Không chỉ Matuidi, những cầu thủ da màu còn lại trong đội hình ĐT Pháp tham dự World Cup 2014 đều chơi xuất sắc mỗi khi được trao cơ hội ra sân. Thống kê chỉ ra, tỉ lệ chuyền bóng thành công trung bình của 8 “ngôi sao đen” bên phía Pháp là 87%. Trong 8 bàn thắng mà Pháp ghi được đến lúc này có 6 bàn in dấu giày của các cầu thủ da màu. Sẽ không quá khi nói rằng, chìa khóa để Pháp vượt qua Nigeria là dàn lính lê dương tới từ “Lục địa đen”.
Những năm cuối thế kỉ 20, đầu thế kỉ 21, bóng đá Pháp từng gặt hái thành công với chính sách sử dụng cầu thủ da màu. Thế hệ của Viera, Henry, Wiltord hay Thuram góp công rất lớn vào thành tích vô địch World Cup 1998 và Euro 2000. Tuy nhiên, vì quá lạm dụng lớp cầu thủ da màu mà quên đi những tài năng bản địa nên bóng đá Pháp đã trượt dài ở thời kỳ tiếp theo, điển hình là thất bại tại Euro 2008 hay World Cup 2010.
Đầu năm 2013, Chính phủ Pháp phải chỉnh sửa luật nhập cư để hạn chế luồng cầu thủ da màu tham gia các lò đào tạo trẻ. Trước thềm World Cup 2014, hàng loạt tờ báo lớn ở Pháp kêu gọi HLV Deschamps loại Sissoko để nhường chỗ cho Nasri.
Nhưng mặc những lời chỉ trích, Didier Deschamps vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Ít nhất thì sau vòng bảng, chiến lược gia 46 tuổi đã chứng minh quyết định của mình là hoàn toàn hợp lý. Trước một tập thể giàu sức chiến đấu như Nigeria, khả năng cao người Pháp thêm một lần dựa vào hơi thở của “Những ngôi sao đen” để giành vé đi tiếp