi hiểu vấn đề, bà con đã ra về, tạo điều kiện cho tổ công tác làm việc. Kiểm tra nhà Mẩy hôm đó, tổ công tác thu được 56,27g thuốc phiện; 2,5g heroin; 1 cân tiểu ly. Ngay sau đó, đối tượng Mẩy được đưa về trụ sở Công an để đấu tranh làm rõ. Sau khi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, Mẩy đã bị khởi tố theo luật định.
Địa bàn rộng, quân số mỏng, án từ liên miên, nên các anh em trong Đội hầu hết đều rất vất vả. Không muốn nói nhiều đến những khó khăn, nhưng trong ánh mắt người Đội trưởng Lê Hồng Tân vẫn thoáng chút xa xăm khi chúng tôi hỏi đến chuyện này. Anh em trong đơn vị hầu hết đều còn nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc, ở điều kiện miền núi xa xôi, đi lại vất vả, nhiều lần đi làm án phải cuốc bộ cả ngày trời…, nhưng với lòng yêu nghề, nhiệt huyết và hơn cả là sự đoàn kết trong đơn vị, anh em đều nỗ lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả của những cố gắng chính là tệ nạn ma tuý trên địa bàn huyện Phong Thổ đã bị khống chế, các tụ điểm không có chỗ phát triển, nhiều đường dây bị triệt xóa. Trong năm 2009, Đội đã phá 28 vụ án ma tuý, bắt 32 đối tượng tham gia…
Nhiều Bằng khen, giấy khen về những thành tích xuất sắc của các anh trong công tác đấu tranh với tệ nạn ma tuý đã được nhiều cấp, ngành trao tặng. Đó chính là niềm vui, niềm động viên, cổ vũ để các cán bộ, chiến sỹ Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an huyện Phong Thổ nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống chặn cơn lốc trắng đầy cam go. Nhưng tự hào hơn cả, các anh đã giành trọn niềm tin yêu của người dân trong khu vực bởi những việc làm cụ thể của mình